có khúc mắc >.<

Vấn đề là có giữ được khoảng cách không? Tuổi này bồng bột & hiếu thắng, lại đang phát triển tính dục, kiềm chế được thì thầy tu cũng thành phật =)) Chưa nói là chưa muốn/chưa có trách nhiệm (vì chưa có tình yêu) chỉ là thích & muốn quen chơi cho vui ;))
 
Vấn đề là có giữ được khoảng cách không? Tuổi này bồng bột & hiếu thắng, lại đang phát triển tính dục, kiềm chế được thì thầy tu cũng thành phật =)) Chưa nói là chưa muốn/chưa có trách nhiệm chỉ là thích & muốn quen chơi cho vui ;))

nói thật chứ lần đầu tớ bị bóc tem tớ khóc như mưa T_T :((
 
Vấn đề là có giữ được khoảng cách không? Tuổi này bồng bột & hiếu thắng, lại đang phát triển tính dục, kiềm chế được thì thầy tu cũng thành phật =))

rất kô may em lại trú ở box TG quá lâu =(( , từ hồi mới làm nick ấy nhỉ 8->

btw , nghe theo lời mấy anh " tình yêu trong sáng lành mạnh " :">
 
nói thật chứ lần đầu tớ bị bóc tem tớ khóc như mưa T_T :((

Hỏi rõ lại, được hay bị? :-" khóc như mưa rồi nàng choàng tay qua vai, vỗ về: "ngoan nào, em sẽ chịu trách nhiệm cho con tem của anh mà" vậy nhể =))
 
Vấn đề là có giữ được khoảng cách không? Tuổi này bồng bột & hiếu thắng, lại đang phát triển tính dục, kiềm chế được thì thầy tu cũng thành phật =))

Cũng vì ko kiềm chế đc mà bây h em phải chịu cái cảnh tình chị duyên em :(( :(( :((
 
bị ... 100% là bị vì lúc đó tớ là nai tơ vàng ngơ ngác :|
 
bị ... 100% là bị vì lúc đó tớ là nai tơ vàng ngơ ngác :|

Bác mà nai vàng ngơ ngác thì em đi = đầu ạh :|.Chính em giờ đây mới rơi vào tình trạng khó xử này , con chị cũng ko đc mà con em cũng ko xong :(( :(( :((
 
Con nai vàng ngơ ngác,
Đạp chết bác thợ săn :-*

Ai bóc tem em đeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
 
pm playground để tư vấn về vụ này...
cậu nên nhớ con gái nặng lòng lắm, dễ quay lại lắm cậu à
 
để ý thì lâu rồi nhưng lại nhát chưa dám nói và lại đến sau nữa :( , người ta giờ thì mới chia tay với bf , lúc nào cũng khóc than vãn với em

Nó đã chọn câu để chia sẻ trong lúc nó đau khổ thì cậu biết giá trị của cậu trong mắt em nó rồi đó
trước đó thì luôn nghĩ là có gf thì vui lắm :"> , ôm nè :"> hun hít nè >:) , đi chơi mà có 1 người nắm tay cũng vui chứ ;;) , nhất là người mình quan tâm nhất nữa >:D<

mà bây giờ thì lại nghĩ xa , có gf thì phải lúc nào cũng hỏi thăm , lâu lâu thì chở đi chơi rồi tặng quà , rồi phải tìm hiểu tính cách này nọ , lại sợ chính mình lại kô đủ làm người thấy hạnh phúc ... bla bla đủ điều

Đùa, cậu có vẻ hơi lẫn lộn giữa ny và đồ chơi rồi...Muốn ôm ,hun hít, XXX :-" thì phải có sự đồng ý mới dc tiến chứ bộ muốn là dc cho à ? Sự đời đâu có đơn giản thế bạn trẻ ;))
Mà nè, cứ yêu hết mình đi , con trai mà sợ khó thì ai dám yêu nữa ..... [Coi cái sign của tui đi, kinh nghiệm cho tình đầu đó ;))]
 
Anh gần 26 rồi mà chưa biết cảm giác cầm tay con gái thế nào nè :((

tại 3K chỉ cầm qua tay của con trai thôi phải ko? =)) :))


@chủ topic: Vi nghĩ em quen thì quen đi, nghĩ chi cho nhiều... Tuổi trẻ qua mau lắm em à, mai mốt già nhìn lại mắc công hối hận. Hưởng thụ thì hưởng thụ nhưng phải biết chia thời gian để học bài.
 
Có bạn gái mà cũng phải lên đây hỏi vui hay khổ mới quen à? Lượn đi cho nước nó trong :|.

Yêu thì quen thôi. Thế cũng phải hỏi.
 
Có bạn gái mà cũng phải lên đây hỏi vui hay khổ mới quen à? Lượn đi cho nước nó trong :|.

Yêu thì quen thôi. Thế cũng phải hỏi.

mần gì nghiêm túc rứa , nhiều cái khúc mắc mới lên đây nhờ mọi người tư vấn giùm , chưa có bạn gái bao giờ nên chưa biết và chưa hiểu :P

p.s : sẵn tiện ai có còn giữ mấy cái bí kiếp kua gái toàn tập gì đó thì cho em link nhá :-*
 
Oài. Cứ để nó tự nhiên thôi. Tới đâu thì tới. Tính trước bước không qua đâu.
 
vẫn trẻ chán, cố hưởng nốt cuộc đời tươi đẹp đi.
 
kua làm gì em
bộc lộ bản thân chứ đừng có theo qui củ :|
 
Yêu đi, sướng lắm :|.
Nhưng cũng đúng là ko nên yêu sớm, hiếm cái gì dc mà ko mất cái gì khác. Bạn dc yêu thì cũng phải đổi lấy gì đó, bản thân cũng yêu từ nắm lớp...8. Tới giờ lớp 12 rồi, thấy thích thì cũng thích thật nhưng trình độ học hành, khả năng tập trung kém hẳn. Nhưng nếu chỉ yêu+ học thì ko sợ như mình, cái đấy chắc mình kết hợp thêm chơi nữa nên mới bết vậy(game gì cũng chơi), giờ ko biết làm sao học lại môn Hóa đây nè, cái đề làm lúc nào cung dc có 5 điểm...
Nhưng nói qua cũng phải nói lại, là mình sướng hơn các bạn cùng tuổi khác chưa biết bạn gái là gì,:P
 
Sướng khổ là tùy thuộc ở mình! :))
Bạn gái hay ghen ư? Nói luôn: anh quen một lần 5 em, em ghen dc hết không?
Bạn gái dọa tự tử ư? cần phải ngăn chặn từ đầu, đọc báo thấy ở đâu có tự tử vì tình, là phải tranh thủ giảng giải cho em nó biết thế là ngu, em có tự tử anh cũng không đau lòng.
Gặp phải bạn gái hay đeo bám, thì phải chơi chiêu, giở bài giận,...
Nói chung là phải biết cách dạy dỗ bạn gái, để nó dạy mình thì khổ là phải rồi!
 
thích thì yêu ko thích thì thôi cố gượng ép làm gì, ko là người yêu thì vẫn có thể là bạn được vẫn vui chứ sao :))
 
biết là nhiều thứ kô khả thi , kô thích thì kô nên ép nhưng chỉ mong biết cảm giác khi được yêu là như thế nào :-< , 1 lần cho tất cả :-<

p.s : bạn e hay kể về chuyện của họ , lúc thì đau , lúc thì khổ , lúc thì xót ... nhưng lúc nào cũng là yêu :)

ôi tuổi mới lớn :-<
 
Back
Top