Mr.gh0st
Mr & Ms Pac-Man
- 14/4/09
- 159
- 0
Cái này chắc ai bên forum tl cũng có đọc bài viết của 1 NM khi đứng giữa 2 con đường, h gh0st cũng có 1 bài mà gh0st là nv chính
Chiều này, trời xanh xanh, đang Q bang để kiếm CH up nghệ, thấy LeeNoob rao trên kênh TG săn vịt trời, gh0st MTĐ, săn vịt xong cả pt rủ nhau oánh mã tặc săn mã tặc từ liêu tây qua nam chiêu rồi tới võ di, đang đi thấy em băng yêu dễ sương, tếh là cả pt bay vào pém (pt máu ko trâu, có mỗi ChíBang tlâm 85 máu 81k còn lại thấp hơn 40k), Sau khi xong 2 em băng yêu 56 và 50, pt định săn con Băng phách ngàn năm, lúc đó đã có người săn và lúc này sự việc xảy ra:
ChíBang xông vào oánh boss, lúc đó key của pt kia là HoDiepII mới nói ko ks nhưng ChíBang vẫn oánh, rồi cho tới khi HoDiepII TC, thì nói ng` ta 9x đi TC mà ko dám giết (HoDiepII đã có 1 đao trên đầu), con bos die xong là lúc 2 pt bắt đầu war. Bang đầu gh0st vẫn buff cho ChíBang, nhưng cho tới khi gh0st hiểu ra sự việc và nhận ra 1 điều là bên pt HoDiepII có người wen of sp gh0st nên gh0st ko buff nữa. Rồi khi ĐĩNgựa208 TC gh0st, gh0st cũng ko oánh lại. Cho Tới khi ChíBang chết và 1 TD nữa tỏng pt cũng chết, ghs0t hỏi ĐỉNgựa208 xem ghs0t có HS cho TD đc ko, thì HoDiepII nói ko (chắc tưởng nhầm hỏi HoDiep), chưa kịp HS cho ChíBang thì Bang đã về thành, rồi Bang pm gh0st nói gh0st là người tham sống sợ chết, nói ghs0t ko hiểu gì là tình nghĩa? thế bang có biết là gh0st đang đứng giữa ngã rẽ khi đó ko? 1 bên là pt mình, 1 bên là pt của bạn of sp, gh0st phải làm sao, đã thế gh0st còn là 1 NM nữa. Bang có bao h chơi và hiểu nv cũa 1 NM chưa, ko đơn giản và rất khó khăn. Bang nói gh0st ko có tình nghĩa, vậy thưa Bang nếu ko có tình nghĩa sao bang gh0st đều yêu thương gh0st nếu gh0st ko có tính nghĩa liệu họ có như vậy. Mong Bang cũng như các bạn khác hãy hiểu cho một NM, nv của 1 NM ko đơn giản, nhất là khi war bang hay war tổ đội, nếu tổ đội bên kia có bạn của mình thì đó là lúc rất khó xử với mỗi NM. Thân
Char: gh0st SV: Phục Hổ Quyền
P/S: cần mọi người góp ý xem gh0st đúng hay sai, và hãy hiểu cho 1 NM:(
Chiều này, trời xanh xanh, đang Q bang để kiếm CH up nghệ, thấy LeeNoob rao trên kênh TG săn vịt trời, gh0st MTĐ, săn vịt xong cả pt rủ nhau oánh mã tặc săn mã tặc từ liêu tây qua nam chiêu rồi tới võ di, đang đi thấy em băng yêu dễ sương, tếh là cả pt bay vào pém (pt máu ko trâu, có mỗi ChíBang tlâm 85 máu 81k còn lại thấp hơn 40k), Sau khi xong 2 em băng yêu 56 và 50, pt định săn con Băng phách ngàn năm, lúc đó đã có người săn và lúc này sự việc xảy ra:
ChíBang xông vào oánh boss, lúc đó key của pt kia là HoDiepII mới nói ko ks nhưng ChíBang vẫn oánh, rồi cho tới khi HoDiepII TC, thì nói ng` ta 9x đi TC mà ko dám giết (HoDiepII đã có 1 đao trên đầu), con bos die xong là lúc 2 pt bắt đầu war. Bang đầu gh0st vẫn buff cho ChíBang, nhưng cho tới khi gh0st hiểu ra sự việc và nhận ra 1 điều là bên pt HoDiepII có người wen of sp gh0st nên gh0st ko buff nữa. Rồi khi ĐĩNgựa208 TC gh0st, gh0st cũng ko oánh lại. Cho Tới khi ChíBang chết và 1 TD nữa tỏng pt cũng chết, ghs0t hỏi ĐỉNgựa208 xem ghs0t có HS cho TD đc ko, thì HoDiepII nói ko (chắc tưởng nhầm hỏi HoDiep), chưa kịp HS cho ChíBang thì Bang đã về thành, rồi Bang pm gh0st nói gh0st là người tham sống sợ chết, nói ghs0t ko hiểu gì là tình nghĩa? thế bang có biết là gh0st đang đứng giữa ngã rẽ khi đó ko? 1 bên là pt mình, 1 bên là pt của bạn of sp, gh0st phải làm sao, đã thế gh0st còn là 1 NM nữa. Bang có bao h chơi và hiểu nv cũa 1 NM chưa, ko đơn giản và rất khó khăn. Bang nói gh0st ko có tình nghĩa, vậy thưa Bang nếu ko có tình nghĩa sao bang gh0st đều yêu thương gh0st nếu gh0st ko có tính nghĩa liệu họ có như vậy. Mong Bang cũng như các bạn khác hãy hiểu cho một NM, nv của 1 NM ko đơn giản, nhất là khi war bang hay war tổ đội, nếu tổ đội bên kia có bạn của mình thì đó là lúc rất khó xử với mỗi NM. Thân
Char: gh0st SV: Phục Hổ Quyền
P/S: cần mọi người góp ý xem gh0st đúng hay sai, và hãy hiểu cho 1 NM:(
tất nhiên trong trường hợp này bạn khó xử thật, chẳng hiểu mấy ông suy nghĩ gì mới thấy đi ngang hay KS ko nói 1 câu lao vào pem chẳng nể ai. Tôi thì pt rủ đánh nhau thì our về đi hái thuốc đào khoán khỏe, ko phải hèn nhát bởi tôi với pt kia đâu có thù oán gì,tại sao pem nó. KS là quyền mỗi người nếu mình hay thì nó KS được ko,
. Tuy nói ko ham pk nhưng ai đụng đến thì biết, tôi thù dai lắm.... mình ko đụng ai, cũng chẳng muốn pk nhưng ai chọc mình thì biết




Trường hợp 3 kêu bọn hiếu chiến đó nhai máu KNB đi!trăm dâu đổ đầu tằm!

Ấy thế mà có chết mạng nào đâu
Cái chính là phải tập trung trong mọi hoàn cảnh:P
, lỗi of NM hay của các phái khác khi cứ thấy char nữ NM là ghẹo đòi cưới:(, gh0st đã gặp trường hợp này nhìu rồi, níu bạn gặp tình huống như thế bạn làm sao:(. Bạn thích lối đánh dồn dập, vậy MG ko phải tanker và khi pk thì đánh đối phương dồn dập sao