Edward Elric
Fullmetal Alchemist
Mình cũng không có gì để nói nhiều, những gì mình muốn tâm sự cùng các bạn cũng chỉ có nhiêu đây:
- Ngày 8/3, mình được bạn bè giới thiệu cho một bạn gái, dễ thương, hiền lành. Phải nói bạn này thuộc tuýp người hiền, ko phải bọn quậy á.
- Những ngày hôm sau, mình và bạn ấy có chat, nhắn tin
- Bạn ấy cũng có nói với mình là bạn ấy cũng có quen 1 người, được 8 tháng rồi, xong bạn ấy bảo tình cảm giữa 2 người đang phai dần.
- Mình thì cũng có tình cảm với con nhỏ lắm, chắc nhỏ cũng biết.
- Nhưng dạo gần đây, nhỏ có vẻ trách mình, mình nói gì, thì cũng chỉ ậm ừ cho qua, nói chuyện không còn vui vẻ như trước. Nhắn tin thì cũng không còn trả lời.
- Và mới hôm qua, bạn ấy viết blog, nói là nhớ về người ấy, và còn bảo rằng không thế sống thiếu hắn.
- Mình bây giờ không biết làm gì hay nên làm gì nữa, mình rối lắm. Những ngày trước nhỏ cũng có vẻ nói chuyện vui vẻ với mình lắm. Nhưng sao giờ đây lại làm thế? Có thể mình bị hoang tưởng, hay tưởng tượng nhiều thứ, nhưng mình có cảm giác nhỏ cũng thích mình. Giờ lại viết như thế, phải chăng đó là lời nói không chính thức đối với mình?
- Mình biết, mới được gần 1 tháng, có lẽ tình cảm nó chưa có đầy đủ. Nhưng còn những gì nó chat, thái độ đối với mình thì rất tốt, tốt hơn nhiều so với 1 thằng bạn mới quen. Mình giờ cũng ko rõ nữa. Có nên tiếp tục, giả đò không biết gì hết, hay từ nay mình không nt, hay chat với nhỏ nữa, mình nghĩ như vậy sẽ tránh làm nhỏ khó chịu trc mình :(
Các bạn giúp mình với, mình chả biết thổ lộ với ai cả.
- Ngày 8/3, mình được bạn bè giới thiệu cho một bạn gái, dễ thương, hiền lành. Phải nói bạn này thuộc tuýp người hiền, ko phải bọn quậy á.
- Những ngày hôm sau, mình và bạn ấy có chat, nhắn tin
- Bạn ấy cũng có nói với mình là bạn ấy cũng có quen 1 người, được 8 tháng rồi, xong bạn ấy bảo tình cảm giữa 2 người đang phai dần.
- Mình thì cũng có tình cảm với con nhỏ lắm, chắc nhỏ cũng biết.
- Nhưng dạo gần đây, nhỏ có vẻ trách mình, mình nói gì, thì cũng chỉ ậm ừ cho qua, nói chuyện không còn vui vẻ như trước. Nhắn tin thì cũng không còn trả lời.
- Và mới hôm qua, bạn ấy viết blog, nói là nhớ về người ấy, và còn bảo rằng không thế sống thiếu hắn.
- Mình bây giờ không biết làm gì hay nên làm gì nữa, mình rối lắm. Những ngày trước nhỏ cũng có vẻ nói chuyện vui vẻ với mình lắm. Nhưng sao giờ đây lại làm thế? Có thể mình bị hoang tưởng, hay tưởng tượng nhiều thứ, nhưng mình có cảm giác nhỏ cũng thích mình. Giờ lại viết như thế, phải chăng đó là lời nói không chính thức đối với mình?
- Mình biết, mới được gần 1 tháng, có lẽ tình cảm nó chưa có đầy đủ. Nhưng còn những gì nó chat, thái độ đối với mình thì rất tốt, tốt hơn nhiều so với 1 thằng bạn mới quen. Mình giờ cũng ko rõ nữa. Có nên tiếp tục, giả đò không biết gì hết, hay từ nay mình không nt, hay chat với nhỏ nữa, mình nghĩ như vậy sẽ tránh làm nhỏ khó chịu trc mình :(
Các bạn giúp mình với, mình chả biết thổ lộ với ai cả.


