Tại đâu đó nơi mặtđất khô cằn, dân chúng đói khổ lầm than .........
Một thành chủ nhìn xa xăm , nhìn về nơi có những cột khói cao ngất trời, nơi mà mùi máu hôi tanh ngàn dặm, nơi chiến trường mang tên U Châu.
Sái Diễm nhẹ nhàng đến bên khẽ hỏi :
- Khởi bẩm chúa công , có điều chi khiến chúa công phải suy nghĩ thế , hay tiện thiếp phục vụ chúa công chưa chu đáo
Trâu Thị khéo trách :
- Chúa công ah, hay chúa công lại ngẩn ngơ nhớ tới em Chân Mật hay sao thế, có em ở bên sao chúa công còn phải đi tìm kiếm hoa mật nơi khác
Hắn nhăn mặt thét lớn :
- Láo toét , sao mấy người dám nói vậy

ta đang bận lo nghĩ về chiến sự, đang lo cho chiến trường U Châu nơi có Tiểu Linh Linh đang ở đó
Hoa Man nhỏ nhẹ :
- Nếu chúa công đã lo cho Tiểu Linh Linh vậy sao không cho thiếp và Mã Vân Lục tỷ tỷ cùng Bảo Tam Nương xuất chinh
Mã Vân Lục thỏ thẻ :
- Dạ phải đó chúa công , thần thiếp xin nguyện khoe sắc trên chiến trường vì chúa công
Hắn khẽ đáp :
- Vì ta lo ngại , ta binh lực mỏng , dân chúng đói khổ triền miên nên ít người đủ sức tham gia tòng quân. Lên đó ngộ nhỡ tan nát cửa nhà không chỗ trú chân , các nàng bị thương nhập viện thì ta biết vui vẻ ở đâu , biết vui vẻ cùng ai
Sái Diễm lên tiếng :
- Bẩm chúa công phải chăng chúa công đã quên khi chúa công nghèo khổ Tiều Linh Linh đã tặng chúa công Tùng Phong để cưỡi , thần thiếp Thô Bố Bào để mặc sao ?? Giờ chúa công đã cưỡi Đạp Nhật , thần thiếp đã mặc Nam hoa lưu quang bào không lẽ ta quên ơn đó sao ?
Mã Vân Lục bẩm tấu :
- Không lẽ chúa công cũng quên là khi thiếp còn bị rao bán ai là người ứng trước vcoin để đưa thiếp về với chúa công sao ?
Hoa Man trách :
- Phải đấy , không lẽ chúa công không nhớ Tiểu Linh Linh đã hào phóng giúp chúa công thế nào sao ? Đừng quên chúa công nhờ Tiểu Linh Linh chuộc thiếp nhé
Hắn trầm ngâm hồi lâu rồi ngẩng mặt nhìn trời :
- Đúng là không thể trái với lòng người , trái với ý trời được. Bảo Tam Nương em chuẩn bị ngựa và khôi giáp cho ta , mai ta xuất chinh. Dù tan cửa nát nhà , đầu lìa khỏi cổ cũng phải lên giúp Tiều Linh Linh

lấy thành ta làm mồi cho chúng tặc để tránh thiệt hại cho TLL
Mấy nàng đồng thanh :
- Hoan hô chúa công , chúng thần đi chuẩn bị ngay đây ạ
Hắn chợt nhớ ra chuyện gì nên mỉm cười :
- Mấy nàng tắm rửa trước đã , tối nay chúng ta có chuyện cần bàn , cần làm để xả xui trước khi lên đường :P