Xét toàn diện : Lữ Bố , Mã Siêu ai hơn ai ?

Ơ bác chưa đọc TQDN cải biên của La Bán Trung à , tả Thuyền thế này nè :
"Điêu thuyền xinh như tiên , da trắng như nhọ nồi , da mịn như da rắn . Mắt nhìn tới mang tai , tay dài tới đầu gối , người cao 10 thước thân hình nở nang , trông thật đúng là kute girl "
Thế thì rõ là ai là dân chơi rồi nhé , Ma Chao biết đây là quái nhân nên không thèm thôi =))

tầm phào, nhảm nhí, phi thực tế

tội nghiệp cho Mã Siêu với cái topic
 
Mã Siêu hơn đứt Bố.Suốt đời Bố phải chạy tới chạy lui,còn Siêu thì làm trùm ở đất Rợ,suốt ngày chỉ ăn với nhậu:)),cuối cùng do ăn cốc,xoài chấm mắm tôm mà bị tiêu chảy chết.Thật tiếc lắm thay:)):((
 
sao Mã Siêu hơn nỗi Lữ Bố cho được nhỉ???
chưa hiểu ... chưa hiểu ...

Mà Siêu hơn Bố nhiều điểm ấy nhé ;;)
tầm phào, nhảm nhí, phi thực tế

tội nghiệp cho Mã Siêu với cái topic

Thế cứ có vợ đẹp là bác kêu hơn người à :-o
 
GVN.gif

kết thúc tại đây nhé
 
Ma Xiêu không thể hơn Lã Bố được ... đó là điều đương nhiên ... thằng nào giỏi Duel ở PS với Lubu nào .... :@ Mã xiêu >>>> 1 đường .... :))
 
Bài thứ 500 nên ta sẽ post cho box RTK để tỏ lòng thành :-*:-*
Dù sao thì xét toàn diện trung hiếu nghĩa Mã Siêu vẫn hơn Lử Bố:))
 
Xét theo ảnh Lã Bỗ nhìn nông dân hơn Mã Siêu:))
 
Siêu đội nguyên cái đầu con sư tử mà nhìn ngầu phết nói chung cũng là do hoàn cảnh thôi;))
 
Không nói nhìu, war Lubu 100 Machao chỉ có 96 thôi ;))
 
Không nói nhìu, war Lubu 100 Machao chỉ có 96 thôi ;))

Chí lí ... Lubu khủng nhất ...Machao chỉ là hạng gà mờ ếch ộp thôi .,..DW 6 Lubu thế nào ...Machao ngược lại ....b-)
 
Các ông làm phân tích hay là chứng minh?
Làm phân tích thì nên chú trọng đến sự kiện để rút ra nhận xét
làm chứng minh là đi tìm số liệu thống kê mà tìm ra chân lý
nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là các ông lại lấy số liệu từ game, mà game thì má ơi, mấy thằng ngồi đoán mò rồi gán chỉ số thôi à=((
 
Các ông làm phân tích hay là chứng minh?
Làm phân tích thì nên chú trọng đến sự kiện để rút ra nhận xét
làm chứng minh là đi tìm số liệu thống kê mà tìm ra chân lý
nhưng vấn đề mấu chốt ở đây là các ông lại lấy số liệu từ game, mà game thì má ơi, mấy thằng ngồi đoán mò rồi gán chỉ số thôi à=((

Vào box này thì chỉ có chơi kiểu luật rừng thôi chứ làm gì theo kiểu làm văn thông thường, thế mới có lý cãi mãi.....=))
 
lữ bố không đáng được tôn vinh vì là kẻ bất nhân 2 lần giết cha
Trước Lã Bố là tướng của Đinh Nguyên, nhận làm nghĩa phụ. Nhưng sau Đổng Trác cho người là Lý Túc đem ngựa Xích Thố đến dụ, Lã Bố lại giết Đinh Nguyên và về với Đổng Trác, nhận làm con nuôi ông này. Lã Bố là dũng tướng của Đổng Trác giúp Đổng Trác thực hiện âm mưu cướp ngôi vua nhà Hán.
 
vào box này thì chỉ có chơi kiểu luật rừng thôi chứ làm gì theo kiểu làm văn thông thường, thế mới có lý cãi mãi.....=))

thì cũng phải là luật
thì cũng phải là luật
thì cũng phải là luật
thì cũng phải là luật
thì cũng phải là luật
 
lữ bố không đáng được tôn vinh vì là kẻ bất nhân 2 lần giết cha
Trước Lã Bố là tướng của Đinh Nguyên, nhận làm nghĩa phụ. Nhưng sau Đổng Trác cho người là Lý Túc đem ngựa Xích Thố đến dụ, Lã Bố lại giết Đinh Nguyên và về với Đổng Trác, nhận làm con nuôi ông này. Lã Bố là dũng tướng của Đổng Trác giúp Đổng Trác thực hiện âm mưu cướp ngôi vua nhà Hán.

lữ bố không đáng được tôn vinh vì là kẻ bất nhân 2 lần giết cha
Trước Lã Bố là tướng của Đinh Nguyên, nhận làm nghĩa phụ. Nhưng sau Đổng Trác cho người là Lý Túc đem ngựa Xích Thố đến dụ, Lã Bố lại giết Đinh Nguyên và về với Đổng Trác, nhận làm con nuôi ông này. Lã Bố là dũng tướng của Đổng Trác giúp Đổng Trác thực hiện âm mưu cướp ngôi vua nhà Hán.
giết cha à, cái này phải xem lại à nha,
Lữ Bố thuở nhỏ không cha không mẹ, lang bạt nơi rừng rú, may mà có sức khỏe hơn người, ngày ngày đánh nhau với mãnh thú để tìm miếng ăn nên "ngộ" được võ công kinh hãi thế tục
lão Đinh Nguyên đi săn qua chốn đấy, gặp được LB liền hiểu được có thể sử dụng Bố cho công việc của lão. Vậy nên Bố trở thành người thành phố
tuy là hữu dũng nhưng chẳng đến nỗi vô mưu,Bố thừa biết cái tiếng nghĩa tử với lão ĐN chẳng qua là để che mắt thế gian mà lão ĐN bày ra.LB phải đem sức trâu cày để làm bảo kê cho bao vụ ép-phê của lão (điển hình là vụ ĐN bật lại ĐgT mà mọi người biết)
vậy nên, khi ĐgT có lời mời thì LB đã nhận lời. Xét theo lời bọn hủ Nho thì tôi trung không thờ hai chủ, nhưng như đã nói ở trên Bố không phải là vô mưu, Bố biết suy nghĩ. Phụ một kẻ lợi dụng mình thì chẳng có gì phải lăn tăn. OK, men?!
Còn việc,LB chém DgT vì một con đàn bà?! DgT là kẻ độc ác, âm mưu tiếm ngôi nhà Hán. LB dẫu sao cũng là kẻ bề tôi nhà Hán, VD là kẻ thân tình với Bố cũng có ngôi cao đương triều, quyền lợi của Bố và người quen của Bố đều ở triều Hán mà ra.Thử hỏi Bố mà không ra tay bảo vệ quyền lợi của chính mình thì người ta sẽ không dèm pha Bố không?! chắc là không. vậy nên Bố chém DgT ngoài là chém phản tặc, trong là bảo vệ quyền lơi của mình, chẳng phải là hợp lý lắm ru?!
lại còn có kẻ xấu mồm nói Bố vì con đàn bà đẹp mà chém cha nuôi?! thật à oan cho Bố lắm lắm.Bố chém kẻ gian tà, còn con vợ đẹp ấy thì chẳng qua là chuyện châu về hợp phố mà thôi
kính thư
 
lữ bố không đáng được tôn vinh vì là kẻ bất nhân 2 lần giết cha
Trước Lã Bố là tướng của Đinh Nguyên, nhận làm nghĩa phụ.
Nhưng sau Đổng Trác cho người là Lý Túc đem ngựa Xích Thố đến dụ, Lã Bố lại giết Đinh Nguyên và về với Đổng Trác, nhận làm con nuôi ông này. Lã Bố là dũng tướng của Đổng Trác giúp Đổng Trác thực hiện âm mưu cướp ngôi vua nhà Hán.
Lâu vào vui 1 tý.
Nguyên nhận Bố làm con nuôi thực ra là lợi dụng sức trâu Bố để khỏi phải trả lương lậu.
Vì có bao giờ cha lại phải trả tiền công cho con bao giờ.(đến con ngựa xịn để cưỡi Bố cũng chẳng có).Cha cho gì thì con nhận đấy chứ đâu dám đòi hỏi.
Nhưng Bố cũng không về oán trách mà phụ bạc Nguyên.
Nguyên lúc ý chống lại đường lối đúng đắn của triều đình.(phế vua đớn hèn lập vua sáng) thì Bố đành phải giết Nguyên.
Ngày xưa quan điểm là quân sư phụ mà. Vì vậy phải đặt chữ quân lên trước chữ phụ. Mặc dù rất đau lòng nhưng Lã Bố đã phải vì đại nghĩa mà diệt thân.
Đáng nhẽ tinh thần xả thân vì nghĩa đó chúng ta phải hết sức ca ngợi Lã Bố.

Lã Bố là dũng tướng của Đổng Trác giúp Đổng Trác thực hiện âm mưu cướp ngôi vua nhà Hán.
Bạn chỉ được cái láo.
Bố lúc đầu thấy Trác làm việc của Y Doãn Chu Công liền đem sức ra giúp đỡ. Nhưng khi Trác định cướp ngôi Hán Hiến Đế thì Bố đã giết Trác để yên thiên hạ. Bạn thử về mở sách ra xem Bố giúp Trác cướp ngôi bao giờ
.
 
Gà đúng bài của LP rồi! Không gì vui hơn khi đang buồn ngủ gặp chiếu manh LP nhỉ!=))
 
Nguyên lúc ý chống lại đường lối đúng đắn của triều đình.(phế vua đớn hèn lập vua sáng) thì Bố đành phải giết Nguyên.
Ngày xưa quan điểm là quân sư phụ mà. Vì vậy phải đặt chữ quân lên trước chữ phụ. Mặc dù rất đau lòng nhưng Lã Bố đã phải vì đại nghĩa mà diệt thân.
Đáng nhẽ tinh thần xả thân vì nghĩa đó chúng ta phải hết sức ca ngợi Lã Bố.

a-men, a-la, a-la-din, a-a-a-a-a-a....
phải nói là chém gió thì thiên hạ chẳng mấy người là đối thủ của RTK''s member =))
 
Gà đúng bài của LP rồi! Không gì vui hơn khi đang buồn ngủ gặp chiếu manh LP nhỉ!=))

Trúng tim đen của Bố, sao bác không khoái được=))
 
Chẳng phải vô duyên vô cớ mà người ta nói Lã Bố bất nhân bất nghĩa. Lúc Bố giết DN sang hàng Đổng Trác,quân sĩ của Bố bỏ đi quá nửa, gọi một tiếng cha, vì một con ngựa mà giết cha, con người này chỉ nói là bất nhân là còn nhẹ. Mà phải gọi là: không bằng loài cầm thú.

Thứ 2, lúc Đổng trác còn làm Thái thú Tây Lương đã mang tiếng xấu ,đánh giặc Khăn Vàng thì thua, nhờ đút lót mà lên quan to. Văn võ trong triều đình bấy giờ đều nhận ra Đổng Trác là thằng nuôi ý phản nghịch. Trừ có thằng hà Tiến không nhận ra vì xuất thân thằng này là bán thịt lợn-ngu vô cùng. thế mà dũng tướng Lã Bố cũng học theo Hà Tiến không nhận ra bản chất Đổng Trác thì hóa ra Lã Bố cũng chỉ như thằng bán thịt lợn. Xét ra nói Lã Bố hữu dũng vô mưu là còn nhẹ.
 
Back
Top