Định im lặng ko nói gì nhưng thấy 1 số người quen nhắc tên thì cũng xin có đôi lời thế này
Thực ra tôi cũng cảm thấy mình quá lạm dụng lòng tốt của Xto , cũng ko muốn làm xto chuốc thêm phiền toái vì mình nữa nên đã quyết định như thế.(nhiều lần tôi hay xin lỗi, nói chuyện xto cũng vì vấn đề đó thôi)Tôi ko muốn vì 1 cá nhân như tôi ảnh hưởng đến 1 box hay 1 cá nhân như Xto
Không ngờ leland tiên sinh lại có cùng chí hướng như vậy tôi lấy rất làm thú vị
Thường tôi nghĩ tiên sinh với tôi thì đồng thanh thì tương ứng mà thôi nhưng ai dè chúng ta đồng khí lại tương cầu đến vậy.
Đáng ra tôi cũng nên lập 1 topic tràn trề lời yêu thương, lòng vị tha như trinhphuctuan thì chắc sẽ là 1 cái kết rất đẹp. Mọi người ai cũng cảm thấy hài lòng
Tôi có thể làm thế và có thể viết rất hay nhưng thực sự xin lỗi mọi người: là tôi không bao giờ làm thế . Tôi không vì làm hài lòng mọi người mà sống giả dối được( ông Tuan làm thế vì đó là tình cảm thật của ông ấy chứ ko giả dối như tôi)
Tôi cũng xin tặng các bạn trong box RTK 1 điều tôi đã đúc kết được khi tham gia HVĐ:
- Những vấn đề như Quan Vũ Trương Phi ai tài hơn ai,Khổng Minh trung thần hay gian thần,.... Những vấn đề đó ko phải là điều HVĐ muốn nói.
Mà điều họ muốn nói 1 sự vật hiện tượng nào cũng cần nhìn 1 cách đa chiều nhiều hướng. NHiều cái có vẻ đúng 1 cách hiển nhiên ko cần chứng minh nhưng chính nó lại có rất nhiều điều đáng xem xét(tôi ko nói là nó sai nhá). Khi ta đánh giá phân tích chúng thì ta phải đặt nó vào từng hoàn cảnh cụ thể, từng thời gian cụ thể,... thì may ra mới đạt được sự chính xác tương đối.
Tiện thể đây tôi cũng kể 1 câu chuyện về cái thước kẻ cho các bạn nghe:
-Hồi còn học đại học , tôi cũng ko dùng thước kẻ mấy(lười mà),nhưng có 1 vài bạn vẫn thích thước kẻ.Một hôm 1 giảng viên vào thấy 1 chú hí hoáy dung thước kẻ. ông ấy mới hỏi: Tại sao cậu lại dùng thước kẻ. Cậu có biết dùng thước kẻ như thế thì chuyện gì xảy ra ko.
Cậu kia cũng trả lời:
-Dùng thước kẻ thì chậm hơn các bạn khác thôi.
Giảng viên ấy lắc đầu bảo
--Ko phải. Bọn học sinh cấp 3 dùng thước kẻ vì chúng dưới 18 tuổi. Chúng cần phải có người dẫn lối đưa đường,1 người dẫn dắt để chúng ko trệch khỏi lề.(khỏi lẽ phải) Các cậu bây giờ thì phải tự mình mà đi đi chứ. Mà lạ thật sinh viên Việt Nam bây giờ vấn ko dám thoát khỏi lề lối do cái thước kẻ vạch ra thì làm sao tiến bộ được nhỉ
Câu chuyện do thầy giáo kể rất hay nhưng qua lời kể lại của tôi nó ko hấp dẫn lắm. Còn theo tôi hiểu thì những lúc cần thước kẻ như(vẽ kí thuật) nhưng phần lớn là ko cần dung thước kẻ.
Riêng exciter: cũng được hẳn 1 đoạn riêng.
Chó cứ sủa người cứ đi thôi. Tôi ko quan tâm con chó ấy từ đâu đến, nó sủa điều gì hay nói kháy gì tôi. Nhưng nó mà nhảy vào cắn tôi thì tôi đập chết. Lần này tôi đi vòng tránh đường khác đâu phải vì sợ con chó ấy là con chó dại. Mà tôi ko muốn đập nó thì nó sẽ kêu ăng ẳng lên làm mất sự yên ổn của xóm làng. Ông trưởng làng mất danh hiệu làng văn hóa vì có chó dại. Thế nhá , rất rõ ràng rồi đấy
Có lẽ chat chit tâm sự với tôi nhiều thì có lightpearl huynh đệ nhưng hiểu tôi chắc là leland tiên sinh.Còn việc Shockcore tiên sinh nói sẽ không post bài trong box này nữa, đó là việc tôi định làm trước, không ngờ tiên sinh đã làm trước cả tôi, không biết ý tiên sinh thế nào chứ tôi thì đơn giản là không muốn làm phiền mod Xto phải chịu ảnh hưởng vì tôi thôi.
Thực ra tôi cũng cảm thấy mình quá lạm dụng lòng tốt của Xto , cũng ko muốn làm xto chuốc thêm phiền toái vì mình nữa nên đã quyết định như thế.(nhiều lần tôi hay xin lỗi, nói chuyện xto cũng vì vấn đề đó thôi)Tôi ko muốn vì 1 cá nhân như tôi ảnh hưởng đến 1 box hay 1 cá nhân như Xto
Không ngờ leland tiên sinh lại có cùng chí hướng như vậy tôi lấy rất làm thú vị
Thường tôi nghĩ tiên sinh với tôi thì đồng thanh thì tương ứng mà thôi nhưng ai dè chúng ta đồng khí lại tương cầu đến vậy.
Đáng ra tôi cũng nên lập 1 topic tràn trề lời yêu thương, lòng vị tha như trinhphuctuan thì chắc sẽ là 1 cái kết rất đẹp. Mọi người ai cũng cảm thấy hài lòng

Tôi có thể làm thế và có thể viết rất hay nhưng thực sự xin lỗi mọi người: là tôi không bao giờ làm thế . Tôi không vì làm hài lòng mọi người mà sống giả dối được( ông Tuan làm thế vì đó là tình cảm thật của ông ấy chứ ko giả dối như tôi)

Tôi cũng xin tặng các bạn trong box RTK 1 điều tôi đã đúc kết được khi tham gia HVĐ:
- Những vấn đề như Quan Vũ Trương Phi ai tài hơn ai,Khổng Minh trung thần hay gian thần,.... Những vấn đề đó ko phải là điều HVĐ muốn nói.
Mà điều họ muốn nói 1 sự vật hiện tượng nào cũng cần nhìn 1 cách đa chiều nhiều hướng. NHiều cái có vẻ đúng 1 cách hiển nhiên ko cần chứng minh nhưng chính nó lại có rất nhiều điều đáng xem xét(tôi ko nói là nó sai nhá). Khi ta đánh giá phân tích chúng thì ta phải đặt nó vào từng hoàn cảnh cụ thể, từng thời gian cụ thể,... thì may ra mới đạt được sự chính xác tương đối.
Tiện thể đây tôi cũng kể 1 câu chuyện về cái thước kẻ cho các bạn nghe:
-Hồi còn học đại học , tôi cũng ko dùng thước kẻ mấy(lười mà),nhưng có 1 vài bạn vẫn thích thước kẻ.Một hôm 1 giảng viên vào thấy 1 chú hí hoáy dung thước kẻ. ông ấy mới hỏi: Tại sao cậu lại dùng thước kẻ. Cậu có biết dùng thước kẻ như thế thì chuyện gì xảy ra ko.
Cậu kia cũng trả lời:
-Dùng thước kẻ thì chậm hơn các bạn khác thôi.
Giảng viên ấy lắc đầu bảo
--Ko phải. Bọn học sinh cấp 3 dùng thước kẻ vì chúng dưới 18 tuổi. Chúng cần phải có người dẫn lối đưa đường,1 người dẫn dắt để chúng ko trệch khỏi lề.(khỏi lẽ phải) Các cậu bây giờ thì phải tự mình mà đi đi chứ. Mà lạ thật sinh viên Việt Nam bây giờ vấn ko dám thoát khỏi lề lối do cái thước kẻ vạch ra thì làm sao tiến bộ được nhỉ
Câu chuyện do thầy giáo kể rất hay nhưng qua lời kể lại của tôi nó ko hấp dẫn lắm. Còn theo tôi hiểu thì những lúc cần thước kẻ như(vẽ kí thuật) nhưng phần lớn là ko cần dung thước kẻ.
Riêng exciter: cũng được hẳn 1 đoạn riêng.
Chó cứ sủa người cứ đi thôi. Tôi ko quan tâm con chó ấy từ đâu đến, nó sủa điều gì hay nói kháy gì tôi. Nhưng nó mà nhảy vào cắn tôi thì tôi đập chết. Lần này tôi đi vòng tránh đường khác đâu phải vì sợ con chó ấy là con chó dại. Mà tôi ko muốn đập nó thì nó sẽ kêu ăng ẳng lên làm mất sự yên ổn của xóm làng. Ông trưởng làng mất danh hiệu làng văn hóa vì có chó dại. Thế nhá , rất rõ ràng rồi đấy




)