Khi Chơi Re khúc nào khiến bạn đau tim nhất ?

khúc đau tim nhất là khúc mà bị con nemisis rượt từ căn phòng này sang căn phòng khác.
 
Bạn này giống mình.Nhất là trong đồn cảnh sát.Khi nem chuẩn bị đập cửa là mình đã chuẩn bị tinh thần rồi. :))
 
đau tim nhất là hồi còn lớp 6 , đang mò chơi Re3 tự dưng Ne mới đập cửa xông vào thì bị cúp điện :|
 
Mình sợ nhất là khi chơi RE 3,vì lúc ấy mỗi lần đi là cứ phải nghe ngóng,ngó ra sau xem Nemesis có và còn đi theo không,đôi khi nhìn thấy bọn zombie là mình mừng muốn chết,vì vả lại,chúng còn có thể thế mạng cho Jill trong trường hợp hiếm hoi nếu Ne lộ diện và là 1 dấu hiệu khả quan rằng Ne không xuất hiện ở đây:(
 
à,vì nemmy chuyên gia xuất hiện bất ngờ k báo trước cho ta đau tim mà
 
à,vì nemmy chuyên gia xuất hiện bất ngờ k báo trước cho ta đau tim mà

ùhm mấy lần Ne bay ra là tui sợ lắm , tay run run , bị Nemmy bắt 1 cái là xong đời :(
 
Đau nhất là khi 1 nhân vật trong RE chết, lòng đau xót vô cùng như anh Mikhail (RE3), Luis(RE4) &..Wesker(RE5) :((
 
- Có rất nhiều đoạn : đang chạy tung tăng ngoài phố tìm zombie thì lũ quạ từ cửa kình ầm 1 phát làm hết hồn , rồi mấy cánh tay zombie đâu đâu thò vào bất ngờ từ cửa sổ làm đứng tim .
- Thằng Nemesis thì thông minh hơn , chơi chiến chiến thuật lén lút nhảy từ cửa sổ vào quả là khiếp vía .
- Thằng clicker thì nghệ sĩ hơn , cái dụ âm thanh gương vỡ cộng thêm hình hài rùng rợn là dễ sợ luôn .
 
Sợ nhất lúc chơi Sherry bị mấy con "zombie-dog" dí theo thịt, chạy toát cả mồ hôi:((
 
Sợ nhất là khi gặp anh chàng đẹp zai zom đầu tiên quay wa cười vs mình trong RE1 & Remake :devil:
 
Theo như các pác thì tui xắp xếp theo thứ tự các tình huống đau tim là:
1.Licker phá vỡ cửa kính xông ra
2.Bị Nemesis rượt trong RPD
3.Mr_X phá tường
4.Bị lũ zombie chó dí
Còn gì nữa ko các pác:|
 
Hồi đó đang giết cá sấu, tự nhiên cảm thấy 1 luống sát khí, ngó ra ngoài thấy bố ngồi sẵn trên xe, mắt trừng trừng nhìn vào quán điện tử là khoảnh khắc mình đau tim nhất.

Vào chủ đề chính. Cảnh Licker nhảy trong kiếng ra mình đi 10 lần thì giật mình cả 10 lần ...
 
Nếu RE5 có thêm nhìu đoạn Licker phá vỡ kính xông ra thì chắc cũng kinh dị hơn nhỉ. Tiếc wá =((
 
RE5 muốn cũng hông dc :| ở bên đó làm gì có kính =))
khúc kon rắn đập kính xông vào cũng khá giựt mình vài lần :| (RE 1 remake)
 
Đau nhất là khi 1 nhân vật trong RE chết, lòng đau xót vô cùng như anh Mikhail (RE3), Luis(RE4) &..Wesker(RE5) :((

Theo tui nghĩ chắc là Wesker chưa die đâu. Thèn này dai lắm:P Hơn nữa nếu để ý kĩ ở khúc cuối ( cảnh 2 nv bắn rocket) thì bạn sẽ thấy 2 quả rocket hok có bắn trúng đầu Wesker đâu:P:P
P/S: Khúc đau tim nhất : 2 con regenerator rượt mà hok còn viên đạn nào ở chế độ pro trong re 4=))
 
Theo tui nghĩ chắc là Wesker chưa die đâu. Thèn này dai lắm Hơn nữa nếu để ý kĩ ở khúc cuối ( cảnh 2 nv bắn rocket) thì bạn sẽ thấy 2 quả rocket hok có bắn trúng đầu Wesker đâu
P/S: Khúc đau tim nhất : 2 con regenerator rượt mà hok còn viên đạn nào ở chế độ pro trong re 4
+Thằng này có hs thì cũng chết nữa, thôi chết giờ cho nó lành...
@never_dream9991: Khúc đó thóp... chú nhỉ, mà tui ghét nhất cái loài này...Hết đạn thì có sao đâu, chạy thôi...
 
Chắc hẳn tất cả các bạn đều đồng ý rằng :
Re lúc đau tim nhất là lúc lần đầu tiên chơi Resident evil ( Trừ Re 4 , Re 5 ra )
 
lúc mới chơi re 2 cảnh chạy ra cái trực thăng bị cháy ý mấy con wạ làm vở kính bay vào làm mún thót tim
 
Chắc hẳn tất cả các bạn đều đồng ý rằng :
Re lúc đau tim nhất là lúc lần đầu tiên chơi Resident evil ( Trừ Re 4 , Re 5 ra )

re4 và re5 là 2 game kinh dị nhất mà mình từng chơi trong suốt series re từ trước đến nay!!!:>:>:>
 
re4 và re5 là 2 game kinh dị nhất mà mình từng chơi trong suốt series re từ trước đến nay!!!
+chú ấy đang nói móc chữ đấy...thâm nho nhỉ! :P
 
Back
Top