[HN]Sakura matsuri 2009 festivel-Lễ hội hoa anh đào 2009 tại hà nội..XD~

Được có 1 một cây hoa là đẹp,còn lại phải zoom máy ảnh vào thật gần mới thấy,bố tahwngf nào bảo 600 gốc hoa làm mình mừng hụt.Nói chuing hôm nay chỉ đựoc mỗi màn nhảy là còn tạm được.Kimono thì được mỗi chị ở chỗ làm cơm là đẹp.
hôm nay có bác Nhật giơ tấm biển:"Nói chuyện 5 phút nhé các bạn",định nhảy vào chòa hỏi vài câu nhưng tiếng J cùi quá nên nhường cho các pro
 
nói thật...

1 cảm giác rất là... ko thể diễn tả được...

người đông vl, đi với thằng em trai mà cứ sợ nó lạc, lại phải chú ý xem có thằng nào móc túi ko...

bon chen gần mấy em nhìn cũng được mà chả buồn làm gì...

có 1 phần ít là gái quê tập đú =))

moe cafe vẫn tệ vl như dạo acctive expo...

hết ngày...
 
Đi về chân to mấy phần .

Moe cafe mà toàn mấy em trông già hơn cả mẹ mình , nhìn xong quay đầu đi thẳng .
 
hơ hơ hơ cùi thế à :-o
 
Nếu nói về cả cái lễ hội hoa này thì câu trả lời đúng là Yes!=))
 
Ko đi nhưng thấy mọi người chê dữ thế :|

Thấy bên ACC bảo cũng hoành tráng,good lắm mà :|
 
Ở đấy thì có cái gì có thể gọi là hoành tráng ngoài lượng ngừơi đông như đi chùa hương:|
 
ACC có phải là cái đơn vị tổ chức ra hội cospaly ở HN lần trứoc ko (nhớ đến 3 cái màn thời trang lúc đó mới thật hoanh tráng=)))
 
Cái màn rước là hoành tráng rồi còn gì,có điều chiều cao có hạn chả xem được cái mé gì.Chả biết rồi năm sau có cái gì đây
 
Sân nhà, nên không bị dính cái đoạn chen chúc xô đẩy gửi xe...Đàng hoàng để xe vào khu riêng :D
Về hoa: Trời nóng quá, hoa không tươi :( Nhưng vẫn được hưởng ít hương sắc gọi là :)
Về hàng: Ăn được ít sushi và xúc xích...
Mua được 1 cái bùa may, và được cho 1 cái bút chì khi tham gia trò viết chữ trên NDS
Về gái: Lắm gái xinh, có em trông giống gái Nhật kinh khủng, mình nhìn mãi mới ngờ ngợ là gái Việt.
Kết luận: Thành công hơn năm ngoái.
Bàn thêm:
- Đông thì đương nhiên, vì thanh niên giờ quá thiếu những thứ vui chơi lành mạnh mới lạ mà lại rẻ tiền kiểu này.
- Bừa: Nói chung là bẩn, 1 phần do ý thức, phần khác là do bố trí các khu vực hơi kém hợp lý, như cái chỗ bàn ăn uống nhiều thì chả thấy thùng rác đâu....
 
Năm nay CA gậy gộc đầy đủ + bài viết chửi năm ngoái còn sang tận năm nay,cho kẹo các anh các chị cũng không dám hái...
 
nghe thấy cái đoạn gửi xe mất 25k nên em ở nhà ngủ luôn cho khỏe
 
nghe thấy cái đoạn gửi xe mất 25k nên em ở nhà ngủ luôn cho khỏe
Đên xe hơi còn ko có giá này ..... chẳng lẽ đi gửi xe đua
 
Ai bảo thế, oto nó đòi đến tận 50k đấy ;))
 
đâu có ... em gửi xe máy mất có 10k thôi mà ...

- Đông thì đương nhiên, vì thanh niên giờ quá thiếu những thứ vui chơi lành mạnh mới lạ mà lại rẻ tiền kiểu này.
rẻ gì hả bác ... gửi xe 10k ... vào đó, để thưởng thức món ăn từ Nhật thì lại mất thêm vài chục k nữa ... trong khi đc có 1 mẩu há ... :))
 
Đi rồi mới biết anh đào của Nhật chẳng khác gì hoa xoan của mình ;))
 
xem trên TV thấy nó khô héo hết cả
làm sao mà đẹp được
 
Năm nay CA gậy gộc đầy đủ + bài viết chửi năm ngoái còn sang tận năm nay,cho kẹo các anh các chị cũng không dám hái...
Em nghĩ chủ yếu là có 500 anh CA canh me ở đấy thôi chứ chửi bới ăn thua gì. Chụp hình tự sướng, chat sex, cứu net ... chửi rầm rộ thế mà còn chẳng giảm nữa là cái vụ hái hoa này.
 
Chả thấy tấm nào cả :|
Thôi tặng cá bạn mấy tấm đào trắng mình mới chụp cho đỡ tủi ;))
Ở đây đào nó trồng dọc vỉa hè nhiều lắm, gần nhà mình cả dãy ;))

dsc00610c.jpg

dsc00611s.jpg

dsc00612iot.jpg

dsc00613s.jpg

dsc00614o.jpg
 
Back
Top