[HN]Sakura matsuri 2009 festivel-Lễ hội hoa anh đào 2009 tại hà nội..XD~

Đường phố VN mà thế này thì sau 1 đêm chắc còn cái gốc...
 
Đường phố VN mà thế này thì sau 1 đêm chắc còn cái gốc...
Còn cái gốc là may,nhớ hồi xưa có vu lâm tặc vào thành phố trộm cây,đếch có tahwngf nào can.Huống hồ gì mấy cây này
 
ACC có phải là cái đơn vị tổ chức ra hội cospaly ở HN lần trứoc ko (nhớ đến 3 cái màn thời trang lúc đó mới thật hoanh tráng=)))

Nếu nói đến cái Anime Expo tổ chức ở cả HN và HCMC năm ngoái thì đúng rồi,ACC tổ chức đấy.

Nhớ ko nhầm thì vụ đấy cũng có múa Yosakoi :D
 
Đường phố VN mà thế này thì sau 1 đêm chắc còn cái gốc...
Ở Việt Nam thì đến gốc cũng không còn đâu =)). Cây thường nó còn đốn chứ đừng nói những loại cây này. Ở Đà Lạt trên ta trưng hoa ra vỉa hè hay bùng binh ăn rồi bị trộm hoài, mặc dù để bảng "Làm hư/mất 1 chậu hoa - phạt 1 triệu đồng" đấy =)).
 
Moe cafe mà toàn mấy em trông già hơn cả mẹ mình , nhìn xong quay đầu đi thẳng .
Hự,có nhầm ko đấy hôm nọ tớ vs mấy thằng bạn qua đó thấy em nhân viên xinh lắm mà,tớ còn tán rồi xin số đt nữa:|
Mà các cậu gửi xe ở đâu mà đắt thế?Tớ gửi chỗ Agribank mất có 5k(xe ga hẳn hoi nhé)
 
rẻ gì hả bác ... gửi xe 10k ... vào đó, để thưởng thức món ăn từ Nhật thì lại mất thêm vài chục k nữa ... trong khi đc có 1 mẩu há ...
1. Về cơ bản thì gửi xe là tự phát. Tất cả các lễ hội lớn nhỏ ở VN xưa nay đều có cái này, không tránh được. BTC cũng có làm 1 khu gửi trong sân QN, nhưng chắc không đáp ứng đủ.
2. Đây là lễ hội hoa anh đào chứ có phải ẩm thực đâu. Mục đích chính là thưởng hoa. Tất cả các gian hàng đều là thuê chỗ để bán và quảng cáo. BTC thu lại được số tiền đã bỏ ra. Như vậy là với mục đích tổ chức, bạn không mất 1 xu tiền phí nào. Còn ăn uống gì là việc của bạn, có ai bắt mua đâu ?
 
Giá bán trong hội chợ tui có nghe kể, vẫn rẻ chán so với tiệm Sushi =))
 
Mấy tấm ảnh chôm từ blog con bạn tớ ~

DSC01238.jpg


DSC01236.jpg


IMG_0316.jpg


Mấy tấm còn lại toàn chụp mấy chị mặc kimono k X"D
 
Back
Top