Mad girl

mặc làm quái gì, thường lúc đang ngủ với mới ngủ dậy người đàn ông dễ động tình nhất, sợ là lúc đó có mặc cũng tự lột ra thôi :-"
 
Đây , thế này nhé .
Nó vào phòng của bạn mà còn trêu bạn bảo , là :
_Mày cẩn thận trêu tao nữa là ko xong đâu, hôm nọ tao quay clip mày tắm , mày mà bố láo là biết liền à , biết trang gamevn.com ko? . Tao mà post lên thì mày khỏi ra đường đấy . Gọi người đánh tao thì tao báo bạn tao , post lên luôn đấy , đừng có mà khóc . ;))
Biết điều thì quay chung với tao =))
 
Đây , thế này nhé .
Nó vào phòng của bạn mà còn trêu bạn bảo , là :
_Mày cẩn thận trêu tao nữa là ko xong đâu, hôm nọ tao quay clip mày tắm , mày mà bố láo là biết liền à , biết trang gamevn.com ko? . Tao mà post lên thì mày khỏi ra đường đấy . Gọi người đánh tao thì tao báo bạn tao , post lên luôn đấy , đừng có mà khóc .
Người post chết đầu, cha này chết kế. :))
Còn con bé hả, cứ nhìn nó với ánh mắt ngán ngẩm, ko nói với nó câu nào.
 
1 câu chuyện càng phát triển càng nhiều tình tiết bể bụng =)) =))
Đang buồn thỉnh thoảng vào xem cmt các bác là hết buồn :x
 
Cảm ơn anh em. Đã giúp đỡ. Chẳng qua là tối qua có vài chai bia về đã sử lý xong rồi.

Em đừng đá động gì tới anh. Anh cũng không đá động gì tới em.
Ok quyết định vậy đi. Nó cáu rồi ok :D Ngủ ngon tới sáng. Mới thi xong và rất ok ^^
Ôi Sở Khanh, húp hến bỏ vỏ, ăn bưởi nhả hột.
Thật là.........
................
......
...
..

Mà thật ra đã "sử lý" thế nào vậy :-? Chả hiểu mô tê ất giáp gì cả :( Nói ra chia sẻ kinh nghiệm coi :'>
 
Bác chịu khó đọc lại từ trang đầu đê, chưa gì vào đã quăng cho 1 đống tạ vào bác chủ thớt thế kia [-(
 
Cẩn thận ăn ốc đổ vỏ đấy chủ topic a :">
 
1 câu thôi : Không ham gái có hai loại : Sư đắc đạo và Gay.
 
tớ như bạn thì quất chai bia xong là nó đi luôn , rape cho ra rape mới đáng mặt làm thằng đàn ông:D
 
tớ như bạn thì quất chai bia xong là nó đi luôn , rape cho ra rape mới đáng mặt làm thằng đàn ông
thôi khỏi khoe thành tính rape của bản thân nữa :-j
 
ko phải là khoe , mà dạo này tớ chơi rât nhiều trò hung hãn + thành tích của 1 vdv cấp cao , tớ khuyên thật mà , đừng từ chối mà phí;))
 
CHủ thớt làm mấy chai bia rồi về nhà "sử lý" con hàng kia:

Anh đã bảo.....Em.... đừng..... đá động...... gì...... tới anh...... Anh .....cũng .....không đá động gì..... tới em...... Ok .....quyết..... định..... vậy đi....hự hự hự.....phù......!!!

Và câu chuyện kết thúc tại đó :-*
 
CHủ thớt làm mấy chai bia rồi về nhà "sử lý" con hàng kia:

Anh đã bảo.....Em.... đừng..... đá động...... gì...... tới anh...... Anh .....cũng .....không đá động gì..... tới em...... Ok .....quyết..... định..... vậy đi....hự hự hự.....phù......!!!

Và câu chuyện kết thúc tại đó :-*

1 cái kết thúc nhãm như chưa từng đc nhãm =))
 
Mấy ồng này toàn chỉ theo >:) thôi, đứa này ko cảm chủ topic thì cũng 8-} , mà ông còn định ở với nó đến bao h thế, vớ vẩn ở như vầy thì " mua dần thấm lâu " lắm ;;).
 
CHủ thớt làm mấy chai bia rồi về nhà "sử lý" con hàng kia:

Anh đã bảo.....Em.... đừng..... đá động...... gì...... tới anh...... Anh .....cũng .....không đá động gì..... tới em...... Ok .....quyết..... định..... vậy đi....hự hự hự.....phù......!!!

Và câu chuyện kết thúc tại đó :-*


hự hự hự ... chút nữa ... tí nữa thôi ... aaaaaaaaaaaaaa ... aaaa... phù
 
chắc sẽ có vài chú bị chém. mình té thôi kẻo vạ lây @-)
 
bác này hiền quá ... gặp em thì ... :| :|

em chẳng phải dạng "hãm hiếp" con gái gì gì đâu ...

nhưng mà gặp loại này thì em cho nó 1 cái tát rụng răng hàm, 1 cú đá bay răng cửa, và kết là 1 cú đấm sưng 2 mắt ... =)) (nghe hơi vô lý tý)

nếu thích thì bồi thêm cho 1 quả đạp dính vào tường luôn nữa ... X(
 
Em đừng đá động gì tới anh. Anh cũng không đá động gì tới em. Ok quyết định vậy đi.

Cảm ơn anh em lần nữa.

sau khi đọc lại 1 vài comment của bác bác thì em có ý kiến:

bác nói thế thì nó ko giận, ko cáu thì em mới thấy lạ đấy, nó có ý muốn mời bác, cỗ bày ra trước mặt, chỉ còn chờ người xơi ... thế mà bác lại dội 1 gáo nước lạnh vào ... >.< ko cáu mới là lạ ...

thôi, làm lành lại, rồi ...... đi thôi ... :x :x

P/S: quên ko edit, bây h lại ko xóa đc bài ... :|
 
Back
Top