CLB giơi tinh thứ 3 !

Status
Không mở trả lời sau này.
Viết nhảm gì thì viết nhảm. Chỉ cần tôn trọng người chưa từng xúc phạm mình bao giờ là được. :-<

Ta cũng chẳng còn nhiều thời gian ở GVN này nữa. Có thể chẳng còn nhiều dịp trò chuyện với mọi người nên mong mọi người đừng quá đà, đừng ăn nói linh tinh. Vậy là đủ. :-<
 
Daki tính làm như Tru Tiên thật hả
onion-head18.gif

Yên nghỉ nhé...
 
Daki tính làm như Tru Tiên thật hả
onion-head18.gif

Yên nghỉ nhé...

Có thằng sắp bị Sát Thần của Daki đâm xuyên bộ hạ ;))

Anw, nếu Daki chưa đọc thì xin trích 1 đoạn rất hay mà hiền nhân đã viết

Sau giây phút ngỡ ngàng khi trông thấy kẻ ấy, giờ đây nàng run rẩy vì xúc động. Kẻ kia ... kẻ kia sao lại ở đây, chẳng phải tất cả kí ức về gã ta đã cố chôn kín 30 năm nay rồi sao? Đã ba mươi năm nay từng đường nét về gã nét mặt, từng cử chỉ của gã ta đều không quên !! Tại sao ... tại sao gã lại ở nơi này, không biết từng ấy năm gã đã sống như thế nào khi không có ta bên cạnh ? Bá khí cuồng ngạo của gã còn mạnh hơn ngày nào, nhưng sao thân hình của gã lại gầy đi thế này, chẳng lẽ bao năm nay gã sống cực khổ lắm sao ? Ôi đôi vai của gã ... đôi vai của gã giống giống như gánh tất cả nỗi đau cửa thế gian ? Ngày ấy ... ngày ấy ta không từ mà biệt đã khiến gã trở thành như thế này sao ? ... ta ... ta ...

Ánh mắt con người đáng sợ kia đang nhìn nàng. Ánh mắt không nói lên lời. Sao ánh mắt của y chợt tan biến hết sát khí, tại sao trong khoảnh khắc nhìn nàng đôi mắt ấy lại dịu dàng đến thế. Nàng cảm thấy ấm áp như có vòng tay mạnh mẽ ôm siết lấy mình, vòng tay đã bao lâu nay nàng thầm nhớ. Trong khoảng khắc bốn mắt nhìn nhau, gã và nàng như trở lại tất cả những ngày tháng tươi đẹp ấy. Những ngày vui đùa bên rừng trúc, khoảng khắc ấy gã từ một tử thần bỗng chốc trở nên hiền hoà như gã trai trẻ đang yêu ngày trước.

Gã đã nghĩ rất nhiều đến lần gặp gỡ này, đã hàng ngàn vạn lần gã hình dung ra mình sẽ nói gì với nàng, sẽ cười như thế nào khi gặp lại nàng. Nhưng sao khoảnh khắc gặp lại không ai nói lên lời. Phải chăng rất cả ân ái mặn nồng chỉ cần có ánh mắt là đủ để dãi bày.

Môi nàng run run khẽ gọi : "Long, chàng ... chàng đó ư ...".
 
hội gay sao lại xen tình cảm nam nữ vào :o
 
Daki tính làm như Tru Tiên thật hả
onion-head18.gif

Yên nghỉ nhé...

Đang cố gắng chống lại điều đó. Nhưng e là không đủ sức và cũng không còn nhiều ý chí để có thể làm được điều đó nữa. :-<


Còn cái đoạn kia, đọc rồi. :-<
 
cho nhox xin 1 chân, nhox vừa "cảm" nam vừa "cảm" nữ, nhưng phần nhiều là "cảm" nữ, vậy đó là giới tính gì vậy? [lưu ý: giới tính thật của nhox là nữ] ::(::(
 
dzị nhox là les oỳ, anh là anh iu mấy pé les lắm ý :x:x
 
Vừa vào đã thấy tiếng mọi, thôi té :|
 
vậy giới tính thật của anh là nam hay nữ vậy :-/

anh là nam, ko fải gay cũng ko fải les, vào đây chỉ để tìm mấy em les như em để kua thoy :'>:'>
 
VN mình hay kì thị vụ này chứ bên Thái coi đây là thường òi,mọi công dân ở giới tính t3 đều dc đối xử bình đẳng
 
anh là nam, ko fải gay cũng ko fải les, vào đây chỉ để tìm mấy em les như em để kua thoy :'>:'>

nói trước les khó cua lắm nha anh, mà anh thử coi em có dính hok? :D:D
cỡ như anh cua gay là dính liền :lol:
 
nói trước les khó cua lắm nha anh, mà anh thử coi em có dính hok? :D:D
cỡ như anh cua gay là dính liền :lol:

cua là 1 chiện, dính hay ko lại là chiện #, ko dính em này thì mình cua em khác :wink:
 
tại vì em vừa có một mối tình đau khổ của les, riết rùi không biết nên wen ai cả, bùn lém nên vào gameVN kiếm bạn chơi ::(
 
tại vì em vừa có một mối tình đau khổ của les, riết rùi không biết nên wen ai cả, bùn lém nên vào gameVN kiếm bạn chơi ::(

chiện tìnk thế nào?? kể anh nghe với, có j anh chia sẻ với em nà :'>
 
tại vì em vừa có một mối tình đau khổ của les, riết rùi không biết nên wen ai cả, bùn lém nên vào gameVN kiếm bạn chơi ::(

đúng đó bạn,cứ việc nói thẳng ra đi có gì mình giúp dc thì mình giúp cho
 
đúng đó bạn,cứ việc nói thẳng ra đi có gì mình giúp dc thì mình giúp cho

anh có chiện cần em giúp nờ, giúp anh đc hok nờ :'>
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top