Làm thế nào để trưởng thành trong thế giới ảo?

Ông nói tôi k hiểu ông, chứ lúc ông hỏi tôi lời lẽ ông nặng nhẹ thế nào là tôi biết bụng rồi, tôi còn biết ông sẽ pot thêm 1 bài ở box này cơ! =)) Lâu lâu lại lượn qua chờ bài ông! :))
 
Ngày xưa quả nhân cũng từng thân chinh qua Hội Vườn Đào :)) Duel chém chết bao nhiu đại tướng, khiến cho HSV sợ quá ị ra từng bãi=)),sau này thì qui ẩn giang hồ,chẳng màn đến thế sự nữa :P
 
Giữa lúc nhân tài đang nở rộ ,L0ngspear bỏ chạy cũng phải thôi ,ở lại chẳng bắt nạt được ai lại càng thêm nhục mặt.Để có được lòng vị tha đó cũng là 1 quá trình tu dưỡng bản thân,người hẹp lượng ko bao giờ hiểu được điều đó đâu.Già đầu mà không chịu lớn,cứ đam mê thú vui chó mèo,quen lối hành xử đầu đường xó chợ thì cậu muốn hướng người khác đến cái gì?Bị nói kháy,bắt bẻ cậu không có lý lẽ nào biện hộ cho mình mà chỉ biết mở miệng chửi người khác là chó để cậu khẳng định điều gì?
Đúng là không thể xây nhà từ mái nhưng theo tư duy logic hiện đại thì là được nhưng hiện tại ngoài khả năng.
Dẫu sao cũng chúc cậu ra đi vui vẻ,tìm được nơi tự sướng với thú vui chó mèo của mình.;))
 
Sẵn nhàn rỗi,cũng có chút hứng thú về chuyện cây thước kẻ nên bàn thêm 1 chút
Chuyện L0ngspear nói về tư duy đa chiều ,đa hướng & diễn giải vô nguyên tắc thực ra nó vẫn nằm trong 1 số nguyên tắc nhất định.Như khi xem tác phẩm hội họa của 1 số trường phái ,nhìn vào chỉ thấy rối rắm ,không theo 1 nguyên tắc nào cả nhưng tìm hiểu ta sẽ thấy nó tuân theo 1 số nguyên tắc nhất định,không có nguyên tắc thì đứa trẻ 1 tuổi cũng có thể tạo ra tác phẩm hội họa rồi.Vì có nguyên tắc nên mới gọi là trường phái.1 trường phái hay hay dỡ đều phụ thuộc vào người nghệ sỹ của trường phái đó thể hiện nó như thế nào.
Trở lại chuyện cây thước kẻ ,ta có thể kẻ cách nào tùy ý nhưng ta vẫn phải tránh kẻ vào những dòng ta đã viết & cũng không thể kể ra ngoài quyễn vỡ ta đang viết.Đó cũng gọi là sự vô nguyên tắc trong 1 nguyên tắc chung .Vấn đề cốt lõi quan trọng là ta phải xác định được nguyên tắc đó để tránh đi lạc hướng.
Lan man với cậu L0ngspear này mãi chắc bị chửi với bị chém quá:D
 
Ông longspear đã bảo là ra đi rồi, ông exciters cứ nói mãi thế. Hiềm khích j thì pm vào nick nhau đi.
 
=))
với những gì mà chúng ta nhin bằng đôi mắt thì cuộc sống là màu hồng, nhưng nhắm mắt lại để nhìn thì cát bụi bay mịt mù.
:D:D:D nói một tý cho vui thôi
 
Ông longspear đã bảo là ra đi rồi, ông exciters cứ nói mãi thế. Hiềm khích j thì pm vào nick nhau đi.

:D:))=)) Có câu " Đánh kẻ chạy đi chứ ai đánh người chạy lại ":D:D:D
 
Ông Exciter này ngó qua ngó lại chỉ toàn thấy nói kháy vớ vẩn. Đọc qua bài 1,2 lần thì còn thấy hay, càng đọc càng thấy chán. Chỉ toàn dùng sáo ngôn với ẩn dụ, so sánh vớ vẩn. Tranh luận thì ko đi thẳng vào vấn đề. Chả khác j mấy anh sĩ tử ngày xưa, cả ngày ngồi đọc thuộc lòng mấy quyển sách để luyện sáo ngôn sáo ngữ, thực chất trong đầu ko biết là chất xám hay là cái j nữa.
 
Đúng thật là nhạt phèo.Nhưng không phải hướng đến đại chúng,vì có 1 số người thích dồn ép ,xỏ xiên ,xoi mói người khác mà không quan tâm đến cảm giác của người đó như thế nào, nên phải đặt họ vào hoàn cảnh như vậy để họ thực sự trải nghiệm qua cái cảm giác đó.Nếu nói về tranh luận thì ở đây không có gì & cũng không nên tranh luận.Tranh luận về 1 cá nhân con người là điều tối kỵ ,vui sướng gì khi bị nghe chửi? Nhưng ta không làm quỷ thì ai làm quỷ đây>:)
 
Đúng thật là nhạt phèo.Nhưng không phải hướng đến đại chúng,vì có 1 số người thích dồn ép ,xỏ xiên ,xoi mói người khác mà không quan tâm đến cảm giác của người đó như thế nào, nên phải đặt họ vào hoàn cảnh như vậy để họ thực sự trải nghiệm qua cái cảm giác đó.Nếu nói về tranh luận thì ở đây không có gì & cũng không nên tranh luận.Tranh luận về 1 cá nhân con người là điều tối kỵ ,vui sướng gì khi bị nghe chửi? Nhưng ta không làm quỷ thì ai làm quỷ đây>:)

đã có người làm quỷ trước bạn rồi
nhưng với 1 số người cái tôi của họ quá lớn để chấp nhận
chính vì vậy làm quỷ để giúp họ cũng chả giải quyết được gì
thân mến ; chấm dứt đâm chọt ở đây đi thôi hie hie :-w
 
Đọc topic này có mấy điều xin thắc mắc như sau
.Thấy có ông L0ngspear gì đó coi ông exciters như chó thì phải(chả biết đúng không)Nếu sai thì mình xin lỗi.
Thế mà ông exciters cứ lẵng nhẵng đi theo đòi ông kia phải giải thích với tranh luận là sao.
Thật hết sức vớ vẩn.
 
Thôi khóa topic là được rồi! Ông Senlong2 rãnh quá lại khơi nồi thuốc súng lên rồi! Thôi tôi xin ông tha cái!
 
Dạo này trẻ con trong GVN nhiều quá. Tên Spear đi chọc ghẹo cũng vừa phải thôi. Phải biết chọn người mà chọc, chọn nơi mà phá, chọn thú mà nuôi chứ.
Ngươi phải tự nhìn lại mình đi.
Làm gì đến nỗi người ta phải mở topic xin học cách trưởng thành "ảo" vậy? Không lẽ có người đẻ "ảo" hay sao mà có người phải xin đi cắn gấu quần bám riết ngươi mà tìm thầy "ảo", xin bố mẹ "ảo" dạy dỗ để trưởng thành nữa à? Rõ ràng ngươi đã có hành vi bậy bạ để làm bẩn đầu người khác.
Tóm lại, mấy tên quậy phá trong đây mau trật tự trả lại khu vực tự sướng do cho người ta. Dạo này báo chí đã nói không thể dú ép trẻ em, phải để trẻ tự lớn, tự học, tự sướng.
attachment.php

Công nhận Exciters cũng siêng thiệt nhưng điểm hóa không xong thành quỷ luôn bi giờ=))
 
Lâu lâu ghé thăm box RTK thấy mọi người dạo này bàn luận sôi nổi quá..Tiện thể cho tôi nhắn gửi vài câu.

"Mọi sự tranh luận đều khởi nguồn từ sự bất đồng ?". Thiết nghĩ khi vào một Box chúng ta đều mong muốn được nói, được nêu lên chính kiến của mình. Trước đây khi ghé thăm đọc bài ở Hội Vườn Đào (Tôi rất thích Tam Quốc Chí mà) đã thấy rất nhiều vụ tranh cãi diễn ra. Những tranh cãi đôi khi tôi thấy chẳng đáng chi. Ví dụ như : Lưu Bị là một kẻ tiểu nhân,Triệu Tử Long là một phụ nữ,hay rất rất nhiều chuyện khác....(Dù gì những nhân vật này đã chết và lịch sử đôi khi cũng làm bóp méo vài ba sự thật)

Khi chính kiến nêu ra được phản được giữa hai suy nghĩ bất đồng rồi xảy ra xung đột. Tại sao chúng ta không hóa giải những bất đồng đó thành những topic bàn luận vui vẻ. Ở đây tôi biết rằng các bạn thuộc Tam Quốc Chí và hiểu về lịch sử Tam Quốc hơi tôi rất nhiều. Cũng như trước đây chơi game Tam Quốc Chí tôi thường chọn nhân vật Triệu Vân (thằng này anh dũng cầm thương lại rất đẹp). Rồi một ngày vào Box đọc thấy mọi người bảo Triệu Tử Long là phụ nữ. Lúc đầu tôi thật bất ngờ. Nào là xem phim, đọc truyện, chơi game nào thấy nhân vật Triệu Tử Long là phụ nữ đâu(Phim do Trung Quốc sản xuất thì TTL cũng là con trai). Và nghĩ lại ừa có các bạn trong Box đã nói đúng vì chắc họ cũng tìm hiểu rất rõ nên tranh cãi quyết liệt như thế (Cứ chấp nhận là vậy đi vì TTL là gì thì cũng đã chết đâu còn ai đối chứng để nói đâu [-X)

Ở đây tôi biết có những con người luôn cho là mình đúng ? Và cũng có những người bắt nạt Mem mới là sao nhỉ ? Còn là ai thì mỗi bản thân chúng ta đều biết rõ.

Có lẽ tài viết văn của tôi kém quá...Viết thì viết lung tung nhưng mong các bạn dù ai đúng ai sai hãy cùng nhau chung sức một sân chơi giải trí vui vẻ. Tại sao chúng ta phải trưởng thành trong thế giới ảo ? Để làm gì cơ chứ. Thay vào đó hãy trưởng thành ở thế giới thực vì ảo vẫn chỉ là ảo. Chúng ta sống thực sự ở thế giới thực.Vậy tại chúng ta không trương thành ở thế giới thực tại nhỉ ? Tôi nghĩ lúc đó bạn sẽ thực sự trưởng thành ở thế giới ảo đó ?
 
bậy nào, ở đây ai bảo Triệu vân là nữ thế?.Bạn ngồi bịa đặt lung tung rồi
Mọi người bảo triệu vân là thằng bị gay cơ mà.
Trong phim cũng vẫn là thằng con trai, con trai nhưng mà bị gay đấy.
 
Tận dụng được thời cơ là tình hình đang lộn xộn & cũng thấy được những vấn đề tồn tại lâu nay của box nên dựa vào đó mà chiếm được nhân hoà nên giành được chút lợi thế.Vẫn biết L0ngspear, Leland đam mê Tam Quốc & gắn bó với box này từ lâu,nhưng có lẽ lâu ngày không gặp đối thủ rồi sinh ra kiêu ngạo ,bẳn tính chăng?Thời điểm hiện tại có rất nhiều người đam mê Tam quốc đến với box sao không ở lại tranh luận với những cao thủ & hướng dẫn những newbie mà lại bỏ đi ?Tướng free kéo đến quá nhiều sao không thu phục rồi chia phe ra mà chiến.Cứ chăm chăm vào những cuộc chiến cá nhân vô nghĩa khác nào làm trò cười cho bàn dân thiên hạ.Để lâu tướng free bỏ sang thành khác hết thì box trở lại cảnh đìu hiu.
Nếu vì tại hạ đâm chọt nhìn thấy chướng mắt thì cứ chửi vài câu tại hạ sẽ tình nguyện bỏ đi .Dẫu sao thì khách cũng ko thể lấn chủ :Dvới lại nick này cũng là clone mà
 
Trong cái box này, tài thuyết thì chắc tui cũng chưa chắc hơn gì spear, nhưng tôi nghĩ, các bạn chưa đến nỗi j` mà vào đây để nói năng lung tung bậy bạ cả, chẳng còn ra thể thống j` hết, bạn nghĩ đây là box tranh luận hay chửi nhau, sau này có mà mở lại Hội Vườn Đào thì chắc cũng dẹp lại nhanh thôi, haiz, khi nào các bác hơn họ rồi hãy văng từ ngữ thô bỉ đó ra đi nhé, đừng có đứng đó mà đua nhau, câu bài, câu giờ....

Để tí kêu anh x hay NP dẹp cái Topic này đi cho rồi
 
Back
Top