mình đang wen 1 người , được 2 tháng rồi , 2 đúa cũng đang yêu nhau lắm , vui vẻ , 1 tuần thì gặp dc 1 lần và đi chơi , ngày nào cũng nt hỏi han wan tâm này nọ , có ngày 2 -3 tin , ngày 8-9 tin , nhưng mà...............hình như vẫn thiếu 1 cái gì đó ......bình lặng quá chăng ...phải làm sao cho cái t/y này thêm thú vị đây các bạn.....mình chua làm gf phải trách hay buồn mình tí nào cả ...cũng k biết sao nũa....nhưng hình như vẫn thiếu 1 gia vị nào đó .....:)
mà lúc nào cũng thấy nói câu "yêu nhau lắm" 
(xào, nấu, nêm nếm, chấm múc gì gì đó
có mấy khi nc đc đâu. Thỉnh thoảng kéo nhau đi chơi đâu đấy rồi lại về


lâu lâu cũng fải giận dỗi cãi vã cho nó bớt nhàm :P