greenhope
The Warrior of Light
- 6/8/03
- 2,344
- 3
Mấy bác OBAMA ở Di lăng hay GianThương ở Nhai Đình cần lưu ý, mấy bữa nữa anh EM sẽ lãnh khởi qua đó để thực hiện vòng quay tiếp theo đấy![]()
Quân tử trả thù 10... server chưa muộn mà





Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Mấy bác OBAMA ở Di lăng hay GianThương ở Nhai Đình cần lưu ý, mấy bữa nữa anh EM sẽ lãnh khởi qua đó để thực hiện vòng quay tiếp theo đấy![]()





Thôi lý thuyết nhiều, cãi nhau nhiều quá. Để tôi kể chuyện Casa/BitHit12 (hay dân tình còn gọi là EM version TB) cho các bạn nghe.
1. Thất bại trong trận chiến Lâm hạ với XQ, Ko bảo vệ được các member của mình, nhà của chính bản thân bị phá nát ==> mua acc khủng của server để chiến tiếp -- Ý chí chiến đấu rất cao, còn mua đc acc khủng ta còn chiến
Trong trận chiến này khá nhiều member của Game4v ức chế với cách hành xử của ban lãnh đạo LM
2. Mua đc acc BigHit12 (khi đó đang top 1 DV/UD TB), lãnh khởi 12 thành qua đánh XQ theo đúng phương châm như đang thực hiện ở PT bây giờ: Ko đánh vào chủ lực nữa mà đi bắt nạt 1 member "yếu" của XQ khi đó là jjiangwei.
Kết quả: Bại trận lủi thủi trở về với 100 exp chiến đấu ít ỏi
(Ngoài lề tí: Cũng nhờ trận đó mà jjangwei train level các tướng với tốc độ kinh hoàng, h thì ko còn là "member yếu" của XQ nữa rồi - Công train tướng dùm XQ của BigHit12 đáng đc ghi nhận)
3. Thua keo này ta bày keo khác, liên lạc với hầu hết các LM ko thuộc liên minh XQ, kích động chiến tranh trên toàn server TB đánh vào XQ.
Kết quả: Rao bán acc BigHit12 , chuyển qua đầu tư vào PT. Mặc kệ anh em LM với cả Đồng Minh kêu khóc.
Vòng quay mới lại bắt đầu ở .... Phàn Thành
...........
...........
...........
Mấy bác OBAMA ở Di lăng hay GianThương ở Nhai Đình cần lưu ý, mấy bữa nữa anh EM sẽ lãnh khởi qua đó để thực hiện vòng quay tiếp theo đấy![]()

Thôi lý thuyết nhiều, cãi nhau nhiều quá. Để tôi kể chuyện Casa/BitHit12 (hay dân tình còn gọi là EM version TB) cho các bạn nghe.
1. Thất bại trong trận chiến Lâm hạ với XQ, Ko bảo vệ được các member của mình, nhà của chính bản thân bị phá nát ==> mua acc khủng của server để chiến tiếp -- Ý chí chiến đấu rất cao, còn mua đc acc khủng ta còn chiến
Trong trận chiến này khá nhiều member của Game4v ức chế với cách hành xử của ban lãnh đạo LM
2. Mua đc acc BigHit12 (khi đó đang top 1 DV/UD TB), lãnh khởi 12 thành qua đánh XQ theo đúng phương châm như đang thực hiện ở PT bây giờ: Ko đánh vào chủ lực nữa mà đi bắt nạt 1 member "yếu" của XQ khi đó là jjiangwei.
Kết quả: Bại trận lủi thủi trở về với 100 exp chiến đấu ít ỏi
(Ngoài lề tí: Cũng nhờ trận đó mà jjangwei train level các tướng với tốc độ kinh hoàng, h thì ko còn là "member yếu" của XQ nữa rồi - Công train tướng dùm XQ của BigHit12 đáng đc ghi nhận)
3. Thua keo này ta bày keo khác, liên lạc với hầu hết các LM ko thuộc liên minh XQ, kích động chiến tranh trên toàn server TB đánh vào XQ.
Kết quả: Rao bán acc BigHit12 , chuyển qua đầu tư vào PT. Mặc kệ anh em LM với cả Đồng Minh kêu khóc.
Vòng quay mới lại bắt đầu ở .... Phàn Thành
...........
...........
...........
Mấy bác OBAMA ở Di lăng hay GianThương ở Nhai Đình cần lưu ý, mấy bữa nữa anh EM sẽ lãnh khởi qua đó để thực hiện vòng quay tiếp theo đấy![]()


Tôi chưa bao h phát biểu rằng LM chúng tôi chiến thằng. Mà tôi chỉ nói một điều rằng cuộc chiến giữa 2 LM Đ*M và BK-PN tại chiến trường Bộc Dương đã kết thúc. Bên BK-PN đã chấp nhận lãnh khởi về quê vì lý do gì thì chỉ có các anh BK-PN mới biết. Tôi không dám bàn luận gì thêm![]()
, có khác gì tự vả vào mặt mình ko nhỉ 

), thì sau đó đã bàn thảo để tránh mem yếu bị tàn sát vô tội đã kick hết ra.




Nói thẳng chả hiểu Đường*Môn bảo vệ member của mình như thế nào ....Nhưng khi đầu não bị đánh...Thì các member yếu của Đường*Môn hì hục kéo quân lên giúp....Tôi khâm phục những con người như thế...Nhưng còn Trung tâm đầu nào Đường*Môn thì thật sự ko hiểu các bạn như thế nào
Đêm qua tôi đánh Trị Gia chiếm đc 2 thành...Các thành viên đầu não của Đường*Môn ở Bộc Dương vẫn gọi khương để về cầy...Trong khi đó nhà của Triệu Vũ + 1 số thành viên đầu não ở Bộc Dương cách nhà của TrịGia có gần 40 ô...Nhưng mặc kệ
Vậy thì Đường*Môn là cái liên minh gì...Khi mà member yếu thì xả thân bảo vệ BLĐ,còn BLĐ thì mặc kệ...Chúng mày yếu...ko đỡ đánh được lại thì tao và anh em vào các diễn đàn khóc "BK-PN hèn quá...đi đánh và bắt nạt các member yếu kìa "
Nếu chỉ biết nói mà ko biết hành động...thì vứt đi....Càng nói người ta lại càng thấy sự bất lực của Đường*Môn mà thôi
Thân EarthMoving
Cái kiểu mỗi giờ nhảy trại 9 ô, đến đâu cắn 1 cái rồi lại đi, thì có bảo vệ bằng niềm tin. EM có giỏi cho Trương Phi đứng lại để Hạ Hầu Đôn của mềnh hỏi thăm ko, Đừng chỉ biết nói cho sướng miệng...
. Hài vãi xoài. 1 bên được phép phòng thủ tiêu cực để phòng thủ 1 2 cái đô thành của BLD lại muốn bên kia phải làm theo ý mình hay sao? DM chỉ biết nói cho sướng miệng ...sao hồi trước xem mấy cái chiến báo thấy đôn đại hiệp của triệu vũ gặp phi đại ca của EM kim tiền mất xác màEM có giỏi cho Trương Phi đứng lại để Hạ Hầu Đôn của mềnh hỏi thăm ko, Đừng chỉ biết nói cho sướng miệng...

thiết nghĩ nhìu người ko biết dị
Nói thẳng chả hiểu Đường*Môn bảo vệ member của mình như thế nào ....Nhưng khi đầu não bị đánh...Thì các member yếu của Đường*Môn hì hục kéo quân lên giúp....Tôi khâm phục những con người như thế...Nhưng còn Trung tâm đầu nào Đường*Môn thì thật sự ko hiểu các bạn như thế nào
Đêm qua tôi đánh Trị Gia chiếm đc 2 thành...Các thành viên đầu não của Đường*Môn ở Bộc Dương vẫn gọi khương để về cầy...Trong khi đó nhà của Triệu Vũ + 1 số thành viên đầu não ở Bộc Dương cách nhà của TrịGia có gần 40 ô...Nhưng mặc kệ
Vậy thì Đường*Môn là cái liên minh gì...Khi mà member yếu thì xả thân bảo vệ BLĐ,còn BLĐ thì mặc kệ...Chúng mày yếu...ko đỡ đánh được lại thì tao và anh em vào các diễn đàn khóc "BK-PN hèn quá...đi đánh và bắt nạt các member yếu kìa "
Nếu chỉ biết nói mà ko biết hành động...thì vứt đi....Càng nói người ta lại càng thấy sự bất lực của Đường*Môn mà thôi
Thân EarthMoving
Cái kiểu mỗi giờ nhảy trại 9 ô, đến đâu cắn 1 cái rồi lại đi, thì có bảo vệ bằng niềm tin. EM có giỏi cho Trương Phi đứng lại để Hạ Hầu Đôn của mềnh hỏi thăm ko, Đừng chỉ biết nói cho sướng miệng...
.
.Nói thế chắc em tự hiểu phải ko ?
..Từ 12h đêm đến 8h sáng hôm sau anh vẫn còn ở Nhà Trị Gia đó em ah...Mà anh nghe nói Kỵ binh của em thần tốc lắm cơ mà
. Thành của o__0 anh cũng làm tạm một cái...Cũng từ 8 giờ sáng dịch trại đến nhà o__0 và giờ mới chiếm xong nè 
. Giờ lên đây to giọng thách đố nhau solo ...ghê quá...Cái mồm em còn PM anh như thế nào...thì đừng để anh Copy pase lại lên đây ,Lúc đó cái câu nó lại vô nghĩa.EarthMoving có giỏi cho Trương Phi đứng lại để Hạ Hầu Đôn của mềnh hỏi thăm ko
.. Xuống đây anh cho Quan Vũ tiếp đón chú em nhiệt tình nếu muốn solo
. Ah mà thông báo với ông em Triệu Vũ...Quan Vũ,Lữ Bố của anh cũng đang ở trên Bộc Dương rồi đấy . Nếu có muốn hỏi thăm anh thì vác 1 mình Đôn Chột thì anh sợ ko đủ sức đâuCái kiểu nhảy trại liên tục, đến đâu cắn 1 cái rồi bù lu bù loa là ĐM ko cứu thành viên nhỏ. Xin lỗi, kiểu đánh đánh thì mình chịu, mà chắc chắn là tất cả chịu ko cản nổi...
Còn giở giọng là bỏ mặc, vãi hài![]()