Mình thấy nhiều bạn tình cờ đến với HM và từ đó -> Mê luôn.
Mình thì thế này:
Hum đó lên nhà thằng anh nhờ nó hướng dẫn chơi FF VIII, thấy nó đang cắm cúi dzô PC, ngó vào thì thấy nó đang cuốc đất trên GBA, hỏi thì nó bảo đây là Game mô phỏng, kể về 1 thằng bé ( mình ) quay trở lại trang trại thăm ông nhưng ông nó đã mất, nó nhớ lại ký ức hồi còn bé nó chơi đùa trên trang trại này và gặp một cô gái...
Nghe nó kể thôi mà mình phát thèm ( tôi là người yêu thiên nhiên, đặc biệt rất thik cuộc sống trên trang trại ). Khổ nỗi thèm thì thèm thật nhưng mà lúc đó lấy đâu ra USB ??? Thế là chiều hum đó đạp xe đi mua đĩa. Mua được rồi hí hửng quay về, về đến nhà bật PC lên, đút đĩa dzo và hồi hộp chờ đợi nó COPY. Những tưởng chơi được rồi, mở File vừa Cop lên thì thôi rồi, hỏng. File ở dạng RAR ( luc đó lớp 7 + mới mua máy nên làm sao biết WIN RAR là cái gì để mà giải nén ). Tức ói máu.

Tối hôm đó Papa đi ăn cơm khách, gọi điện nhờ thằng anh xuống nhà tháo mẹ ổ cứng ra đem lên nhà thằng anh Copy luôn.
Copy được, chơi được -> nghiện.
Từ đó đên nay chắc cũng phải được 5 năm rồi mà tôi vẫn thấy mê HM..

Chơi HM : FOMT được 62 năm thì bị đi học. Giờ học ra trưởng rồi nên tui lại tiếp tục
