phanthequoc
Guest
- 12/6/03
- 602
- 0
Lúc đó đúng là a Chử định quấy rối làm phân tâm LB, nhưng bất ngờ thay, trong 0,001s đầu óc thường ngày u mê của a bỗng lóe sáng, a Chử nghĩ thế này:
Thứ nhất, chắc gì nó đã là con của họ Lã, thế thân vốn là sở trường của y.
Thứ hai, chắc gì nó đã ko biết võ, lởn vởn đến gần, chưa phân tâm gì được ai ko khéo nó phóng cho quả phi tiêu mù mắt thì bỏ mie.
Thứ ba, LB đưa con đi cầu thân Viên Thuật để lấy viện binh, h mình chém con nó chết thì có mà viện binh bằng niềm tin à. Thế là mình lập công đầu rồi
Đấy, ai còn bảo là Hữa Chử ngu nữa ko, khôn bỏ mie
Thứ nhất, chắc gì nó đã là con của họ Lã, thế thân vốn là sở trường của y.
Thứ hai, chắc gì nó đã ko biết võ, lởn vởn đến gần, chưa phân tâm gì được ai ko khéo nó phóng cho quả phi tiêu mù mắt thì bỏ mie.
Thứ ba, LB đưa con đi cầu thân Viên Thuật để lấy viện binh, h mình chém con nó chết thì có mà viện binh bằng niềm tin à. Thế là mình lập công đầu rồi

Đấy, ai còn bảo là Hữa Chử ngu nữa ko, khôn bỏ mie


---> Chữ đúng rồi, mỗi tội nó ko ngờ con gấu bố lại điên tiết đến thế thôi ---> Xui, ko phải ngu 


