Thanh Ha
C O N T R A
- 4/6/03
- 1,819
- 1
Chịu là chịu chứ sao.
Bảo là LX đợt đó thua bị ép mãi, sau đó Đức tổn thất nặng nề do thời tiết. LX phản công giành thắng lợi thì ngta cũng chẳng chịu.
Thế thì chuyển thành LX giả thua vậy, cũng ko chịu nốt.
2 bên đã ko cùng quan điểm thế thì nói nữa làm gì, ăn vạ j ở đây, có ai lăn ra dất khóc lóc đòi tiền à
Có biết ng ta nói j ko hay vào ăn hôi![]()
Theo dõi Topic này từ khi nó ver1 đến giờ mà it post, để mọi người trò chuyện mà còn học hỏi. Thấy bác này "ăn vạ" chính hiệu x-cà còn nói gì nữa. Chỉ có mấy chú bên ấy mới có cái kiểu "ăn vạ kiến thức" ấy thôi.
Từ 1963 đã bắt đầu tính chuyện đánh Mỹ rồi. Năm 1963 một trận Ấp Bắc chỉ trong 1 ngày đã hạ gần 20 chiếc máy bay, trong đó 7 chiếc rơi tại chỗ, hầu hết là trực thăng H-21. Những chiếc khác hư hỏng khá nặng, bị bỏ lại tại chỗ mà mãi sau này khi quân du kích rút ra hết khỏi Ấp Bắc mới quay lại lấy được đem về sửa.
Tính với con số vài ngàn trận đánh lớn nhỏ kiểu đó thì mình nghĩ con số hơn 3000 cũng đúng đấy chứ.



Đỏ là XHCN, xanh là TBCN, lam là phần còn lại của thế giới.

