- 12/5/05
- 28,057
- 27,530
-trả lời cho tiêu đề topic: Có
-còn tình huống bạn chủ topic nêu ra.
-thì...

-còn thay đổi tình yêu hay ko? maybe, vì sao?
-gf naz đã từng nói là "để dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn ấy bọn mình bên nhau"...thế thì chẳng phải cô ấy đã dối mình ngay từ đầu? naz ghét nhất là ng` phủ nhận chính con ng` họ và ng` dối trá với tri ân tri kỉ...Nếu cô ấy thú nhận sớm, thì ko nói.
-như bác gì đã nói ở trên, giờ mình tưởng tượng mình đưa miệng vào chỗ ấy phục vụ vợ, mà chỗ ấy lúc trước có cái ấy của thằng wtf nào đấy đưa vào, "nước" của thằng ấy từng dính vào chỗ ấy...thì mình còn được hứng thú nào ko?...đưa cái ấy của mình vào còn chẳng thấy thoải mái chứ đừng nói là tay chân hay miệng...
-còn nếu vẫn yêu, trái tim sẽ dịch chuyển khoảng vài cây nhưng bộ não thì dịch chuyển ít hơn.
, lúc sau lên hết cấp 3 mới biết là ko phải, còn chi tiết phải làm thế nào thì đến khi wen naz, naz mới chỉ cho biết :'> (chỉ miệng thôi
)
-còn tình huống bạn chủ topic nêu ra.
-thì...
-naz chưa bao giờ nghĩ gf mình là hoàn thiện nhất trên đời, chỉ nghĩ là cô ấy vừa khít lỗ...àh ko...vừa khít mình thôiTớ chỉ hỏi 1 câu duy nhất thôi, sau khi biết bạn gái của bạn ko còn virgin hợc đã có quan hệ cho dù trc đây bạn luôn nghĩ bạn gái của mình là trong trắng và hoàn thiện nhất trên đời......bạn có thay đổi tình yêu của bạn ko ? Dù bạn vẫn yêu, trái tim và bộ não của bạn có dịch chuyển dù chỉ 1 mm ko ?

-còn thay đổi tình yêu hay ko? maybe, vì sao?
-gf naz đã từng nói là "để dành lần đầu tiên cho đêm tân hôn ấy bọn mình bên nhau"...thế thì chẳng phải cô ấy đã dối mình ngay từ đầu? naz ghét nhất là ng` phủ nhận chính con ng` họ và ng` dối trá với tri ân tri kỉ...Nếu cô ấy thú nhận sớm, thì ko nói.
-như bác gì đã nói ở trên, giờ mình tưởng tượng mình đưa miệng vào chỗ ấy phục vụ vợ, mà chỗ ấy lúc trước có cái ấy của thằng wtf nào đấy đưa vào, "nước" của thằng ấy từng dính vào chỗ ấy...thì mình còn được hứng thú nào ko?...đưa cái ấy của mình vào còn chẳng thấy thoải mái chứ đừng nói là tay chân hay miệng...
-còn nếu vẫn yêu, trái tim sẽ dịch chuyển khoảng vài cây nhưng bộ não thì dịch chuyển ít hơn.
-hồi xưa gf naz cứ nghĩ là nằm kế là có con mới hãinhưng ít ra để ko phải hỏi mấy câu như nắm tay hay ngồi chung băng ghế có thai ko
, lúc sau lên hết cấp 3 mới biết là ko phải, còn chi tiết phải làm thế nào thì đến khi wen naz, naz mới chỉ cho biết :'> (chỉ miệng thôi
)
em chịu... mà em cũng đồng ý là nghĩ tới cảnh con bồ mình thở hổn hển với thằng khác cũng ứa gan chứ bộ... may mà lần đầu tiên của em có 1 chút blood
....... Nói dối để mọi người được vui thì có đáng gì
....... 

