Thảo luận lịch sử thế giới, chiến tranh & chính trị v.6

Status
Không mở trả lời sau này.
Hồi học quân sự, nghe bác Đại tá dạy lớp mình bảo, các em đừng khinh thường quân sự VN, chúng ta k dám phô trương như các nước vì sợ nc ngoài nó biết tiềm lực quân sự nước ta. Ở các cuộc diễu binh chỉ dám đem xe tank với xe bọc thép đời cũ ra diễu hành vì sợ vệ tinh do thám chụp ảnh được các vũ khí mới của ta. Nghe đâu mình đã có rocket hạng nặng của bác Gấu cải tiến từ dàn Kayusha huyền thoại với tầm bắn 200 Km :x. Tớ chả biết có thật hay kô mà nghe cũng hay lắm :))

Scud C thì phải... mà có mỗi 200km thôi sao? :|
 
Chả buồn nói chuyện quân sự VN.
VN mà có Long range missiles thì chắc bọn tàu bắn Ion Cannon từ Sat xuống =)).
Giờ chỉ mong Mỹ-Tầu đánh nhau, sau phát triển thành WW 3 thì cũng hài =))

@ghost: add nick lại, nick của cậu tớ quăng đâu mất :">. [email protected]
 
Chả buồn nói chuyện quân sự VN.
VN mà có Long range missiles thì chắc bọn tàu bắn Ion Cannon từ Sat xuống =)).

VN mà yếu thì thành 1 tỉnh của Khựa lâu rồi. Tà tà nâng cấp quân đội + bưng bín kín thông tin nên cũng khiến chúng nó dè chừng không dám làm bừa.
 
VN mà yếu thì thành 1 tỉnh của Khựa lâu rồi. Tà tà nâng cấp quân đội + bưng bín kín thông tin nên cũng khiến chúng nó dè chừng không dám làm bừa.

nhưng mà giang hồ đồn thổi, mấy ông trogn quân đội tòan bợm nhậu :-"
 
nhậu sao bằng mấy bác Gấu

ở xứ lạnh thì mỗi ngày 1 chai volka là chuyện Phình phường.

còn ở VN thì nóng vãi mỡ mà mỗi ngày phải vài chai:|
 
ở xứ lạnh thì mỗi ngày 1 chai volka là chuyện Phình phường.

còn ở VN thì nóng vãi mỡ mà mỗi ngày phải vài chai:|

Vậy nên trời nóng ở việt nam uống bia tươi , bia lạnh
200.gif
 
topic lại có dấu hiệu lạc hướng =))

Thực ra có thể quân ta có hàng xịn thật chứ ko phải mấy thứ vũ khí cùi bắp trên TV nhưng xịn của ta chắc chắn ko thể xịn bằng của nó được rồi. So sánh tiềm lực KTVN với ngân sách QP của mình thì hàng xịn ở đây theo tôi cũng chỉ là những món được nâng cấp và có lẽ là ít quà của anh Gấu thôi chứ chắc ko thể cỡ tank Black Eagle với Su 35 Flanker rồi :))
 
theo tôi cũng chỉ là những món được nâng cấp và có lẽ là ít quà của anh Gấu thôi chứ chắc ko thể cỡ tank Black Eagle với Su 35 Flanker rồi

đó là điều chắc chắn
22.gif
 
tưởng tượng à, 1954 Mỹ ở xa xôi nửa vòng Trái Đất còn đem quân wa đây đánh được, bây giờ 2009 thằng Tàu sát nách nó tràn bộ binh xuống thôi cũng đỡ = niềm tin chứ ở đó mà trường kì

Đọc lại cho kĩ đi rồi phát biểu:-w.
Hiện tại VN khá hòa nhập với TG nên TQ nó muốn đánh cũng ko dễ đâu,giờ là chiến tranh ngoại giao:))
 
nhưng mà giang hồ đồn thổi, mấy ông trogn quân đội tòan bợm nhậu :-"

=))=)) vãi lắm, ngay cả thằng hạ sĩ mà nó mình uống 2 lon nó quát tới 10 lon 333 rồi=((
 
Đọc lại cho kĩ đi rồi phát biểu:-w.
Hiện tại VN khá hòa nhập với TG nên TQ nó muốn đánh cũng ko dễ đâu,giờ là chiến tranh ngoại giao:))

thì cậu bảo là trường kỳ kháng chiến nên tớ mí nói thế, chiến tranh súng đạn rồi cũng sẽ quay lại thôi. Ko chừng wa vụ cúm heo này Mỹ chết hết lúc ấy Tàu nó vô đối ở Châu Á đấy :D:D
 
thì cậu bảo là trường kỳ kháng chiến nên tớ mí nói thế, chiến tranh súng đạn rồi cũng sẽ quay lại thôi. Ko chừng wa vụ cúm heo này Mỹ chết hết lúc ấy Tàu nó vô đối ở Châu Á đấy :D:D

chả hiểu sao vụ cúm heo này làm mình nghĩ tới resident evil =))
 
chả hiểu sao vụ cúm heo này làm mình nghĩ tới resident evil =))

Mới làm cái quiz trên FaceBook về zombie survival :)>- đây =)), 90% tớ sẽ sống sót :-j.

BTW, cũng theo lời bác đại tá ấy nói, hiện nay chủ trương của nhà nước ta khi có chiến tranh là cuộc chiến của toàn dân, quân đội VN đủ sức trang bị cho mỗi người dân trưởng thành 1 khẩu Ak 47 và 3 băng đạn cùng 2 quả lựu đạn :-ss, vì thế cho nên nghĩa vụ của mỗi sv-hs là phải biết sử dụng AK47 =)) =)). Nói gì thì nói chứ lúc mà lắp ráp AK với đi bắn đạn thật là tớ phê lên tận trời xanh :x, được bắn có 3 viên bằng súng CKC mà tớ nắn nót mãi mới dám bắn, cảm giác súng giật nó tê tái cõi lòng :x.
 
BTW, cũng theo lời bác đại tá ấy nói, hiện nay chủ trương của nhà nước ta khi có chiến tranh là cuộc chiến của toàn dân, quân đội VN đủ sức trang bị cho mỗi người dân trưởng thành 1 khẩu Ak 47 và 3 băng đạn cùng 2 quả lựu đạn :-ss, vì thế cho nên nghĩa vụ của mỗi sv-hs là phải biết sử dụng AK47 =)) =)). Nói gì thì nói chứ lúc mà lắp ráp AK với đi bắn đạn thật là tớ phê lên tận trời xanh :x, được bắn có 3 viên bằng súng CKC mà tớ nắn nót mãi mới dám bắn, cảm giác súng giật nó tê tái cõi lòng :x.

war-maniac :|

p/s: nói là trang bị thì thế nhưng 3 băng đạn thì bao nhiêu viên bắn đc, 2 quả lựu đạn quả nào nổ đc =))
 
war-maniac :|

p/s: nói là trang bị thì thế nhưng 3 băng đạn thì bao nhiêu viên bắn đc, 2 quả lựu đạn quả nào nổ đc =))

Uầy, dù sao có súng có nựu đạn vẫn hơn là vác tầm vông dao rựa ra mà óanh nhau với M4A1, G36 hay AK105 chứ bác :)). Chuyện đạn lép với lựu đạn xì thì bên nào chả bị, yếu tố hên xui :))
 
p/s: nói là trang bị thì thế nhưng 3 băng đạn thì bao nhiêu viên bắn đc, 2 quả lựu đạn quả nào nổ đc
Ném lựu trúng đầu chết thì sao. Như tôi chơi COD4 MP nhiều lúc còn ném stun trúng đầu đồng đội chết cơ mà. =))
 
Mới làm cái quiz trên FaceBook về zombie survival :)>- đây =)), 90% tớ sẽ sống sót :-j.

BTW, cũng theo lời bác đại tá ấy nói, hiện nay chủ trương của nhà nước ta khi có chiến tranh là cuộc chiến của toàn dân, quân đội VN đủ sức trang bị cho mỗi người dân trưởng thành 1 khẩu Ak 47 và 3 băng đạn cùng 2 quả lựu đạn :-ss, vì thế cho nên nghĩa vụ của mỗi sv-hs là phải biết sử dụng AK47 =)) =)). Nói gì thì nói chứ lúc mà lắp ráp AK với đi bắn đạn thật là tớ phê lên tận trời xanh :x, được bắn có 3 viên bằng súng CKC mà tớ nắn nót mãi mới dám bắn, cảm giác súng giật nó tê tái cõi lòng :x.

3 băng đạn còn đỡ, hồi xưa kháng chiến chống Mỹ, mỗi trận đánh bố tớ đc có 2 băng đạn, mãi sau đến chiến dịch Hồ Chí Minh mới đc bắn thoải mái.
 
nước nhỏ mà chạy theo Conventional Warfare thì chịu sao thấu, cứ du kích bắn chim thoai :))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top