All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
Lúc đó đúng là a Chử định quấy rối làm phân tâm LB, nhưng bất ngờ thay, trong 0,001s đầu óc thường ngày u mê của a bỗng lóe sáng, a Chử nghĩ thế này:
Thứ nhất, chắc gì nó đã là con của họ Lã, thế thân vốn là sở trường của y.
Thứ hai, chắc gì nó đã ko biết võ, lởn vởn đến gần, chưa phân tâm gì được ai ko khéo nó phóng cho quả phi tiêu mù mắt thì bỏ mie.
Thứ ba, LB đưa con đi cầu thân Viên Thuật để lấy viện binh, h mình chém con nó chết thì có mà viện binh bằng niềm tin à. Thế là mình lập công đầu rồi:D

Đấy, ai còn bảo là Hữa Chử ngu nữa ko, khôn bỏ mie:))
 
Thứ ba, LB đưa con đi cầu thân Viên Thuật để lấy viện binh, h mình chém con nó chết thì có mà viện binh bằng niềm tin à. Thế là mình lập công đầu rồi
Chử hình như đâu có biết là LB đang đưa con đi cầu thân :-?
 
Các cậu cứ cãi nhau xem Chữ Đ hay S mãi, "hạ con mồi yếu nhất", đó là tiêu chí của thợ săn mả =)) ---> Chữ đúng rồi, mỗi tội nó ko ngờ con gấu bố lại điên tiết đến thế thôi ---> Xui, ko phải ngu :-"
 
Mấy anh ấy làm sao biết con bé có khả năng chiến đâu hay ko, con Lã Bố cơ mà, chẳng may đang đánh nó rút 2 con dao ra đâm lén thì bán muốn luôn=> cứ bửa cho chắc.

-> Ông này cùng phe với Tào Tháo à , nói thiệt lúc trước còn có tí mến mộ quân Tào , nhưng sau khi HC chem bé Đông Tây rùi thì .......Ủng hộ anh Ý lên ngôi , trả thù cho gia tộc , cái chết Hứa Chủ sau này khả năng liên quan đến TMY , chứ ko có mịt mờ như trong TQDN đâub:-w
 
Chử hình như đâu có biết là LB đang đưa con đi cầu thân :-?
Quân TT đã vây sẵn đường đi của LB chứng tỏ kế hoạch của Trần Cung đã lộ rồi.

Bố thắng được chủ yếu là nhờ con ngựa+ Quan Vũ thả:))
 
-> Ông này cùng phe với Tào Tháo à , nói thiệt lúc trước còn có tí mến mộ quân Tào , nhưng sau khi HC chem bé Đông Tây rùi thì .......Ủng hộ anh Ý lên ngôi , trả thù cho gia tộc , cái chết Hứa Chủ sau này khả năng liên quan đến TMY , chứ ko có mịt mờ như trong TQDN đâub:-w

Sự kiện dek gì mờ mịt trong TQDN bố Mưu chả cho liên quan tới TMY với Hỏa được, khéo lo ;));));));))
 
Quân TT đã vây sẵn đường đi của LB chứng tỏ kế hoạch của Trần Cung đã lộ rồi.

Bố thắng được chủ yếu là nhờ con ngựa+ Quan Vũ thả:))
Trần Cung cố ý để lộ mà ;))
 
Trần Cung cố ý để lộ mà ;))

+1 , mục tiêu của TC trận này ko phải là kếu LB đưa con gái đi cầu thân đâu mà là dương đông kích tây : Cao Thuận là con bài chính
 
Ko, nếu thế thì phải thay Tiểu Đông Tây bằng bé khác chứ.

Kế của TC là cho Lb đi cầu thân, đổi được viện binh là tốt nhất, trên đường đi sẽ thu hút quân TT và hãm trận doanh sẽ đánh lén vào doanh trại TT. Chính là 1 công đôi việc. Nhưng TC ko ngờ là mấy a kì đã biết sẵn nên giăng quân dồn a Bố vào bẫy, tập trung toàn bộ mấy thằng tướng khủng để diệt cha con LB. Còn doanh trại TT thì chỉ để lại Vu Cấm, thế cũng đủ để diệt Cao Thuận rồi vì hãm trận doanh mà ko có ngựa thì đâu còn là hãm trận doanh. Chiêu cuối cùng của TC cũng thành vô dụng.
 
ừa nếu đi cầu viện chỉ là kế giả thì Lữ Bố quá liều khi mang theo đứa con thật. Chắc anh ấy ko ngờ rằng mịnh đã bị vây bởi các thợ săn lão luyện:)). Ko hiểu lão luyện kiểu gì mà sang chap sau bị đấm nằm liệt lại còn tự sướng : chúng ta...đã...đã thắng:))

Lữ bỐ háo chaos có vẻ không khủng bằng Điển Vi, có điều tay này liều ko kém Hỏa nên ko giữ được mạng.
 
ừa nếu đi cầu viện chỉ là kế giả thì Lữ Bố quá liều khi mang theo đứa con thật. Chắc anh ấy ko ngờ rằng mịnh đã bị vây bởi các thợ săn lão luyện:)). Ko hiểu lão luyện kiểu gì mà sang chap sau bị đấm nằm liệt lại còn tự sướng : chúng ta...đã...đã thắng:))

Lữ bỐ háo chaos có vẻ không khủng bằng Điển Vi, có điều tay này liều ko kém Hỏa nên ko giữ được mạng.

Anh Vi vì đỡ đạn với TT nên mới chết thôi, chứ liều nổi gì
 
Anh Vi vì đỡ đạn với TT nên mới chết thôi, chứ liều nổi gì

Nói cứ như là chưa đọc HPLN ấy nhỉ , Vi là bodyguard của Tháo thì bảo vệ chủ đến chết là đúng rồi, Điển Vi lần nào đánh nhau chả liều mạng,như lần đánh với LB thấy chết chắc rồi mà vẫn sống đấy.
 
Đoạn ảnh chỗ Quan Vũ khóc sao mà trông giả giả thế nhỉ ?
 
ừa nếu đi cầu viện chỉ là kế giả thì Lữ Bố quá liều khi mang theo đứa con thật. Chắc anh ấy ko ngờ rằng mịnh đã bị vây bởi các thợ săn lão luyện:)). Ko hiểu lão luyện kiểu gì mà sang chap sau bị đấm nằm liệt lại còn tự sướng : chúng ta...đã...đã thắng:))

Lữ bỐ háo chaos có vẻ không khủng bằng Điển Vi, có điều tay này liều ko kém Hỏa nên ko giữ được mạng.

Hỏa mà ko có thằng Tú nó chém hôi anh Vi thì chưa hơn được phân nào đâu nhá ;));));))
 
Đọc truyện tập đó thấy anh Vi và Hỏa 2 con trâu mộng kình nhau thấy mà khiếp
Nguyên nhân 2 anh trước cùng làm assasin cùng stlye đâm liều
 
Anh Vi về máu liều có khi thuộc hàng đệ nhất truyện ý chứ :'>... nhưng anh Bố quả nay cân với 6 tướng xịn cũng là khủng rồi, Vi nhắm cũng khó mà quật thắng đc 6 thằng "thợ săn" này :-j
 
Lúc nãy đọc lại TQDN đoạn Lã Bố buộc con gái sau lưng chạy ra khỏi thành, LQT cho ba anh em Lưu Quan Trương "xồ" ra cùng các tướng Tào luôn:))...anh Bố "hốt" làm vài đường vớ vẩn rồi lại phải chạy về:))
Chẳng bù cho HPLN, bác Mưu cho ba anh em nhà này tao nhã phải biết;)). Khi các tướng Tào quần nhau với Lã Bố thì anh Phi với anh Bị đứng trên núi cười đểu, anh Quan Công còn kinh hơn, đợi xong xuôi rồi phi ngựa ra khen con ngựa xịn quá:)):))
 
Hỏa mà ko có thằng Tú nó chém hôi anh Vi thì chưa hơn được phân nào đâu nhá ;));));))

Có ai bảo đánh thua đâu, thậm chí là thắng rồi vì Hỏa đã bệt đất.

La Quán Trung-LQT-Lưu, Quan, Trương=> trùng hợp ngộ phết:))
 
Viên Phương bắn dính dách anh Úc rùi:)):)).

015_8456.png

016_15291.png

017_28973.png


Xem chapt 277 ở đây.
http://pic.sky-fire.com/AllComic/Browser.html?c=42&v=277&p=17

Vậy ra ở đây Tuân Úc chết ko phải do Tào Tháo ;;)
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top