Play Ground
Mario & Luigi
- 28/2/08
- 719
- 42
Tôi ko coi thuờng ý kiến của bố mẹ mà đơn giản tôi biết những việc gì mình tự quyết được và phải là nguời tự quyết, những gì cần ý kiến, và tôi biết mẹ tôi không bao giờ làm một cái việc như thế, còn nếu mẹ các cậu như thế thì cho tôi xin lỗi, chắc tôi không có cái may mắn đuợc quan tâm đến thế![]()
Nếu cậu nói thế thì tôi xin rút lại lời nhục mạ ban đầu và chân thành xin lỗi cậu. Chuyện quyết định cá nhân thì mỗi người mỗi khác, tôi cũng không có tư cách phán xét.
Tuy nhiên, cậu nói tôi không có tư cách đòi hỏi người con gái phải thế này thế nọ? Tôi tự thấy mình không đi chơi bời gái gú, không đàn đúm hoang đàng vậy thì cớ gì tôi không được đòi hỏi điều tương xứng ở người con gái tôi yêu?
Tôi có tư cách để đòi hỏi như vậy.
Cậu hỏi chuyện kiểm tra mức độ giáo dục ư? Tôi chẳng đã nói trong cái post đó rồi sao?
Thế hệ 8x trở về trước được dạy là phải biết giữ mình chứ không như mấy em 9x bây giờ, thích là phang là phập. Do đó, một người mà mất trinh thì đa phần là lối sống buông tuồng.
Đối với tôi người con gái có giáo dục là người biết kiềm chế bản thân, biết bảo vệ bản thân, không chơi bời hoang đàng. Tôi học được như thế. Bố mẹ tôi chắc chắn có tư cách và do đó tôi có tư cách.
Tất cả các post tôi viết không hề nhằm mục đích dạy đời ai cả. Tôi viết chỉ với mục đích để mọi người tham khảo dựa trên kinh nghiệm bản thân tôi. Tôi chỉ đưa ra lời khuyên, không bắt buộc người khác phải làm theo thì cớ gì nói tôi giáo huấn?
Cách nói chuyện của cậu gây ra war. Nếu cậu tôn trọng người đối thoại với mình thì cậu sẽ không có cách nói chuyện kiểu lăng mạ người khác như vậy. Tôi cũng đồng ý với cậu là cuộc nói chuyện giữa tôi và cậu nên kết thúc ở đây.



y nhỉ..chắc các bạn nữ đi tu cho nó rồi!!Các cậu có còn tem kok mà suốt ngày đòi các bạn nữ có cả bảo hành thế

từ gái tơ giờ quay sang trai tân