Naruto FC [Rokubi - The 6th Tailed beast]

Bạn Yêu Thích những Nhãn Thuật Nào :D

  • Bạch Nhãn - Byakugan

    Votes: 102 48.3%
  • Tả Luân Nhãn - Sharingan

    Votes: 32 15.2%
  • Vạn Hoa Kính Tả Luân Nhãn - Mangekyu Sharingan.

    Votes: 90 42.7%
  • Luân Hồi Nhãn - Rinnegan

    Votes: 36 17.1%
  • Tiên Nhân Nhãn. - Seningan

    Votes: 33 15.6%
  • Hồ Ly Nhãn - Kyubigan

    Votes: 34 16.1%
  • Xà Linh Nhãn - Hibigan

    Votes: 15 7.1%
  • Tiên Tri Nhãn

    Votes: 33 15.6%

  • Total voters
    211
  • Poll closed .
Status
Không mở trả lời sau này.
Bác nào biết tiếng Trung dịch ra cho anh em coi cái, nhìn chả hiểu mô tê chi cả :>.

 
trên onemanga vẫn chưa có 446, chán nhỉ :|
 
hix
hôm nay đi với người mình thích
nên quên cả việc có nar vào hôm nay:|
hix
chưa có sao:|
 
hix
hôm nay đi với người mình thích
nên quên cả việc có nar vào hôm nay:|
hix
chưa có sao:|
xinh ko ;)) mà thôi hỏi chú cũng như ko..."ng mình thik" thì kể cá sấu cũng khen thành công ^:)^ Vẫn chưa có Nar 446 đâu. Mk, chờ 2 tuần mà thế này đây :|
 
Tình hình từ giờ đến trước 5h30 mà ko có chap mơi thì lại phải đợi tới 8h mới lên xem được :-s
Hi vọng nó ra sơm sớm để còn yên tâm đi học :-ss
 
Bác nào biết tiếng Trung dịch ra cho anh em coi cái, nhìn chả hiểu mô tê chi cả
Chữ bé quá nhìn không ra nhưng đại loại là:
_Hu..Hu
_Nagato, mày còn định khóc đến bao giờ nữa hả. Chẳng làm gì mà chỉ biết than khóc thôi thì sẽ chẳng nên cơm cháo gì đâu. Cũng giống với cái đất nước này.
_Không, tao sẽ thay đổi đất nước này.
Hết.
 
Hóa ra Lục Đạo Chân Nhân cũng đi vòng quanh thế giới truyền đạo hòa bình như Jiraiya (rồi đạo đó trở thành hệ thống Ninja ngày nay). Tiếc là Jiraiya không thành công như vậy
 
Hóa ra Lục Đạo Chân Nhân cũng đi vòng quanh thế giới truyền đạo hòa bình như Jiraiya (rồi đạo đó trở thành hệ thống Ninja ngày nay). Tiếc là Jiraiya không thành công như vậy

đạo của Jir bá đạo quá, tụi ninja kia không thông được :-j
 
Đọc chap này xong thấy nhớ Jir quá :(( .Đệ nhất 35 của Konoha :(( .
 
Hanzo với Danzo qua hệ thế nào vậy ? :|

Danzo là xuất thân từ làng lá à ?
 
=)) mẹ =))

*** phải xoắn chứ đọc xong phải văng tục =))

nó dọa thế đã sợ đái ra quần rồi =))

chết thì chết con mẹ mày đi =)) rút cái tiêu ra tự đâm là xong =))

thấy nó cầm cái tiêu lên lao vào như bố mày anh hùng lắm :))

Yahiko-dân la liếm chính hiệu :-<

cứ làm như mình là bố đời mẹ nhân gian ý =)) bị lừa ngu chết cụ chúng mày hết đi =))
 
chap này khá hay.

mặc dù lão kishi làm biếng, lấy mấy đọan hồi tưởng quá khứ để đỡ phải vẽ...:>
 
=)) mẹ =))

*** phải xoắn chứ đọc xong phải văng tục =))

nó dọa thế đã sợ đái ra quần rồi =))

chết thì chết con mẹ mày đi =)) rút cái tiêu ra tự đâm là xong =))

thấy nó cầm cái tiêu lên lao vào như bố mày anh hùng lắm :))

Yahiko-dân la liếm chính hiệu :-<

cứ làm như mình là bố đời mẹ nhân gian ý =)) bị lừa ngu chết cụ chúng mày hết đi =))

Ông này nói cái wái gì thế? Có bị làm sao hôk? 8-}
 
=)) mẹ =))

*** phải xoắn chứ đọc xong phải văng tục =))

nó dọa thế đã sợ đái ra quần rồi =))

chết thì chết con mẹ mày đi =)) rút cái tiêu ra tự đâm là xong =))

thấy nó cầm cái tiêu lên lao vào như bố mày anh hùng lắm :))

Yahiko-dân la liếm chính hiệu :-<

cứ làm như mình là bố đời mẹ nhân gian ý =)) bị lừa ngu chết cụ chúng mày hết đi =))

Bạn ăn nói hơi bị hoành tráng quá đấy , tôi khuyên bạn nên dùng nhiều đến cái não hơn trc khi nói , hoặc nếu bạn ko có thì cho tôi xin lỗi .

Đồng ý là Kishi có vẻ thik cho vào nhiều tình huống anh hùng hay nhân vật tạo dáng , hoặc 1 vài câu triết hơi nhảm nhưng mà đây cũng là phong cách của nhiều truyện , nó cũng ko ảnh hưởng lớn lắm đến nội dung

Cái j mà dọa đã sợ đái ra quần , Yahiko là lãnh đạo mà để bị mắc mưu như vậy , cả Konoha và Danzo đứng 1 đống ở đấy , chết đã là chắc , bao nhiêu công sức sự nghiệp có thể đổ bể cả , đó mới là cái làm Yahiko lo sợ nhất

Nagato thì đã yếu thần kinh từ nhỏ , trong hoàn cảnh này buộc phải chứng kiến bạn bè mình chết , cái mạng còn ko giữ xong , làm j mà chả run lẩy bẩy

Yahiko muốn Konan với Nagato có 1 cơ hội , nếu 2 người may mắn được tha vẫn có thể tiếp tục công việc của Yahiko thế nên mới tự nguyện chết , đồng ý là nó có hơi kịch nhưng mà để Nagato đâm Yahiko lại có cái hay vì Nagato càng ko thể quên là Mình đã giết chết bạn thân nhất , có thế Nagato mới khắc sâu ý tưởng phải thực hiện nốt những điều Yahiko chưa làm được
 
đó cũng là 1 biểu hiện của lòng dũng cảm đấy chứ:)

Đáng phục đáng phục:)
 
chap này khá hoành tá tràng đấy, rất đúng với diễn tiến của nội tâm nhân vật, từ những câu hỏi ko lời giải đáp từ thưở thiếu niên của Nagato cho đến khi anh ấy trưởng thành.
Đoạn cuối khá hay và cũng thấy trong nhiều mô típ truyện...tại sao khi ta lớn lên vẫn ko đủ bảo vệ những người thân yêu nhất, ta mạnh là để bảo vệ họ nhưng vẫn bất lực...Có vẻ số phận của Nar hơi giống so với Pain ngày trước...mặc dù mục đích của anh Nar là đi gọi Sặc trở về ^:)^
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top