EarthMoving
Legend of Zelda
- 10/3/09
- 1,175
- 0
Chào các bạn ! Có lẽ không ai trong chúng ta đều ko biết tới cuộc đại chiến giữa BK-Phoneix và Đường*Môn .Cuộc chiến nào rồi cũng phải kết thúc.Nhưng kết thúc sao cho thật sự đẹp..thật sự hợp với lòng dân.
Như các bạn đã biết ,cuộc chiến tại Bộc Dương cũng đang dần đi vào giai đoạn cuối. Bộc Dương là mảnh đất mà được Đường Môn gọi là Tổng Hành Dinh,nơi đây dễ vào nhưng khó ra,vì tập trung hầu hết tất cả thành phần đầu não của Đường*Môn tại đây như Mãnh Tướng Triệu Vũ,BullSh!t,Toraj,DF,Duz,KingVTbang....v..v
Nhưng với sự quả cảm và dũng mãnh của 35 Đường Chủ của BK-Phoneix đã mạnh bạo quyết định tiến đánh thẳng vào Tổng Hành Dinh của Đường*Môn. Kết quả sau gần 1 tuần ròng rã chinh chiến đã chứng minh cho Đường*Môn thấy rằng Bộc Dương ko phải là pháo đài Bất Khả Xâm Phạm
Một số thành viên chủ chốt của Đường*Môn đã và đang phải lánh khởi thành trì sang vùng đất mới. Và tôi lo sợ rằng với những thành viên đầu não này ra đi thì khi kết thúc trận chiến sẽ có một cuộc tàn sát hàng loạt các thành trì bị đưa về thời kỳ đồ đá
Tôi tuy là minh chủ của Bk-Phoneix,nhưng cũng là một gamer. Cũng như bao người khác,để xây dựng lên các thành trì ko phải là dễ,và thật buồn khi các thành trì vất vả bao công lao xây dựng lên mà bị người khác cho về thời ỳ đồ đá hoặc về làm sân gold thì điều này ko ai muốn,tôi cũng vậy. Nhưng chiến tranh là thế
Tuy nhiên dù khi cuộc chiến này kết thúc,tôi vẫn muốn kết thúc một cách có hậu.Vì vậy Bk-Phoneix đã thống nhất như sau :
1- Hạn chế tôi đa sự tàn phá các thành trì vô tội, ngăn chặn việc các gamer tẩu thoát sang server mới
2 - Bất kỳ thành viên nào của Đường*Môn ko muốn bị tàn phá thì các bạn có thể PM trược tiếp cho EarthMoving ở trong game ,và các bạn phải rút lui ngay doanh trại về và ko còn hành động khiêu khích quân sự.Tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật các thành chủ PM riêng cho tôi mà ko làm ảnh hưởng đến việc các bạn ở trong Liên Minh Đường Môn
Vì vậy mong các bạn trong Liên Minh đường môn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định
Như các bạn đã biết ,cuộc chiến tại Bộc Dương cũng đang dần đi vào giai đoạn cuối. Bộc Dương là mảnh đất mà được Đường Môn gọi là Tổng Hành Dinh,nơi đây dễ vào nhưng khó ra,vì tập trung hầu hết tất cả thành phần đầu não của Đường*Môn tại đây như Mãnh Tướng Triệu Vũ,BullSh!t,Toraj,DF,Duz,KingVTbang....v..v
Nhưng với sự quả cảm và dũng mãnh của 35 Đường Chủ của BK-Phoneix đã mạnh bạo quyết định tiến đánh thẳng vào Tổng Hành Dinh của Đường*Môn. Kết quả sau gần 1 tuần ròng rã chinh chiến đã chứng minh cho Đường*Môn thấy rằng Bộc Dương ko phải là pháo đài Bất Khả Xâm Phạm
Một số thành viên chủ chốt của Đường*Môn đã và đang phải lánh khởi thành trì sang vùng đất mới. Và tôi lo sợ rằng với những thành viên đầu não này ra đi thì khi kết thúc trận chiến sẽ có một cuộc tàn sát hàng loạt các thành trì bị đưa về thời kỳ đồ đá
Tôi tuy là minh chủ của Bk-Phoneix,nhưng cũng là một gamer. Cũng như bao người khác,để xây dựng lên các thành trì ko phải là dễ,và thật buồn khi các thành trì vất vả bao công lao xây dựng lên mà bị người khác cho về thời ỳ đồ đá hoặc về làm sân gold thì điều này ko ai muốn,tôi cũng vậy. Nhưng chiến tranh là thế
Tuy nhiên dù khi cuộc chiến này kết thúc,tôi vẫn muốn kết thúc một cách có hậu.Vì vậy Bk-Phoneix đã thống nhất như sau :
1- Hạn chế tôi đa sự tàn phá các thành trì vô tội, ngăn chặn việc các gamer tẩu thoát sang server mới
2 - Bất kỳ thành viên nào của Đường*Môn ko muốn bị tàn phá thì các bạn có thể PM trược tiếp cho EarthMoving ở trong game ,và các bạn phải rút lui ngay doanh trại về và ko còn hành động khiêu khích quân sự.Tôi sẽ tuyệt đối giữ bí mật các thành chủ PM riêng cho tôi mà ko làm ảnh hưởng đến việc các bạn ở trong Liên Minh Đường Môn
Vì vậy mong các bạn trong Liên Minh đường môn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi đưa ra quyết định



Bác bảo những thành viên chủ chốt đã lãnh khởi ? Ai lãnh khởi vậy cho xin quý danh cái
Đúng là chỉ lừa những người không biết 

