trinhphuctuan
Dragon Quest
- 30/3/07
- 1,204
- 19
- Thread starter
- Banned
- #61
Đang điểm cái sai lầm của Bị chứ có phải phân tích tình dục của Bị đâu mà phân tích hãi thế! Lạc đề rồi! 





Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.



Đang điểm cái sai lầm của Bị chứ có phải phân tích tình dục của Bị đâu mà phân tích hãi thế! Lạc đề rồi!![]()
Lưu Bị tai to lại nên đời sống tình dục rất mạnh. Nam thanh(Triệu vú em) Nữ tú(Tông dạng háng) là xài tất. Nghe đồn là còn hay ngủ chung với quan vũ, trương phi và gia cát lượng

Lưu Bị với vũ và phi ăn cùng mâm , ngủ cùng giường.Trong TQ cũng có đoạn khi mới chiêu được KM Bị với Minh đến đi ngủ cũng ngủ chung để bàn chuyện mưu lược, còn ngoài bàn ra còn làm gì khác không thì không bít. Còn chưa thấy chuyện ngủ với Phi Và Vũ bao h![]()




đánh mất Từ Thứ vào tay Tào Tháo ... đó có đc gọi là sai lầm kô?

Không phải sai lầm, do Thứ xin đi mà! Thứ về cũng có giúp được gì cho Tháo đâu nên ko tính sai lầm. Đoạn này cũng vui đấy. Thứ về giới thiệu nhủ mẫu thề là Bị lòi đuôi ra đang khóc bổng vui như lên đồng rồi lại khóc lại.
Còn:
Ví dụ:
Đang nằm phè ở Giang Đông bổng nhiên tât tả chạy về. Có sai lầm không?!
nên Bị nhớ....
thế này thì bênh Bị bằng trời , nghe mấy chuyện này đột nhiên nhớ tới đoạn Bị gặp Lưu Phong thấy khôi ngô tuấn tú mà nhận làm con nuôi cho đổi họ , bị Vũ phản đối . 2 cặp Vũ -Bình , Bị - Phong , có gì ám muội trong này chăng ?

. Còn phản biện nữa không?!
)" đủ thấy cái tài của Hoàng Thúc vậy. Vậy mà cớ sao ngài lại bị nói xấu tới cỡ này, thật đúng như Eagleking nói ở điều 6, trang 1 topic luận tội Hoàng Thúc, sao ngài ko sống dậy làm vài ván phỏm cho hậu thế khỏi đặt điều ngài dốt ko biết đánh bạc 
1. Sai lầm thứ nhất của Bị là mạo nhận Hoàng tôn và kết thân với hai con trâu.

2. Sai lầm thứ hai là nhận bão mẫu Gia Cát Lượng và thu phục pê đê Triệu Tử Long
3. Sai lầm thứ ba là cứu thằng bạo dâm Đổng Trác

4. Sai lầm thứ tư là giỏ thói lưu manh mượn Kinh Châu không trả khiến con trâu thứ nhất bị die.
5. Sai lầm thứ năm là hám gái đẹp suýt nữa hao tài mất hột giống (cái này ai cũng ưa mắc à nha!)
6. Sai lầm thứ sáu là không sống lại được (cái ý kiến này là của Eagleking: đưa lên để anh em người ta có ý kiến, không lại bảo ta hẹp lượng). Bị mà sống lại được thì giống Tề Thiên quá nhỉ!
7. Sai lầm thứ bảy là rước hổ vào hang, cho Lữ Bố ở nhờ Từ Châu. Mình không phục được hổ bị hổ cắn lại oán đẩy Bố vào chổ chết.
8. Sai lầm thứ tám là nhu nhược thiếu quyết đoán làm lỡ cơ hội đoạt Kinh Châu, tổn binh thiệt tướng khi chiếm Tây Thục
9. Sai lầm thứ chín là vất thằng con A Đẩu nửa vời, khiến cho thằng này cứ u u mê mê, nửa tỉnh nửa say. Mà khi bình thường nó không lên cơn, cứ đợi đến khi hiểm là lên cơn.
10. Sai lầm thứ chín là lên cơn dắt dân Tân Dã đi theo, đến chừng nguy lũi mất khiến dân Kinh Tương oán thấu xương
11. Sai lầm thứ mười một là vì một con hàng mà dốc hết vốn đánh bạc trận Di Lăng mặt dù nhũ mẫu và pê đê đã ngăn. Một phần là pê đê ghen, một phần là nhũ mẫu sợ hàng về thì mất việc chứ chẳng phải tốt lành gì.
12. Sai lầm thứ mười hai là trước khi chết còn đá xoáy nhũ mẫu, khiến nhũ mẫu hận mà không dốc sức





,.Rốt cuộc bị trời phạt,chết già ở Bạch Đế Thành mà chân không mang dép,không có chiếu quấn chôn
:P
Vấn đề bây giờ là hội nghị tiếp theo bàn về đề tài gì!
Kiến nghị 1 số đề tài sau:๑۩۞۩๑†๑۩۞۩๑ pa này là pa này mà spam khiếp quá, tòan là sai lầm nối tiếp sai lầm, may mà onelow với anh x hok có ở đây(vì lo bận LV ấy mà) thì có lẽ anh này đã đi vào dĩ vãng :-*
