Những sai lầm trong cuộc đời Lưu Bị

Sai lầm của Bị là đã cho Lữ Bố nương nhờ ở Từ Châu, để rồi sinh biến sau này, Lữ Bố tuy bắt được gia quyến của Bị nhưng đối xử không hề tệ bạc, vậy mà khi Bố bị Tháo bắt lại ép Bố vào chỗ chết -> tiểu nhân :|.
 
Cái này là sai lầm thật! Bị vốn tay đánh bạc hạng nặng nên khi bị trắng tay vẫn cười nói như không! Riêng cái khoản này thì Bị hơn hẳn Tháo, quả là anh hùng thực. Tháo mới nghe mất nữa Duyệt Châu thì chạy quýnh cả zai sắc, văng cả c.

Khi không nhớ đến đoạn này bổng liên tưởng Duy Mạnh. Chắc Bị hồi ấy nghe Duy Mạnh nhiều quá!: Cuộc đời khi có cho không. Hỏi khi túng thiếu có đòi được không?! :P=))=))
 
Sai lầm của Bị là đã cho Lữ Bố nương nhờ ở Từ Châu, để rồi sinh biến sau này, Lữ Bố tuy bắt được gia quyến của Bị nhưng đối xử không hề tệ bạc, vậy mà khi Bố bị Tháo bắt lại ép Bố vào chỗ chết -> tiểu nhân :|.

Hay , lại tìm được một chi tiết nữa nói đến sự ngu của Bị rùi
Bị khích Tào Tháo giết Lữ Bố quả sai lầm , để Lữ Bố cạnh Tào Tháo như quả bom nổ chậm có phải hay hơn không ?
Ai có thể làm Lữ Bố bỏ tính tham chớ , rùi Tào Tháo sẻ đi như mấy thằng chủ cũ của Lữ Bố :)) Bị ngu thiệt !
.
___________Auto Merge________________

.
Cái này là sai lầm thật! Bị vốn tay đánh bạc hạng nặng nên khi bị trắng tay vẫn cười nói như không! Riêng cái khoản này thì Bị hơn hẳn Tháo, quả là anh hùng thực. Tháo mới nghe mất nữa Duyệt Châu thì chạy quýnh cả zai sắc, văng cả c.

Khi không nhớ đến đoạn này bổng liên tưởng Duy Mạnh. Chắc Bị hồi ấy nghe Duy Mạnh nhiều quá!: Cuộc đời khi có cho không. Hỏi khi túng thiếu có đòi được không?! :P=))=))

Đấy là Jimi Nguyễn chứ Duy Mạnh hồi nào cha :-o
 
Lâu lâu bé cái nhầm cái mà bắt anh kinh thế, cái bài kiêp đỏ đen thế nào quên lời rồi. Thế là hồi ấy Bị nghe Jimi Nguyễn à! =)). Thế thì thời gian đâu mà kết giao anh hùng, mở rộng thế lực.
.
___________Auto Merge________________

.
Đi cưới vợ Giang Đông rồi lại trốn về có được xem là sai lầm không?
 
Sai lầm nữa của Lưu Bị là không nghe lời Bàng Thống và Pháp Chánh diệt thằng Lưu Chương, mà lại coi nó như anh em không muốn làm chuyện bất nhân, để rồi sau này viết thư mượn quân thì nó cấp cho ba ngàn quân già, 1 vạn gạo đểu thì lại tức quay ra cắn nhau với nó. Giết nó luôn từ đầu có phải đỡ mệt sau này, đúng là người khôn cũng có lúc dại :|
 
Sai lầm nữa của Lưu Bị là không nghe lời Bàng Thống và Pháp Chánh diệt thằng Lưu Chương, mà lại coi nó như anh em không muốn làm chuyện bất nhân, để rồi sau này viết thư mượn quân thì nó cấp cho ba ngàn quân già, 1 vạn gạo đểu thì lại tức quay ra cắn nhau với nó. Giết nó luôn từ đầu có phải đỡ mệt sau này, đúng là người khôn cũng có lúc dại :|

Làm thế không đơợc , Lưu dệt chiếu được mạo danh Lưu Hoàng Thúc nổi tiếng đần ... à nhầm nhân nghĩa nên làm thế trái với đạo đức còn thì Bị còn dụ được ai tin tưởng mà mắc bẫy mình được nữa :>
 
theo đánh giá của bản thân, Lưu bị lúc đầu là người có tài có đức (đọc đến trước lúc 3 anh em chia tay thì rõ) - phần này đa số mọi người nói công lao thuộc về Quan Trương, nhưng thử hỏi Quan ,Trương chỉ là võ phu nên mưu lược có hạn còn lưu bị vốn là Học trò của ...(quên tên ) nên những chiến công lúc giai đoạn này của lưu bị khá rõ ràng (với lại thông thường khi 1 đoàn thuyền đến đích thì thì trưởng phải có công đầu)
còn giai đoạn sau do có nhiều tham mưu nên vai trò của ông bị lu mờ
<chú ý nên dựa vào sử sách chứ ko nên dựa vào tác phâm TQDN - chỉ nên tham khảo thôi>
Qua đó nói lên 1 điều lưu bị vẫn là người tài thời đó ,
Cái đáng nói là sai lầm trong tính cách của ông:
thứ 1: ông quá nhu nhược không tận dụng thời cơ: điển hình là dâng kinh châu cho tào tháo 1 cách dễ dàng (ko nhận -> cho người khác),
thứ 2 : không có tầm nhìn tổng quát , vừa chiếm được Thục thì đã lo đánh Tào mà ko lo củng cố đất nước (sai QV đánh phàn thành) trong khi đất nước lúc này lòng dân chưa phục, quân lương ít, bị thế chân vạc, hệ quả 3 anh em cùng mất mạng vì điều này.
thứ 3 : thiếu quyết đoán khi ban đầu quyết định vào Thục để chiếm ngôi (ko chiếm thì vào làm gì), nhưng vào rồi thì lại ủy mị (thà đừng vào mà lo giữ kinh châu có hơn ko) không muốn chiếm, kết quả hao binh tổn tướng mất quân sư Bàng thống


nói tóm lại tài năng lưu bị + tính cách => ko đủ để làm nhân vật lớn thời này mà chỉ nên làm 1 hiền tài
 
theo tớ sai lầm nữa của Bị là hồi ở Trường Bản ném thằng cu A Đẩu đập đầu xuống đất -> báo hại sau này nó bị thiểu năng ...
 
LB nhu nhược quá mức, chỉ được cái danh con cháu hoàng tộc thui (vậy nên GCL không chọn theo Tào , Tôn mà theo Lưu để có đc quyền lực cao nhất , nghĩ mà xem nếu GCL theo Tào Tôn thì chắc ji` đã là Võ Hầu , Thừa Tướng ). Ngay cả khi đã làm HTV thì LB vẫn không quyết đoán , vẫn thích khóc lóc , tất tật việc trong triều phần lớn nhờ vào KM .Đã thế lại là cái loại không biết .... đẻ , tự nhiên lòi ra thằng Lưu Thiện làm suýt mất mạng Triệu Vân sau này lại dâng đất hàng Tào ( thế gọi là hổ phụ sinh hổ tử đó :D)
 
Cái nhu nhược, không quyết đoán đưa vào rồi
 
Theo tui sai lầm lớn nhất của LB là dám chống đối Tào công công.Nếu chịu theo Tào công công thì đã an hưởng cuộc sống cao sang,ngày đếm phục vụ Tào công công có phải sướng ko=))
 
Sai lầm của lão là đếk tin các tướng mình, nếu như ở trận Di lăng + Hồ Bắc mà nghe lời các em tướng là hok đánh thì đếk phải chết oan đâu, "Pháp Hiếu Trực mà còn sống thì có thể ngăn được Tiên Đế rồi" >:)

Sai lầm nữa là chuyên câu h`, ở trận Chang Ban, đi thì đi luôn cho rồi còn rủ thêm đòan dân phu đi nữa, khiến chết như rạ + thêm gia đình chết thêm mấy bà vợ nữa, thế mà cuối cùng cũng bỏ chạy thọat nạn 1 mình........
 
Các bác sao dám chê thần tượng của tôi thế này ?=))
Thật ra nhưng điều bác Tuan nêu toàn là quyết định sáng suốt của Idol Bị cả , này nhé

1-Kết thân với 2 con trâu là vì trong khi kết nghĩa vườn đào thì chú Phi đần bắt hết trâu dê trong chuồng làm tiệc đãi để chiêu mộ binh lính,đươc hơn 300 ng . chứ nếu 1 mình Idol mà kêu gọi thì không được lấy 1 ng . Còn việc mạo nhận hoàng thúc thì được phong ngay làm Nghi thành đình hầu , tả tướng quân ;)) đấy là sáng suốt chứ.
2-Anh em ai cũng biết Bị với Vân ... :)) có Vân bên cạnh thì mặc sức mây mưa còn gì .
3-Cứu Trác là do Bị bay vào ăn hôi định chém đầu Trương Giác để lập công , xui để nó chạy chứ thật không có ý cứu Trác.
4-đây là ai biểu con trâu thứ nhất ... với 2 chị dâu , lại còn bố láo bố lếu lúc này không giết thì còn đợi bao giờ , sau đó còn có cớ xua quân nuốt Giang đông . đây là qđịnh sáng suốt nhất .
5- Cái này không hỉu:-w
6- Do ham chơi mà quên save ( đây đúng là sai lầm thật=)))
Mỏi tay wá phần sau hạ hồi phân giải vậy:))
 
Chú bênh vực Idol Bị của chú hay nhỉ! Anh cũng phải phục thay!

Trả lời chú hôm trước này: Đỗ Dự là cháu nội của Đỗ Ký – làm chức Thượng thư bộc xạ nhà Tào Nguỵ thời Tam Quốc. Cha Đỗ Dự là Đỗ Thứ từng giữ chức thứ sử U châu.

Cái vụ Đương Dương - Trường Bản là Bị muốn thay hàng cũ đổi hàng mới đấy. Kết quả là My chết, Cam sống. Sau về đến Kinh Châu được mấy năm cũng die để Bị đong hàng mới mà. Cái đấy không gọi là sai lầm mà là chủ ý của Bị rồi.

Chống đối Tào công thì đương nhiên rồi, anh Cào có tha mấy ai đâu, hống hồ Bị đã lở dại mạo danh Hoàng thúc rồi. Trước sau cũng chết thì phải đánh thôi. Ko là sai lầm đâu

Việc đem dân Tân Dã di theo thì đúng là sai lầm thiệt. Lúc nguy khốn thì lũi mất, chả ra thể thống gì. Bởi thế sau này dân Kinh Tướng oán Bị, nghe Lữ Mông chiu an là quân Kinh Tương bỏ chạy hết làm con trâu thứ nhất chết toi.

"Đến nay qua lại Tương Giang khẩu
Tóc bạc bao người oán sứ quân"

Cái sai lầm đi đánh Đông Ngô sau khi mất Kinh Châu là đúng đấy. Vì một con hàng mà dốc hết vốn. Cái số đánh bạc của Bị mà!
 
Xem ra ko nên có Lưu Bị thì hay hơn nhỡ
Có 2 thằng đệ đươc hậu thế phong là 2 con trâu nước
Có 2 thằng tướng văn võ được hậu thế phong 1 là pê đê 1 là tiểu nhân
Phải chi vua nước Thục ko phải Lưu Bị mà là Lưu Manh thì hay hơn
2 cái sai lớn nhất của Lưu Bị là:
1- Ko lập sữ quan, để cho bọn tiểu nhân vô loại viết lách lung tung, xén công thêm tội
2- Khi đi sản xuất ko chùi đít, để đến khi khi chết rùi bị moi bới lên chùi dùm:))=))
 
Bị thiểu năng làm sao nhớ mà chùi được! 0903770521 nếu muốn phản bác thì viết nêu lý lẽ đàng hoàng đừng có xông vào phán ngang như vậy. Học Lovestonegh mà phản bác!. Nếu cứ viết bài như vậy thì đến cái vé đi chùi đít cho Bị, ông củng không có cửa đâu!
 
Cuộc đời của Lưu Bị là cuộc đời gian nan, vất vả nhất trong Tam Đế. Một phần là cũng vì những sai lầm mà bản thân Bị tự gây ra. Điểm hay, điểm mạnh của Bị thì đã nói nhiều rồi, bây giờ hãy luận những điểm sai lầm của Bị. Luận theo cả truyện của La lẫn chính sử. Có những cái thoạt nhìn qua là hành động đúng của Bị nhưng vẫn có thể là sai lầm. Vấn đề là đưa ra được lý lẽ thuyết phục. Ví dụ:

1. Sai lầm thứ nhất của Bị là mạo nhận Hoàng tôn và kết thân với hai con trâu.
2. Sai lầm thứ hai là nhận bão mẫu Gia Cát Lượng và thu phục pê đê Triệu Tử Long
3. Sai lầm thứ ba là cứu thằng bạo dâm Đổng Trác
4. Sai lầm thứ tư là giỏ thói lưu manh mượn Kinh Châu không trả khiến con trâu thứ nhất bị die.
5. Sai lầm thứ năm là hám gái đẹp suýt nữa hao tài mất hột giống (cái này ai cũng ưa mắc à nha!)
6. Sai lầm thứ sáu là không sống lại được (cái ý kiến này là của Eagleking: đưa lên để anh em người ta có ý kiến, không lại bảo ta hẹp lượng). Bị mà sống lại được thì giống Tề Thiên quá nhỉ!
7. Sai lầm thứ bảy là rước hổ vào hang, cho Lữ Bố ở nhờ Từ Châu. Mình không phục được hổ bị hổ cắn lại oán đẩy Bố vào chổ chết.
8. Sai lầm thứ tám là nhu nhược thiếu quyết đoán làm lỡ cơ hội đoạt Kinh Châu, tổn binh thiệt tướng khi chiếm Tây Thục
9. Sai lầm thứ chín là vất thằng con A Đẩu nửa vời, khiến cho thằng này cứ u u mê mê, nửa tỉnh nửa say. Mà khi bình thường nó không lên cơn, cứ đợi đến khi hiểm là lên cơn.
10. Sai lầm thứ chín là lên cơn dắt dân Tân Dã đi theo, đến chừng nguy lũi mất khiến dân Kinh Tương oán thấu xương
11. Sai lầm thứ mười một là vì một con hàng mà dốc hết vốn đánh bạc trận Di Lăng mặt dù nhũ mẫu và pê đê đã ngăn. Một phần là pê đê ghen, một phần là nhũ mẫu sợ hàng về thì mất việc chứ chẳng phải tốt lành gì.

Thường xuyên cập nhật, giật gân, lôi cuốn.


Anh hào nào có thể ủng hộ hoặc phản bác không?
Những sai lầm khác xin kể ra và hoan nghênh!

:D Trước khi die Lưu Bị có đá xoáy GCL được coi là sai lầm không :-"
 
Lỗi lớn nhất của Lưu Bị có lẽ phạm quá nhiều sai lầm. Để hôm nay hậu thế có 1 topic để spam :|
 
Cũng là sai lầm nốt. Không dùng thì giết, dùng thì phải tin. Bởi thế Lượng hận mà chẳng lập công, hoặc sức Lượng không lập nổi. Nếu người khác thay Lượng chắc cũng không đến nổi!

Cái lỗi do lỗi nhiều nghe không thông! Lỗi ảnh hưởng đến cuộc đời và mong muốn của Bị kia!

Mà câu bài vừa thôi! Trích cả đoạn dài rồi viết được có chục từ! ;));))
 
Xem ra ko nên có Lưu Bị thì hay hơn nhỡ
Có 2 thằng đệ đươc hậu thế phong là 2 con trâu nước
Có 2 thằng tướng văn võ được hậu thế phong 1 là pê đê 1 là tiểu nhân
Phải chi vua nước Thục ko phải Lưu Bị mà là Lưu Manh thì hay hơn
2 cái sai lớn nhất của Lưu Bị là:
1- Ko lập sữ quan, để cho bọn tiểu nhân vô loại viết lách lung tung, xén công thêm tội
2- Khi đi sản xuất ko chùi đít, để đến khi khi chết rùi bị moi bới lên chùi dùm:))=))

Có bác này tham gia cái 2pic hết vui,nói năng kiểu này thì tham gia 2pic chi tổ làm mọi người nghĩ xấu về bác thôi,ngay tựa bài của 2pic nếu bác ko đồng quan điểm thì cũng đừng reply làm gì,ở đây ko ai là ko hâm mộ TQDN đâu mà bác ăn nói cái kiểu thất học đó.(xin lỗi nếu nói làm bác buồn thì cũng chịu)
Trở lại vấn đề :sai lầm lớn nhất của LB là đã kết nghĩa với 2 con trâu nước để rồi bị xúi dục tham gia đánh đám với giặc khăn vàng(với sức LB có muốn cũng chả ai cho tham gia,vì thấy sau lưng có 2 con trâu nên mọi người mới theo) >>>làm tiền đề cho những rắc rối sau này.Nếu chịu an phận dệt chiếu ,đóng dép kiếm ăn qua ngày có phải phẻ hok
 
Back
Top