Khi nàng giàu hơn mình ?

  • Thread starter Thread starter yugioh!
  • Ngày gửi Ngày gửi
Status
Không mở trả lời sau này.
ko ngờ đấy nhỡ chĩ có một tuần em ko lên mà anh có bố khác rùi nhĩ :-w
ây da mà thây kệ em thấy chuyện của anh thì để chút ý kiến nhỡ ;))
theo em thì đừng dựa hơi mình có tài thì tự tay làm nên đừng nhờ vã hay dựa dẫm sau này dể đâm ra tật xấu lắm như thế cũng sinh ra nhiều vấn đề .
Thứ 1 : nếu cô nàg biết anh wen ko phải vì "yêu::-w mà vì cái # ---> sẽ làm con gái tỗn thương ---> hận anh lắm đó ;)
Thứ 2 : như thế giống như lợi dụng ko tốt với lại anh chĩ wen cho vui là chính^#(^ko nên đâu dù người con gái ấy hiền nhưng khi biết sự thật ko ai biết thế nào đâu nhỡ
Nên cuối cùng em nghĩ là anh nên thật lòng nghiêm túc thì hơn còn như anh chĩ đùa thì nên chấm dứt và đừng có cái suy nghĩ là dựa dẫm hay gì đó vào gia đình hay cô ấy . Con trai mà lại bằng chính sức mình làm nên mới đang mặt con trai chứ nếu ko thì :-q ( em chĩ nói thật nói thẵng hjhj có gì bỏ bỏ wa cho em nó nhá :P )
 
Chủ thớt thọc 1 câu như vậy ... thế nào anh em cũng có dịp được "giáo huấn" chủ thớt ... anh em trong box TS đa số ai cũng "đạo đức" ;)) và cũng khoái "giáo huấn" đạo đức người ta lắm ... ;))
chả có gì
tớ chỉ quan tâm nội dung chính tớ muốn hỏi
còn ba cái để ý phụ gia như là quen cho vui này nọ tớ chỉ đọc fớt qua nên chả quan tâm lắm
vì tớ nói thật lòng tớ, thấy sao nói vậy, nghĩ sao thốt vậy :)
ủa người ta thích nhau hay thích tiền của nhau mà phải quan tâm nhiều thứ lặt vặt thế
cái quan trọng ở đây là tớ ko thích con bé và con bé ấy thì thích tớ đc khoảng 2 tháng rồi (sau này chán đời vì chờ 1 ng 2 năm để rồi chẳng nhận đc gì nên quay qua con bé ... đó cũng là lí do có câu nói "thật sự chả iu đương gì, vui là chính)
aniwaiz: nghe lời các bác, tới đâu hay tới đó đi

@Pla: cậu thuộc dạng cao siêu quá rồi :D
Bạn mới quen người ta được một tuần thảo nào nói người ta ngây thơ . Con gái nhà giàu vãi như bạn nói không có chỗ cho sự gây thơ đâu, cái ngây thơ đấy nó mất ngay khi em nó bước chân vào trung học ý. Hay là bạn ... ngây thơ!? ( hì )
mình đang quen cô ấy hay là bạn quen cô ấy ? ^^!
quen 1 tuần, biết nhau 2 tháng, trong 2 tháng đó thì đi chơi chung hội ít nhất 3 lần 1 tuần, đủ chưa ? chưa kể nghe từ bạn bè :)
 
anh thích con be thật àh thế sao anh lại nói là wen cho vui thôi . Nếu đã wen thật sự thì suy nghĩ chi cho nhiều chỉ cần biết mình yêu người ta người tay cũng thế . Nếu cô bé ko nghĩ tới chuyện giàu hay nghèo thì anh nghĩ làm gì ;;)
thế đấy có nhiều người luôn làm hóa vần đề lên cả :D
 
chả là nhà em cũng thuộc dạng khá giả 4 bánh đầy đủ :|
có đìu vừa kưa đc cô nàng này ...
đc 1 tuần mới biết là nhà nàng còn kinh khủng hơn cả nhà mình :|
cái tình hình này thì nhìu lúc cũng thấy ngại ngại :| (so về vai vế)
nói thật lòng em chỉ xác định là quen để chỉ có ng iu thôi (thật sự là chả iu đương gì cả ... vui là chính :|) nên cảm giác hơi ngại ngại :| (em nì cũng xinh và hiền ... nếu ko mún nói là cực ngây thơ =.=)
theo anh em thì em có nên dứt ko hay là chơi tới lun =.=" ... (no sex)
ý em là giữ lun sau này dựa hơi mà làm giàu thêm hay là từ bỏ vì mình cũng đủ tài trí và vật chất rồi ko cần dựa ...
em hiện vẫn là sinh viên nhưng tiền bản thân em kiếm đc cũng ko ít (ko xài tiền ông bà già :|)

Yêu nhau vì tình cảm hay vì vật chất?

Nếu em xác định vì tình cảm thì chẳng có gì phải ngại cả vì em đâu phải người không thể tự chủ về mặt tài chính???

Nếu em xác định vì vật chất thì chẳng cần phải hỏi ý kiến mọi người làm gì em ạ. ^^
 
thật sự là chả iu đương gì cả ... vui là chính
Nếu đã quan điểm thế này rồi thì việc gì phải hỏi nữa.? :-?
Trừ phi xác định lấy làm vợ thì còn lo chuyện gia đình.Chứ yêu ko thôi thì Po chả để ý đến gia đình bao giờ :)).
 
Ơ ơ bóc tebóc tem
Nếu giàu hơn cậu thì theo tôi , nếu là cậu quen ko nghiêm túc chỉ quen chơi để có người yêu thì nên giữ em ấy lại
Lý do là vì
1/ Nếu em hiền như cậu tả , cậu có thể mượn xe đi chơi và đi bão , xe em ấy bị bắt chứ ko phải mình
2/ Bạn đi chơi nói anh ko có tiền trả , em ấy phải trả cho bạn
3/ Bạn chỉ cần 1 tuần nói câu anh yêu em 4 5 lần là em ấy phải cung cấp cho cậu
____________
Cài tôi suggest chỉ dành cho người mất hết nhân tính như tui , đến con vé số mà tôi cũng mòn dc thì cậu sao ko thử ;))

phát biểu ngu vô đối,đi chơi mà nói a ko có tiền trả thì xác định vứt đi dc rồi,tất nhiên là chỉ đi ăn uống hay đi chơi bình thường (chứ vô diamond shopping thì cho anh kíu)=))
 
phát biểu ngu vô đối,đi chơi mà nói a ko có tiền trả thì xác định vứt đi dc rồi,tất nhiên là chỉ đi ăn uống hay đi chơi bình thường (chứ vô diamond shopping thì cho anh kíu)=))

Thì đã bảo anh ấy là ML vĩ đại mà, những gì anh ấy viết ra đều là những lời sấm truyền bất hủ, chỉ có não cạn như anh ấy mới nghĩ ra được thôi. Loại này không nên chấp ;))
 
Mình đã từng gặp một cô con gái tiêu thư nhà giàu, hay một anh chàng có tài có sắc. Những người ấy thường thường hay biểu lộ tính cách của mình " Xem thường ".

Nếu bạn yêu hay thích một cô gái thật lòng, hảy chứng tỏ cho họ thấy mình là người thế nào :|
 
4 bánh thì dạo này cũng bình thường mà :|
mà mới 1 tuần thì cũng chưa nói lên được điều gì
KL:ông này lập 2pic để hỏi hơi bị sớm:'>
 
Nếu xác định quen chơi, thì cứ quen đi, nhưng tuyệt đối đừng để pé ấy có tình cảm sâu nặng với em. Nếu ko sau này dứt cũng khó lắm đấy ^^

Còn gia đình, đừng quá quan trọng việc đó :D
 
thứ 1: khuyên các bác đừng lấy cái post của thằng Ma Lon (post 2) ra cười hay chửi vì cái loại thằng "nhờ bựa mà sống" đấy gvn này ko lạ gì
thứ 2: thấy cái topic này nên cho sang TG thì hơn ;))
 
@LK: tớ đang bàn nghiêm túc thì ko thể qua TG đc :(
@ chị pooh, chị chằn Daki: chẳng mún nghĩ đến mà vì em nó là bạn của nhỏ bạn thân ... con bạn vừa đi thì nó lại chọc lên chọc xuống (biết nó chọc mình tức cho vui thôi) nên lúc về nó ngấm vào đầu ... thì lại nghĩ đến ... rồi lại ngại :| ... chưa kể con bé nó thật lòng zới em rồi :|
@ anh po: thật ra thì công việc nhà em í 90% là liên quan đến công việc nhà em ... nguồn hàng ngon đấy :D
 
@LK: tớ đang bàn nghiêm túc thì ko thể qua TG đc :(
@ chị pooh, chị chằn Daki: chẳng mún nghĩ đến mà vì em nó là bạn của nhỏ bạn thân ... con bạn vừa đi thì nó lại chọc lên chọc xuống (biết nó chọc mình tức cho vui thôi) nên lúc về nó ngấm vào đầu ... thì lại nghĩ đến ... rồi lại ngại :| ... chưa kể con bé nó thật lòng zới em rồi :|
@ anh po: thật ra thì công việc nhà em í 90% là liên quan đến công việc nhà em ... nguồn hàng ngon đấy :D


Con người ta mà cậu lại so sánh như đồ vật? "nguồn hàng ngon" à? Vậy chẳng phải cậu là 1 thằng đào mỏ sao?
 
4 bánh thì dạo này cũng bình thường mà :|
mà mới 1 tuần thì cũng chưa nói lên được điều gì
KL:ông này lập 2pic để hỏi hơi bị sớm:'>

em còn phải đi xe đạp này ;;),
@chủ thớt: nếu thấy không quên đc cái ngừ chờ đợi 2 năm gì đó thì đừng nên làm khổ em í vì chủ thớt đã bảo là em ấy ngây thơ, ngoan hiền phải hok. Còn nếu xác định đã quên ẻm kia rồi thì vớt lun em nì vì vật chất lẫn tinh thần em í đều đẹp cả :D, hơn nhau hay ko chả phải lo, ngừ ta có nghĩ thía đâu (con gái ngoan hiền thì chẳng ai để ý dzụ nì)
 
Con người ta mà cậu lại so sánh như đồ vật? "nguồn hàng ngon" à? Vậy chẳng phải cậu là 1 thằng đào mỏ sao?
Nguồn hàng là nói tới việc làm ăn giữa 2 gia đình chứ liên quan gì đến em ý đâu.Cậu này hiểu sai ý rồi :-?
Nói chung là cứ yêu bừa đi.TRong quá trình đấy nếu thấy móc nối công việc gì với nhà em ý được thì càng tốt.Vì Po nghĩ dù giả sử sau này có chia tay thì cũng ko tới mức đứt chuyện làm ăn công việc được :)).
Nhưng như thế thì phải khéo khéo 1 chút.
 
Đào mỏ áh. Cũg không cần phải nói thế :| nhưng tính toán thì cũg chả có gì là sai. Đàn ông trưởng thành rồi thì sự nghiệp luôn đặt lên hàg đầu mà.
Cậu thấy đủ sức quan hệ lâu dài thì cứ thế mà tiến tới thôi :| chả có gì phải lăn tăn
Nói đâu xa. Trương Gia Bình là con rể ông Giáp còn gì :| <Nhưg mà cậu có thể tin rằng cô gái của cậu về nhan sắc ăn đứt ăn đoạn cô kia =.=>
 
từ lúc quen đến lúc cậu cưới cả rừng dày phía trước, cần gì mà phải lo. Hơn nữa lúc đầu cậu nghĩ đâu phải nghiêm túc. Thả lỏng đi.
 
Ma Lon

Có cả 1 huyền thoại về anh :)):)):))

- Thì ra là huyền thoại ML :)) ..... Mỗi lời nói đều chứng tỏ được bản chất con người của anh í :'> .......... Ngưỡng mộ từ lâu rùi ;)) .........
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top