All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
1131970266609h_w2192p0m.jpg


chắc giống như vậy hả :-?
 
Trương Phi đây à...đẹp trai, ngạo đời quá=))
 
Cằm Trương phi ko nhọn vậy đâu, hơi vuông chút. Mà nó vẽ thế nhìn chả thấy khỏe mạnh gì cả, thấy yếu yếu...
 
Nhân vật duy nhất vẫn còn giấu mặt kín như bưng đó là Gia Cát Lượng. Mặc dù để lộ chân mày thế đấy, cũng mường tượng ra được cái mặt nhưng vẫn thích diện kiến đầy đủ dung nhan của GCL.

Bìa HPLN tập 22 của NXB Trẻ có cho thấy mặt GCL mà, ko biết do fan hay lão vẽ đây nữa:
 
made by tg, nhưng "GCL" của ông tên thật là Chu Du đấy bố ạ
 
Bìa HPLN tập 22 của NXB Trẻ có cho thấy mặt GCL mà, ko biết do fan hay lão vẽ đây nữa:

KO phân biệt được Chu Du với lượng hả :-w:-w:-w
 
Ngoài thị trường ra tới vol mấy rồi mấy bạn?
 
À srr, vì chưa thấy mặt Chu Du bao giờ =_=!
 
Bạn đọc bài của tôi mà nghĩ vậy được thì lạ thật :|

~
mình nhấn mạnh ý này thôi. Thường thì truyện tranh xuất hiện ở Việt Nam là truyện phương Đông. Nên bản Eng không hay bằng bản Việt. không cứ là "RIÊNG" truyện này.

Khổ, cái thời tiếng Anh thì dư còn tiếng Trung thì thiếu Y_Y

Mà thật ra riêng truyện này không thích đọc bản Eng. Tên từng nhân vật đã quen phiên âm Hán Việt rồi, nghe bằng tiếng Anh cứ thấy quái quái thế nào ấy. Mấy danh hiệu bên Tàu dịch ra tiếng Anh càng chuối vãi nữa Chỉ muốn có người dịch ra tiếng Việt để đọc thôi.
 
Bản nào cũng như bản nào cả. Mỗi ngôn ngữ có điểm mạnh điểm yếu riêng. Giữa các cặp ngôn ngữ lại có điểm giống điểm khác riêng. Thích tận hưởng "cảm giác gốc" thì đọc bản gốc cho rồi. Rõ là các bạn chỉ bày vẽ [-x
 
(:| Bùn ngủ quá. Chap này dài hơn bình thường.

Sau giấc mộng, khi ta tỉnh giấc ...

CHAP 247 : HUYẾT LỆ CÙNG RƠI​

300852.jpg

30086copy.jpg

30087copy.jpg

30088copy.jpg

30089copy.jpg

30090copy.jpg

30091copy.jpg

30092copy.jpg

30093copy.jpg

30094copy.jpg

30095copy.jpg

30096copy.jpg

30097copy.jpg

30098copy.jpg

30099copy.jpg

30100copy.jpg

30101copy.jpg

(Mai ta lại muốn ngủ vùi (:| )
 
bác HPH dịch chap này cãm đông quá :((:((
 
HPH thức khuya nhỉ? thanks :D

Thằng Ngụy Tục chắc được TMY thả về để chiêu hàng TC, nhưng TC đã hết ý chí rồi, vả lại thất bại trong tay 4 trẻ, bây h còn mặt mũi nào để nhìn mặt quân Tào nữa, chi bằng chọn cái chết trong danh dự vậy.

LB quá suy sụp, chẳng còn nhận ra kẻ được mệnh danh là ko phải người nữa, đây là 1 thất bại toàn diện của LB, sau trận này, LB đã mất tất cả, kể cả những người mình yêu thương nhất, đó có lẽ mới là cú shock lớn nhất. Thời đại của chiến thần đã qua, và tuy thế gian rộng lớn, nhưng với 1 kẻ chỉ còn sống trong tuyệt vọng thì chẳng còn nơi nào nương thân được nữa.
 
thích cái đoạn nói chuyện của TM nhất, LB bây giờ mới thật sự là đồng cảm với TMY [-X
mà TM với LB chap này đẹp đôi vãi, hơn cả với Hỏa, cái tình Ngu Cơ-Hạng Vũ cũng chỉ đến thế này mà thôi ;;) nhưng sao mình cứ cảm giác vì duyên nợ sâu đậm với anh Bố là người được định sẵn phải chết từ đầu mà bé Mạnh về sau không thoát được :-w

TL chap này = win :-*
 
thích cái đoạn nói chuyện của TM nhất, LB bây giờ mới thật sự là đồng cảm với TMY [-X
mà TM với LB chap này đẹp đôi vãi, hơn cả với Hỏa, cái tình Ngu Cơ-Hạng Vũ cũng chỉ đến thế này mà thôi ;;) nhưng sao mình cứ cảm giác vì duyên nợ sâu đậm với anh Bố là người được định sẵn phải chết từ đầu mà bé Mạnh về sau không thoát được :-w

TL chap này = win :-*

ông bạn chẳng hiểu rồi
đọc thử unhuman đi.Bác Trần Mưu vẽ giống trong này lắm( cùng là Tam Quốc chăng).
Trong chap 282 mới thì anh Hoàng Trung giống hệt vẽ trong unhuman luôn.
 
Hoàng Trung giống trong Bất thị nhân thì có bài bác nào ở trên nhận xét rồi còn gì:D
Nói chung hình tượng Lữ Bố rất giống với Hạng Vũ. Đều có đệ nhất mỹ nhân ở bên(Ngu Cơ - Điêu Thuyền), đều có các bác già làm quân sư:))(Phạm Tăng - Trần Cung), và đều thảm bại dưới tay những bác gian hùng nổi tiếng(Lưu Bang - Tào Tháo).
Cơ mà Hạng Vũ còn được tham dự trận chung kết vs Lưu Bang, đằng này Lữ Bố lại bị knock - out từ vòng ngoài thế này, thật không thỏa chí anh hùng:((
 
Hya quá Thank HPH,có thể cho mình biết chính xác ngày phát hành bản dịch theo quy luật nào ko :)
 
Ủa, chap trước đang là lúc Hứa Chữ chặt con gái Lữ Bố mà, sao giờ nhảy qua đây rồi? :(
 
Về tới thành rồi còn gì nữa, HHD ăn 1 phát tiễn "đi bơi" rồi nên quân Tào phải ngừng đuổi. Kết cục thê thảm cho chiến thần Lữ Bố. Mất con, mất hết quân lính, quyền lực...đúng là "Tàn phế chẳng còn đường"
 
Hya quá Thank HPH,có thể cho mình biết chính xác ngày phát hành bản dịch theo quy luật nào ko :)

Cuối tuần, tối thứ bảy hoặc sáng chủ nhật, kais_no071 à.
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top