0903770521
Donkey Kong
- 26/10/04
- 327
- 0
KM là tiểu nhân hay nhân tài thì chưa biết, TTL có phải đàn bà hay ko thì chưa biết. Mình chỉ biết ở VN có nhìu nhân tài quá, ở VN và ko sồng vào thời đó mà dám chắc chắn những gì mình sưu tập về lịch sữ TQ là đúng rùi soi mói hết người này đến người kia.
Ở VN có ông Tổng Đốc Phương cũng là tướng giỏi đấy(nhưng phản quốc), có anh nhà văn nào dám viết truyện tôn sùng ko. Cũng có vài thằng Việt Gian đi truyền bá, phát tờ rơi nói Bác Hồ là người thế nọ thế kia. Ở TQ cũng vậy, chắc cũng có vài thằng viết thế này thế kia, nếu KM đúng là tiểu nhân bất tài, và đúng như sữ sách thì ông La Quán Trung có dám viết truyện đề cao KM ko???
Ở VN có ông Tổng Đốc Phương cũng là tướng giỏi đấy(nhưng phản quốc), có anh nhà văn nào dám viết truyện tôn sùng ko. Cũng có vài thằng Việt Gian đi truyền bá, phát tờ rơi nói Bác Hồ là người thế nọ thế kia. Ở TQ cũng vậy, chắc cũng có vài thằng viết thế này thế kia, nếu KM đúng là tiểu nhân bất tài, và đúng như sữ sách thì ông La Quán Trung có dám viết truyện đề cao KM ko???



.Tư liệu bây giờ còn nhiều hơn hơn lúc La lão viết TQDN.Nếu thấy sai cứ đưa ra bằng chứng chứng minh đi,không thì cười hì 1 cái rồi quên,ai biểu tin chi cho sái cổ
) Bạn có đọc TQDN thì có nhớ đoạn gần trận Xích Bích không, khi KM qua Đông Ngô để liên kết chống Tào thì bị bọn văn thân của Đông Ngô dập tơi bời. Nhưng rốt cuộc KM - bằng tài trí của mình(lanh miệng lẻo mồm) - đã lật ngược thế cờ, và một số thằng còn bị ổng chửi nữa. Đấy, na ná là như vậy. Nếu bạn không hiểu nữa thì tui nói về thơ nhé: nếu bạn không biết luật làm thơ mà đòi làm thơ thì là bạn mới ở mức 1; làm thơ có luật là mức 2; làm thơ tự do dù biết rõ luật làm thơ, dĩ nhiên là hay rồi thì bạn đã đạt đến mức 3. Vậy đó.
=> máu và nước mắt , Tiền bạc và quyền lực , những gì đen tối nhất của xã hội thời đó được miêu tả một cách cặn kẽ và chi tiết :)