Giận nhau vì chat !!!

cậu làm gì
chai lì à :">
nếu đã chai thì cứ chai tới cùng
canh trời sắp mưa mà gọi đt + nt xin lỗi + bảo anh sẽ chờ em ở ngoài cửa đến khi nào em chịu gặp a mới thôi
chọn vị trí nào mà nàng nhìn xuống có thể thấy mình đang đứng dầm mưa mà chờ
cứ chờ chờ chờ ... chai như thế mới là chai bác ạ ^^!

Cách bro này là hay nhất ;)) , vừa lãng mạng vừa có thành ý, khả năng thành công là rất cao :>
 
:|cô ấy ko chịu gặp , biết cô ấy có ở nhà ko .
 
Đứng chờ trước cửa nhà cô ấy, ko lẽ cô ấy ko về nhà :|
 
:|cô ấy ko chịu gặp , biết cô ấy có ở nhà ko .

viết thư tay như tớ nói là cách tốt nhất hiện h , viết theo kiểu nhật kí , mỗi ngày 1 lá thư. chờ dồn dồn đc nhiều thì đem gửi 1 lần .
còn cứ đến nhà cô ấy đứng chai lì k phải là cách hay đâu
 
Tiêu chú thịnh nhà ta rồi..............................=))
 
Đứng dưới mưa mà me chỗ nào ít ướt nhất nhỉ ;;)
 
cậu làm gì
chai lì à :">
nếu đã chai thì cứ chai tới cùng
canh trời sắp mưa mà gọi đt + nt xin lỗi + bảo anh sẽ chờ em ở ngoài cửa đến khi nào em chịu gặp a mới thôi
chọn vị trí nào mà nàng nhìn xuống có thể thấy mình đang đứng dầm mưa mà chờ
cứ chờ chờ chờ ... chai như thế mới là chai bác ạ ^^!

Đang mùa hè khi nào trời mưa để ra chờ em ;));))
 
mưa nắng cũng thất thường lắm ! cảm thấy sai thì sửa lỗi đi chứ ở trên đây trơ trơ ra thì biết chừng nào mới huề :))
 
:| Thì tớ muốn sửa lỗi nè ! Nhưng mà cô ấy tránh mặt ! Tớ ko biết làm gì !
 
Thịnh đệ lại trục trặc à? Xúc phạm cái gì thế? Mới tí mà đã lính quýnh thế kia, sau này làm sao mà dạy vợ dc? Cho giận vài ngày rồi hẵng :-"
 
:| Chờ giận vài ngày rồi sao anh ?
 
:| Trong lúc trạng thái căng thẳng và mệt mỏi lại gặp chuyện ko vui gia đình , ko làm chủ được bản thân . Mình vô tình dùng những lời lẽ mang tính sát thương cao làm tổn hại đến cô ấy . Sau khi bình tĩnh lại thì đã muộn , cô ấy ko nói 1 lời . Mình đã làm đủ cách để xin lỗi cô ấy . Mình đã vài lần làm cô ấy tổn thương bằng chat . Nhưng lần này là nặng nhất . Mong mọi người giúp đỡ mình !

;;) Chạy theo trải 1 chiếc chiếu, quỳ xuống van lạy, ... may ra.
Tuổi trẻ nông nổi nóng nảy, 1 ly nước hất xuống đất cho dù có lấy lại cũng ko còn được như trước, huống chi những lời lẽ đả kích như vậy có nhiều từ ngữ khiến người ta phải b-(
 
Đang mùa hè khi nào trời mưa để ra chờ em ;));))

cách đây vài hôm thì mưa tầm tã ... HN thì tớ ko biết

trường hợp nếu cô ấy về nhà thấy mình
hãy nhìn cô ấy thật chăm ... nhìn thẳng vào gương mặt và nhất là đôi mắt cô ấy ... tỏ vẻ muốn nói lời xin lỗi ... rồi lại chờ nếu cô ấy đi vào, còn nếu cô ấy nhìn cậu và chửi ... cậu đã thành công :)
 
:((:((:((:((:((:((:((:((:(( Biết làm sao bây h ?
 
anh Thịnh ơi cùng hoàn cảnh rồi, em cũng vừa hiểu lầm với gf rồi to tiếng, bây giờ nó khinh và còn sợ mình lắm ko muốn nói chuyện đâu, anh đợi vài ngày rồi hẵng làm gì thì làm...
nếu nó thực sự iu anh thì sẽ cho anh cơ hội....chúc anh may mắn...

:(( :((
 
chuyện vầy thì dù ji` người đó cũng sẽ bỏ qua cho mình thôi. Cái chính là tha rồi lại lặp lại lần nữa, bạn nên suy nghĩ lại những ji` mình làm rồi tự tìm cách chỉnh sửa bản thân mình đi. Còn chuyện người ấy tha lỗi cho thì cũng sớm hay muộn thôi nếu người đó thật sự yêu bạn.
 
E thấy là:
Iu thì ko phải nhìn vào nhau mà là nhìn về cùng 1 hướng
Iu là phải tin nhau,
Trong trường hợp của bác là có vài lần kiểu như thế này nhưng nhẹ hơn, thì chắc gf của bác cũng sẽ thông cảm cho bác thôi, chắc giận vài ngày => tuần thôi, cứ từ từ bác ạ, kiên nhẫn gọi điện thoại, tặng hoa .... (như trang 1 đã có) thì mọi chuyện lại ổn thôi.
Cái chính là lần sau bác đừng có như thế, chuyện của mình mà xổ tức vào gf là sao :| Cùng lắm là đấm gối (gấu bông cũng dc) xả tức.
GL bác
 
Cái chính là lần sau bác đừng có như thế, chuyện của mình mà xổ tức vào gf là sao :| Cùng lắm là đấm gối (gấu bông cũng dc) xả tức.
GL bác
Bác này nói đúng đấy. Bác chủ Topic cố gắng xl (xin lỗi :">) và quan trọng nhất là đừng để tái diễn nữa, yêu ko có gì quan trọng bằng niềm tin vào nhau cả, hãy để cô ấy thấy an toàn bên bác chứ ko phải e ngại mỗi khi gặp bác. Em chúc bác thành công.
 
:((:((:((:((:((:((:((:((:(( Biết làm sao bây h ?

Anh nói thật với chú là săn tình thì tình chạy, phớt tình thì tình đến ;)) chú cứ kệ vài hôm xem nào, ko liên lạc, ko hỏi han nó xem, đợi 3 hôm rồi gọi lại, nó chả mừng quýnh lên ý chứ ;))
tiện thể 3 hôm đấy ngồi rep anh lên cái mũ luôn nhé :'>
 
- Mạt sát con gái là thua rồi =.=" ....... Theo như cách nói chuyện của "Thích RA Dzo" thì bác chưa làm gì tỏ rõ thành ý của mình phải không :-/ ...... Bác chỉ nt, đt mà người ta không gặp là bác bỏ chứ gì :-? ........ Làm ơn làm theo những lời của các bậc tiền bối phía trên đi, nhất là vụ viết thư ấy, rất lãng mạn :D .........
 
Back
Top