Vĩnh biết một ngươì bạn...

hx. chó nhà em tết hay đc lì xì cho cái đùi gà nữa cơ
nhắc mà thích quá.

:x
 
Cảm ơn tất cả các bạn đã chia sẽ cùng mình, mình chưa bao h khóc nhiều như vậy, cứ mỗi lần nhớ tới nó nước mắt lại chảy, hỏi làm sao ko khóc, khi mà 5 năm, ngày nào cũng dc nó vẩy đuôi mừng rỡ, ngày nào cũng ôm ấp chơi đùa cùng....đùng 1 cái, 1 tấn kỷ niệm như vậy, hỏi sao mà nén cho nổi.

Cho tới h, 20 tuổi, hỏi mình những ai, những gì quan trong nhất đối với mình, trong đầu mình chỉ có ba mẹ và 2 con chó. Bạn bè, họ hàng,....đều xếp sau cả. Tại vì những ng` khác, những thứ khác ko đem đến cho mình những kỷ niệm vui buồn bằng 2 con chó dc.



Con chó của mình cũng bị giống như bạn vậy, ko phải tiểu đường mà là bị gan, mỗi ngày nó một yếu đi, và những ngày gần đây, nó ko còn đi đứng dc nữa, chỉ còn nằm 1 chổ, và rồi cũng tới ngày hôm nay.




Tôi sẽ hát cho những niềm vui những nỗi buồn... Tất cả chỉ là chuyện nhỏ...
 
trước có con vẹt , nuôi cũng được 4 năm , dậy mãi mà nó vẫn không nói được , chỉ được cái cứ chủ về nhà là nó kêu choét choét :D :D

rồi sau đợt rét năm vừa rồi , lạnh quá nên cũng chết mất

hiêủ được cảm giác này ... chia buồn với chủ top
 
tui cũng thích chó mèo lắm .
Chỉ căm hận bọn bắt chó mèo , còn nào của mình bị băt đi là y như rằng trong mầy đầu nậu , nều mình hên thì tới dc chuộc lại còn ko thì nó đem về mấy lò thít chó rùi :((
Hổi trước con chó nhà tui vừa chạy ra ngoài mẹ tui chay theo sợ nó ra ngoài bị bắt thì y như rằng 2 thằng nó chạy xe cầm theo cái thòng lọng chụp con chó và kéo đi . mẹ tui chạy theo càm dép ném mà ko trúng:(
Căm thù tụi nó cứ sáng sớm là chạy vòng vòng tìm chó nhà ai đi ra ngoài là bắt .:(
 
Nhà em ngày xưa cũng nuôi chó nhiều lắm . Nhưng toàn bị bắt hoặc bệnh mà chết.:|.Chẳng con nào sống qua 3 năm cả :|

@P/S: Căm thù cái bọn giết chó , mèo để lấy thịt .Tôi KHINH b-(
 
tớ thick chó bull mà ko có cơ hội để nuôi:(,ở nhà nuôi 2 con mèo,1 mèo vàng 1 mèo thái,vàng anh công công sống đc 6 năm thì chết do cục u ở bụng vỡ ra,mà con mèo nhà tớ thuộc loại sông dai đấy,sau 2 năm bụng no to to như có chửa(thực ra là u),thế mà vẫn sống khỏe mạnh đc 4 năm nữa,đùng một cái nó ra di=((,h còn mỗi con mèo thái ,đang vận động ông bà mua thêm con nữa cho nó có bầu bạn:(
 
Tớ có 1 em Nhật lai Bắc Kinh, dễ thương + rất là khôn. Nuôi nó được hơn 7,5 năm rùi, nó còn rất khỏe, hàng tối đi bộ với mẹ :)). Ngoài ra nhà còn nuôi thêm 1 em phú quốc với 1 em lai béc hay gì gì đó mà chân lùn xủn 8-}.
Chó như 1 người bạn vậy, mỗi lần về nhà thì nó mừng quýnh lên, lăn lộn tùm lum. Kêu đi tắm thì trốn vào xó nằm 8-}, ngủ thì ngáy o o như người. Cả nhà ai cũng quý nó, ko biết nếu nó mất đi thì sao, chưa bao giờ nghĩ tới. Đôi khi nghĩ lại thấy nhiều loại người ko bằng được con chó :-<.
Chia buồn cùng chủ topic vì mất mát này...
 
:(( Nỗi buồn của chủ 2pic làm tui nhớ đến con buzzdog mỗi lần nó chết thương ko thể tả :(( chia buồn cùng chủ 2pic :((
 
:(( Nỗi buồn của chủ 2pic làm tui nhớ đến con buzzdog mỗi lần nó chết thương ko thể tả :(( chia buồn cùng chủ 2pic :((

đọc câu này khó hiểu vl, ""mỗi lần nó chết""8-}
-vào đây đọc thấy cảm động quá, h nhà cao cửa rộng ít có cơ hội chơi với chó, để quan tâm nó nhiều hơn :(
 
:(( Nỗi buồn của chủ 2pic làm tui nhớ đến con buzzdog mỗi lần nó chết thương ko thể tả :(( chia buồn cùng chủ 2pic :((

Con này hồi sinh lại được như phượng hoàng à :-?, tui giờ không muốn nuôi chó mèo gì nữa hết vì sợ nó chết rùi mình buồn không chịu nổi, chẳng thà không nuôi còn hơn :(
 
có một con chó chết mà cả lũ vào khóc lóc kéo cũng được tới 3pages, bệnh hoạn vật :))
 
với người xem chó chỉ là chó thì ko thể hiểu được tại sao, còn với người xem nó như bạn thì lại khác chứ.
ko nên áp đặt suy nghĩ bản thân lên người khác, trong này cả đám đều có cảm tình với vật nuôi trong nhà, có mấy đứa quỡn lâu lâu vô spam nhảm mới bệnh hoạn đó :-w
 
có một con chó chết mà cả lũ vào khóc lóc kéo cũng được tới 3pages, bệnh hoạn vật
Có những người mà chết nguời ta ko thèm lập topic ra chứ chưa nói gì đến vào khóc lóc
 
có một con chó chết mà cả lũ vào khóc lóc kéo cũng được tới 3pages, bệnh hoạn vật :))
Thua cả con chó .
Có những người mà chết nguời ta ko thèm lập topic ra chứ chưa nói gì đến vào khóc lóc .
rape nhìu vào :-? loại như thế bị chữi là đáng [-( dù chỉ là 1 con pet nhưng người ta cũng có cảm xúc của mình , đem lên đây để tâm sự
h dzô phán 1 câu như thế coi lại mình xem đã = dc con pet đó chưa :-?
 
có một con chó chết mà cả lũ vào khóc lóc kéo cũng được tới 3pages, bệnh hoạn vật :))

Thằng này nó chuyên bắt trộm chó mèo hay sao ấy ?

căm ghét bọn này , con chó con mèo dù là con vật nhưng nó cũng có cơ thể , cũng biết đau , biết nũng nịu , biết bảo vệ chủ mà chỉ vì mấy đồng bạc mà đi bắt trộm bắn cho bọn nhà hàng , quán "tiểu hổ ". Căm giận bọn này , cầu cho bọn nó bắt nhầm chó dại , nó cắn cho chết mother nó đi.
 
Heo chó mèo gì cũng thế, sống với mình, mình đặt tình cảm vào nó, nó mất đi dĩ nhiên phải buồn ròi.

:(( Nỗi buồn của chủ 2pic làm tui nhớ đến con buzzdog mỗi lần nó chết thương ko thể tả :(( chia buồn cùng chủ 2pic :((
Ôi con buzzdog hero dday =)) =))
 
:(( Nỗi buồn của chủ 2pic làm tui nhớ đến con buzzdog mỗi lần nó chết thương ko thể tả :(( chia buồn cùng chủ 2pic :((

nghe giống con lợn ở dday (buzzdock),chết thì tất nhiên buồn rồi,đối phương được 500 gold+5 wood mà.haa:)):))

chia buồn cùng chủ topic;)
 
có một con chó chết mà cả lũ vào khóc lóc kéo cũng được tới 3pages, bệnh hoạn vật :))

:)) cậu này mà chết thì tớ kéo cả đám chó tới sản xuất vào mồm cho khỏi đầu thai :">


DSC00697.jpg

27-01-08_2012.jpg

27-01-08_2011.jpg

27-01-08_2010.jpg

bebull.jpg

nhớ bé iu :((
giờ ko biết 2 em đang ở chốn nào >"<
 
.......... Cho xin 2 chữ bình yên. Mẹ ơi nhìn mặt nó con muốn ối wá T.T . sao có cái thể loại xấu xí thế nhỉ ~_~
 
Back
Top