- 16/9/04
- 258
- 25
tinh hình là minh` định làm wen 1 em cùng lớp ĐH ,ngồi ngay sau lưng mình
nhưng em đó vừa chia tay bạn trai đc 1 tháng rưỡi rồi (do thằng kia) nhưng mình cảm thấy em nó vẫn còn thix thằng kia lằm mặc dù em nó đang cố quên thằng đó đi ( trong blog em nó viết thế và các bạn em nó cũng nói thế ).........................
hỏi mấy đứa bạn em nó thì thấy em nó nhân xét mình như thế này : good looking ,tích cực tham gia phong trào + tốt chỉ có điều hay chọc quê mấy đứa nữ ---ko có chọc em nó đâu !!
theo các bạn thấy mình có nên cua em nó ngay ko hay cần cho em nó 1 thời gian nữa ( 1 tháng ,2 tháng ------nhắc lại là em nó đã chia tay bạn trai em nó 1 tháng rữơi rồi ) đang phân vân ko biết nên cua ngay vì em nó đang bị tổn thương hay nên chờ 1 thời gian dể em nó wên thằng đó đi
chứ nếu em nó wen mình ,coi mình như thế thân thằng khác thì dù thix đến mấy cũng ko wen đâu
p/s hôm qua đi chơi tập thể với lớp về,mình chở em nó về,có rủ em nó đi chơi 2 đứa nhưng em nó kêu : đang bùn ko mún đi chơi chỉ mún 1 mình thôi ..........
nhưng em đó vừa chia tay bạn trai đc 1 tháng rưỡi rồi (do thằng kia) nhưng mình cảm thấy em nó vẫn còn thix thằng kia lằm mặc dù em nó đang cố quên thằng đó đi ( trong blog em nó viết thế và các bạn em nó cũng nói thế ).........................
hỏi mấy đứa bạn em nó thì thấy em nó nhân xét mình như thế này : good looking ,tích cực tham gia phong trào + tốt chỉ có điều hay chọc quê mấy đứa nữ ---ko có chọc em nó đâu !!
theo các bạn thấy mình có nên cua em nó ngay ko hay cần cho em nó 1 thời gian nữa ( 1 tháng ,2 tháng ------nhắc lại là em nó đã chia tay bạn trai em nó 1 tháng rữơi rồi ) đang phân vân ko biết nên cua ngay vì em nó đang bị tổn thương hay nên chờ 1 thời gian dể em nó wên thằng đó đi
chứ nếu em nó wen mình ,coi mình như thế thân thằng khác thì dù thix đến mấy cũng ko wen đâu
p/s hôm qua đi chơi tập thể với lớp về,mình chở em nó về,có rủ em nó đi chơi 2 đứa nhưng em nó kêu : đang bùn ko mún đi chơi chỉ mún 1 mình thôi ..........

) Mục tiêu cuối cùng là trở thành một người đáng tin cậy. Ban đầu hãy quan tâm như những người bạn bình thường, rồi dần dần khi đã có chỗ đứng thì mới quan tâm nhiều hơn nữa. Thời gian dài hay ngắn thì tùy bản thân bạn và cô ấy thôi.

yêu nhau 1 thời gian thì vỡ lẽ ra lại (*&$&#^ nó đè ra trước mình rồi thì
tức quá đấm chuym mà chết đấy 

làm theo sự mách bảo của bản năng thôi 

.Ko biết thế nào đâu.Léng phéng thành bạn thân thì nhục