- 9/8/06
- 3,967
- 2,436
Cậu mua đến tận 8 album á
:-*
8 album ấy có album nào nổi trội không nhỉ ?
:-*8 album ấy có album nào nổi trội không nhỉ ?
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
:-*Cậu mua đến tận 8 album á:-*
8 album ấy có album nào nổi trội không nhỉ ?
Tiếng piano trong các tác phẩm của Brian Crain cũng trong vắt, nhẹ nhàng, bay bổng. Có một điều thắc mắc, ko biết Yimura có chơi tất các bài do Brian soạn hay ko, hay Yimura chơi mỗi bài Moonlight
Dù sao thì cũng tận hưởng đã :p
điều này cũng thường thấy trong New Age. Theo cảm nhận ở cùng nội dung thiên nhiên thì Bandari tươi tắn quá, Kitaro thì trầm lắng quá, có Nicholas Gunn ở mức vừa vừa, tất nhiên đều khác nhau cách thể hiện.Trong âm nhạc của Bandari có cái gì đó gần gũi với thiên nhiên. Nhiều bài có lồng thêm vào tiếng chim hót, tiếng nước chảy ... khiến người nghe cảm thấy thư thái.
Ví dụ như bài Nightingale (Chim sơn ca).


Cụ Kitaro có mấy cái album hồi xưa mà các bài nghe âm hưởng cứ na ná nhau.Kitaro thì trầm lắng quá

Theo tớ là ko, love conception là no1. Đang nghe Moonlight của Yimura trên imeem thì thấy câu hỏi của jungmi :" Anyone can let me know what the album this song placed in ?" Và câu trả lời của Brian Crain : "This music is by Brian Crain. It's actually called "Moonrise" outside of Korea. You can find it on iTunes on the album "A Simple Life."
Thế là lại đi tìm những âm thanh mớiTiếng piano trong các tác phẩm của Brian Crain cũng trong vắt, nhẹ nhàng, bay bổng. Có một điều thắc mắc, ko biết Yimura có chơi tất các bài do Brian soạn hay ko, hay Yimura chơi mỗi bài Moonlight
Dù sao thì cũng tận hưởng đã :p
Album nghe thư giãn tuyệt vời, cũng như bandari vậy :'> thích nhất chắc chắn là moonlight rồi :'>
hóa ra là bài này do Brian Crain sáng tác, thỏa nào thấy hơi khác với các bản nhạc khác của Yiruma, lâu lắm ko vào imeem, nếu Joker ko nói chắc cũng quên mất 
bluenightTN nói:Bandari thì mình cũng sưu tầm được 6,7 album (tất nhiên là MP3 HQ)
Hơi bất ngờ với cách Bandari cover Imagine của John Lennon.
Đúng là "Cho trí tưởng tượng bay xa".
N_LP nói:tình hình là dạo này kén nhạc quá. Cái A Simple Life nuốt cũng không trôi
giờ thích nghe thể loại gì jungmi post cho 
Xài chơi Bandari - Imaginebài đó trong album nào của Bandari? bạn up bài đó lên cho mình nghe thử được ko?

Buồn hơn là những đoạn của Kitaro mà mình thích toàn đem vào mục phản ánh những thứ tiêu cực 

sực nhớ đến 1 bài khá thích, dù chỉ mới nghe thoáng qua 1 lần trên VCTV. Nửa đêm buồn buồn nằm nghe nhạc onl, kiếm thử thì càng nhạc nhiên hơn khi thấy bản new age (nói vậy vì chưa biết nguyên tác hay phối khí lại) do Ngọc Khuê hát, lần đầu nghe là giọng nam không thật ấm nhưng rất có hồn. Bài này tớ chỉ đánh giá cao âm hưởng thôi, cách thể hiện và giọng hát (NK) tuy hợp với nhau và sát với nội dung, nhưng lại không mấy đặc sắc. Dù vậy cũng có nhiều âm sắc gây cuốn hút và lắt léo nữa.
Tóm lại là, share này![]()



@all : ko ai nghe Brian Crian ah![]()


Hôm nay giới thiệu với mọi người 1 album của Vangelis. Mọi người có thể xem thông tin của ông tại wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Vangelis ( lười dịch quá :p ). Sơ qua một tí : ông tên thật là Evangelos Odysseas Papathanassiou, sinh ngày 29 - 3 - 1943 tại Hy Lạp, ông đã đoạt đc rất nhiều giải thưởng âm nhạc, như giải cho nhạc nền phim Chariots of Fire, phim Blade Runner, và 1492: Conquest of Paradise . Album mình muốn giới thiệu với mọi người chính là album 1492.
Topic ỉu xìu quá đi, lên đi nàoHôm nay giới thiệu với mọi người 1 album của Vangelis. Mọi
người có thể xem thông tin của ông tại wiki http://en.wikipedia.org/wiki/Vangelis ( lười dịch quá :p ). Sơ qua một tí : ông
tên thật là Evangelos Odysseas Papathanassiou, sinh ngày 29 - 3 - 1943 tại Hy Lạp, ông đã đoạt đc rất nhiều giải thưởng âm nhạc,
như giải cho nhạc nền phim Chariots of Fire, phim Blade Runner, và 1492: Conquest of Paradise . Album mình muốn giới thiệu với
mọi người chính là album 1492.
Một album ko thể bỏ qua, nhất là bài Conquest of Paradise nghe hay tuyệt, hào hùng, hoành tráng, hay như Eternity - sự bất diệt
của âm nhạc.


Phần kết thì lại ko có accordion nữa.
