Những sai lầm trong cuộc đời Lưu Bị

Sai lầm kết thân với hai con trâu thì nói rồi! Tham gia tranh hùng cũng nói rồi! Vòng tròn xoay cứ nói vòng tròn thế à! Ý kiến mới đi chứ! :))
 
Cái sai nữa là 3 lần cố gắng đi mời Khổng Minh để sau này phụ thuộc quá nhiều vào thằng này, đến nỗi truyện chỉ đề cao Khổng Minh là thiên tài mà làm lu mờ đi Lưu Bị, y cũng đâu kém cỏi. :|
 
Tính vào cái thứ 2. sai lầm nhận nhũ mẫu rồi mà! Thằng Thiện đâu có thiếu sữa hay IQ mà nhận nhũ mẫu làm cái gì nhỉ! =)):))
 
Vậy cái sai nữa có lẽ là thằng này quá nhân từ, những thằng cần phải giết như Lưu Chương thì lại coi là anh em, để rồi sau này nó quay lại cắn mình. Tôi xin hết :|
 
:-w, tại GCL là 1 người bụng đầy mưu mô, TMY còn không sánh kịp, nhưng TMY lại là cái nền để có thành công sau này cho con cháu nhà TM, còn GCL thì sao, chẳng được gì =)), đã vậy trước khi chết còn cố gắng hại chết Ngụy Diên làm cho Thục mất 1 Đại Nguyên Soái. Đây cũng là 1 nguyên nhân khiến Thục chỉ còn là hư danh, không biết xuống dưới Địa Phủ :P LB với GCL có solo với nhau không...
@Nói thật đọc TQC chỉ thấy hay nhất đoạn Lưu Dệt Chiếu nhờ GCL lao động đường phố tá con côi Lưu Á Đẩu mà thôi, đọc đoạn này lột tả hết được tính cách của LB và GCL :-w
 
3 nước hùng mạnh là thế, mà sau này giao toàn cho đám con cháu nhu nhược bất tài, cuối cùng để họ nhà Tư Mã nó thống nhất toàn cõi :|
 
Tập trung vào chuyên môn các pro!:))
 
Có bác này tham gia cái 2pic hết vui,nói năng kiểu này thì tham gia 2pic chi tổ làm mọi người nghĩ xấu về bác thôi,ngay tựa bài của 2pic nếu bác ko đồng quan điểm thì cũng đừng reply làm gì,ở đây ko ai là ko hâm mộ TQDN đâu mà bác ăn nói cái kiểu thất học đó.(xin lỗi nếu nói làm bác buồn thì cũng chịu)
Trở lại vấn đề :sai lầm lớn nhất của LB là đã kết nghĩa với 2 con trâu nước để rồi bị xúi dục tham gia đánh đám với giặc khăn vàng(với sức LB có muốn cũng chả ai cho tham gia,vì thấy sau lưng có 2 con trâu nên mọi người mới theo) >>>làm tiền đề cho những rắc rối sau này.Nếu chịu an phận dệt chiếu ,đóng dép kiếm ăn qua ngày có phải phẻ hok
Nghĩ sao cũng được :D, rõ ràng topic ghi là là những cái sai của LB, mình chỉ nêu thêm 2 cái sai của LB mà mọi người chưa nêu để góp vui ý mà =))
 
Việc đem dân Tân Dã di theo thì đúng là sai lầm thiệt. Lúc nguy khốn thì lũi mất, chả ra thể thống gì. Bởi thế sau này dân Kinh Tướng oán Bị, nghe Lữ Mông chiu an là quân Kinh Tương bỏ chạy hết làm con trâu thứ nhất chết toi.

-Quân Tào có trăm vạn , cho dù My Idol có chạy đằng trời cũng không khỏi nắng, Giang Hạ có 1 tốp binh sao mà chống nổi , nên chú GCL mới phải sang Tôn cầu liên minh nếu không lấy dân ra làm lá chắn thì chắc gì Bị Trốn thoát Tào .đây đúng là kế vẹn toàn của Idol rồi vừa có tiếng thương dân vừa thoát đươc đại binh vì rằng Tháo nghe tin này liền cho khinh kỵ truy theo còn đại quân tiến sau đấy thôi.

Cái sai lầm đi đánh Đông Ngô sau khi mất Kinh Châu là đúng đấy. Vì một con hàng mà dốc hết vốn. Cái số đánh bạc của Bị mà!
-Nếu bác bảo Bị là con bạc thì sao lại bảo đây là sai lầm dc? . rõ ràng binh pháp(con bạc ) có câu "được ăn cả ngã về không " mà=))Bị dùng kế có cớ phạt Tôn rồi theo binh pháp(con bạc ) , mà tiến là quá tài .Thua là do tại số trời 1 phần + GCL ở sau phá hôi đấy thôi;))

sai lầm lớn nhất của LB là đã kết nghĩa với 2 con trâu nước để rồi bị xúi dục tham gia đánh đám với giặc khăn vàng(với sức LB có muốn cũng chả ai cho tham gia,vì thấy sau lưng có 2 con trâu nên mọi người mới theo) >>>làm tiền đề cho những rắc rối sau này.Nếu chịu an phận dệt chiếu ,đóng dép kiếm ăn qua ngày có phải phẻ hok
-Dệt chiếu đóng dép sao mà đủ tiền thỏa mộng cờ bạc của Bị bác?:))
 
Có lý! có lý! Dẫu phản bác lại topic nhưng lập luận sắc xảo! :)). My cũng là Idol luôn à! cứ tưởng là Iot nên sinh ra Thiện chứ! :)):))
 
sai lầm lớn nhất của Lưu Bị theo tôi có lẽ là khát vọng đế vương. Nếu ông ta ko vì tham vọng cá nhân nhảy vào tranh đoạt thiên hạ mà yên phận làm anh dệt chiếu thì Tào Tháo đã có thể thống nhất thiên hạ, nhân dân ko phải chịu cảnh chiến tranh loạn lạc trong hơn hàng chục năm.
 
Nghĩ sao cũng được :D, rõ ràng topic ghi là là những cái sai của LB, mình chỉ nêu thêm 2 cái sai của LB mà mọi người chưa nêu để góp vui ý mà =))

Bác thì đại tài rồi chả ai thèm nói , bên topicsoi mói không ai vào nên bác sang đây soi mói à? =))
Báo cáo bác là chúng em đang hoạt động trong diễn đàn Game và đang bàn tán vềTiểu Thuyết Dã Sử Tam Quốc Diễn Nghĩa đấy ạ! Nhìn sao thì cũng thấy giải trí là chính .
Bác tưởng đây là hội thảo viết sách giáo khoa lịch sử chắc ! bác lầm thế thì giống Lưu Thiện mất =>


Vđề chính : Các bác cứ đá đểu Idol của em , chả ai bênh vực cả , tranh luận tương quan lực lương quá , chắc em cũng theo phe mấy bác thôi=))

Có lẽ sai lầm duy nhất của Bị là ném A đẩu để lấy lòng Vân iu , về sau mất nước mà vẫn cười nói vui vẻ thì rõ là Thiện bị não mà , đấy là do lỗi của Bị vậy:-"
 
Nghiêm túc nhé! Đây là một hội thảo khoa học hoàn toàn nghiêm túc! Có cái hội thảo nào mà chủ hội thảo làm việc vất vả đến thế không! Vấn đề là phản biện ít quá, có lẻ dân ta chưa quen phản biện như lovestoneqh thật! Thành phần gây rối cũng có nhưng chưa đến mức độ nghiêm trọng. Ý kiến phát biểu thì nhiều nhưng càng về sau càng trùng lặp! Pgair phát huy tinh thần sang tao chứ! =)):))

Cái sai lầm ném Thiện đã tính rồi! Ấy cứ làm công tác phản biện đi! Dạo này mấy ai là ra trò đâu!:))
 
Cuộc đời của Lưu Bị là cuộc đời gian nan, vất vả nhất trong Tam Đế. Một phần là cũng vì những sai lầm mà bản thân Bị tự gây ra. Điểm hay, điểm mạnh của Bị thì đã nói nhiều rồi, bây giờ hãy luận những điểm sai lầm của Bị. Luận theo cả truyện của La lẫn chính sử. Có những cái thoạt nhìn qua là hành động đúng của Bị nhưng vẫn có thể là sai lầm. Vấn đề là đưa ra được lý lẽ thuyết phục. Ví dụ:

1. Sai lầm thứ nhất của Bị là mạo nhận Hoàng tôn và kết thân với hai con trâu.
2. Sai lầm thứ hai là nhận bão mẫu Gia Cát Lượng và thu phục pê đê Triệu Tử Long
3. Sai lầm thứ ba là cứu thằng bạo dâm Đổng Trác
4. Sai lầm thứ tư là giỏ thói lưu manh mượn Kinh Châu không trả khiến con trâu thứ nhất bị die.
5. Sai lầm thứ năm là hám gái đẹp suýt nữa hao tài mất hột giống (cái này ai cũng ưa mắc à nha!)
6. Sai lầm thứ sáu là không sống lại được (cái ý kiến này là của Eagleking: đưa lên để anh em người ta có ý kiến, không lại bảo ta hẹp lượng). Bị mà sống lại được thì giống Tề Thiên quá nhỉ!
7. Sai lầm thứ bảy là rước hổ vào hang, cho Lữ Bố ở nhờ Từ Châu. Mình không phục được hổ bị hổ cắn lại oán đẩy Bố vào chổ chết.
8. Sai lầm thứ tám là nhu nhược thiếu quyết đoán làm lỡ cơ hội đoạt Kinh Châu, tổn binh thiệt tướng khi chiếm Tây Thục
9. Sai lầm thứ chín là vất thằng con A Đẩu nửa vời, khiến cho thằng này cứ u u mê mê, nửa tỉnh nửa say. Mà khi bình thường nó không lên cơn, cứ đợi đến khi hiểm là lên cơn.
10. Sai lầm thứ chín là lên cơn dắt dân Tân Dã đi theo, đến chừng nguy lũi mất khiến dân Kinh Tương oán thấu xương
11. Sai lầm thứ mười một là vì một con hàng mà dốc hết vốn đánh bạc trận Di Lăng mặt dù nhũ mẫu và pê đê đã ngăn. Một phần là pê đê ghen, một phần là nhũ mẫu sợ hàng về thì mất việc chứ chẳng phải tốt lành gì.
12. Sai lầm thứ mười hai là trước khi chết còn đá xoáy nhũ mẫu, khiến nhũ mẫu hận mà không dốc sức

Thường xuyên cập nhật, giật gân, lôi cuốn.


Anh hào nào có thể ủng hộ hoặc phản bác không?
Những sai lầm khác xin kể ra và hoan nghênh!
Thế còn Tào tháo có cài ngu nào ko bác??
 
Vào cái là câu liền! :)). Lại đổi đề tài nữa mới kinh! =)). Thế đủ sức lập topic mới không thì lập đi chứ!
 
ồ, chưa đâu, còn nhiều mà. :))
 
Vào cái là câu liền! . Lại đổi đề tài nữa mới kinh! . Thế đủ sức lập topic mới không thì lập đi chứ!

đúng phong cách của dân trong box mà , mỗi trang viết là 1 đề tài , xoáy dài dài=))

đã thế thì em tiếp nhá , ai thấy không đúng hay ko hợp lý thì cứ bẻ lại .

7- Lúc đấy bị mới gây sự với Tháo xong lại còn phỗng tay trên Từ Châu , còn Bố cũng mới bị Tháo phá nên mới chạy sang núp váy Bị . Binh pháp có nói Mãnh hỗ(Tháo) nan địch quần hồ(Bị , Bố) , còn có câu ngưu tầm ngưu mã tầm mã =)) , hợp lại để chống Tháo là quá sáng suốt rồi , nếu không lúc ấy Bị lấy gì cự Tào ?

Còn sau nếu để Bố hàng Tháo thì lúc ở Kinh Châu , Vân làm sao tung hoành , Phi làm sao ngạo nghễ . đúng là vì Phục hồi Hán thất mà chịu nhục vì con dân nhoi nhóc mà luồn cuối , không những sáng suốt mà còn cao cả nữa vậy , đáng được tạc bia thờ phụng đời đời;))

8-Lấy ngay ? Bị nhảy suối với đích lư 1 lần muốn té đ... rồi , bộ không sợ bị cả Kinh Châu hội đồng àh , Lưu Kì còn ở Giang Hạ lúc đó , nếu chiếm dc thì danh chính ở đâu ngôn thuận ở chỗ nào?
-Xuyên thì cũng vậy , Bị từ thành đô ra chỗ đóng quân , nhìn xuống yên ngựa đã ướt , có phải supermen đâu mà nói lấy là lấy , lấy cũng phải còn mạng mà hưởng chứ , tổn binh thiệt tướng thì liên quan gì tới Bị , họ hàng gì mà care ?=))
đây đúng là 1 vị chủ soái có con mắt tinh đời nhìn xa trông rộng , đáng theo , đáng theo :))
 
Lưu Bị tai to lại nên đời sống tình dục rất mạnh. Nam thanh(Triệu vú em) Nữ tú(Tông dạng háng) là xài tất. Nghe đồn là còn hay ngủ chung với quan vũ, trương phi và gia cát lượng
 
Back
Top