Trao đổi về Rome Total War V.5

Status
Không mở trả lời sau này.
Tuần này tớ đang khá bận nên chắc cái AAR còn phải khất lâu. Khoe trước mấy cái ảnh nhé. Lần lượt là turn 10, 20, 30, 40, và lúc thắng chiến dịch - lượt thứ 54.

Mức chơi: Very Hard / Very Hard.

Chiến lược:
- đánh nhanh thắng nhanh
- bắt dân ở thành địch làm nô lệ để tăng dân các thành quan trọng của mình
- tìm mọi cách dụ địch tấn công cầu hoặc thành, là những nơi quân ta có thể thủ bằng số ít quân
- cố gắng đào tạo Berseker càng sớm càng tốt
- chú trọng kỵ binh và chiến thuật "búa - đe"

Hết!

Kết quả: chiếm đủ 50 thành sau 54 lượt (27 năm)!

Mời mọi người cùng phá kỷ lục nào (sau đó làm AAR cho phong trào RTW thêm mạnh b-))!

Tuyệt hảo ;;) Nhưng sao bác lại tha cho cái đám Spain nhỉ :)) tớ là tớ ghét đám đó lắm :))
 
câu của ông là
giống hết là hết thế nào, bọn SE quân số chỉ = 2/3 La Mã thôi.
Ông có hiểu nghĩa của từ "quân số" ko?
thế có nói rõ là legion hay first legion 0;));));))
Để coi sao. Mới chỉ vào ngó cái danh sách quân của nó thôi. Thấy thích thích mấy em Head Hunting Maiden với Noble Female Archer (chả nhớ đúng tên không nữa).

Tuần này tớ đang khá bận nên chắc cái AAR còn phải khất lâu. Khoe trước mấy cái ảnh nhé. Lần lượt là turn 10, 20, 30, 40, và lúc thắng chiến dịch - lượt thứ 54.

Mức chơi: Very Hard / Very Hard.

Chiến lược:
- đánh nhanh thắng nhanh
- bắt dân ở thành địch làm nô lệ để tăng dân các thành quan trọng của mình
- tìm mọi cách dụ địch tấn công cầu hoặc thành, là những nơi quân ta có thể thủ bằng số ít quân
- cố gắng đào tạo Berseker càng sớm càng tốt
- chú trọng kỵ binh và chiến thuật "búa - đe"

Hết!

Kết quả: chiếm đủ 50 thành sau 54 lượt (27 năm)!

Mời mọi người cùng phá kỷ lục nào (sau đó làm AAR cho phong trào RTW thêm mạnh )!
bravo:D
 
Tuyệt hảo ;;) Nhưng sao bác lại tha cho cái đám Spain nhỉ :)) tớ là tớ ghét đám đó lắm :))

Không phải là tớ tha chúng nó, mà là tớ... đánh không nổi. Mới nghe thì có vẻ buồn cười (ăn sống nuốt tươi La Mã mà sợ Spain?), nhưng sự thể nó thế này:

Các phe barbarian đều nghèo và dân số hạn chế, tức là khả năng tạo quân kém hơn các phe "tinh hoa nhân loại" kia. Quân barbarian nhìn chung giáp không tốt, do đó thiệt hại trong trận chiến khá lớn, kéo theo chi phí bổ sung quân cũng cao.

Trong suốt nửa đầu chiến dịch, ngân sách đầu mỗi lượt không vượt quá mức 10.000 denarii - từng đó chỉ vừa đủ để xây dựng, tuyển quân và bổ sung quân mà thôi (vì quân ta có nhiều kẻ thù, mà lại phát động chiến tranh triền miên) - kết thúc lượt nào cũng chỉ dư có vài trăm đồng lẻ, có lượt chỉ dư có... 6 đồng.

Khi đã tiến sang được đất La Mã (và sau này là Hy Lạp) thì áp lực tiền bạc lại càng nặng vì một trận đánh lớn với quân La Mã có thể làm quân ta thiệt hại rất nặng. Nếu không có tiền dự phòng để bổ sung quân khẩn cấp thì có thể quân ta được thành hôm trước hôm sau mất thành - như thế vừa chậm bước tiến, vừa hao binh tổn tướng.

Trước khi bắt đầu chiến dịch, tớ đã tính toán khá kỹ và thấy rằng tạm tha Tây Ban Nha thì mới trụ được trước quân La Mã. Nhờ vậy tớ mới đánh tan bộ tứ đó khá nhanh, lại thu được một loạt thành lớn, cướp bóc để có thêm tiền tuyển quân đánh Hy Lạp, rồi còn phát triển hạm đội để xưng bá trên biển nữa (nuốt xong Hy Lạp là chia đường thủy bộ đè chết Ai Cập luôn).

Thật ra thì bọn Bull Warrior cũng có làm khó được tớ vài lượt khi vây hãm mấy thành tiền phương ít quân. Nhưng Bull hay Buffalo gì thì chui vào ngõ hẹp cũng chết với Phalanx như thường.

(Thủ thành xong cũng thấy may, vì không có dân bổ sung cho các thành đó, nếu làm liều đánh nó thì cũng không moi đâu ra được tiếp viện)

Cụ thể về tính toán từng bước chiến dịch thì phiền các chiến hữu đợi tớ viết AAR vậy. Hy vọng là nó (cái AAR) sẽ có ích cho mọi người.

Thêm cái hình chụp lúc bắt đầu lượt 55 (chưa điều khiển gì cả). Đến lúc đó đã có 51 thành - trong lượt 54, có hai phe bị tiêu diệt là Thrace ở Byzantium và Brutii ở Thermon. Quân ta thắng hơn hai trăm trận (tiếc là không có thống kê số Heroic Victory) và số trận thua chưa tới hai chữ số (toàn là thua trên biển trong khoảng nửa đầu chiến dịch).

Quân ta đã có hai thành sát nách Hy Lạp là Apollonia và Thermon. Hy Lạp cũng vừa vây Thermon rồi (tốt quá, đỡ mắc công mình gây sự). Ở phía Tây thì quân Numidia vừa đổ bộ lên đảo gì đó trơ trọi giữa biển (vốn của quân Carthage - tự dưng quên tên).

Vậy là sắp sửa có đánh nhau to với Hy Lạp, va chạm bé với Numidia. Thêm việc dọn dẹp nốt Tây Ban Nha và Gaul (còn lại một thành duy nhất và đích thân vua German trên đường chinh phạt).

Mọi người cho ý kiến: có muốn tớ up file save lên không - tớ lưu đủ 55 file cho 55 lượt b-)!
 

Attachments

  • german_won.JPG
    german_won.JPG
    158.3 KB · Đọc: 16
ông này mà chơi ETW thì toi cơm=))
1 file save ETW 70MB cứ nhân lên thì;))

cái thành giữa biển của Hilapj cỉ có 1 cái Rhodes thôi
còn Sicily có 3 thành
1 số mod game còn làm thêm cái đảo gần TBN cũng có thành nữa:D
 
mấy em Head Hunting Maiden có vai trò gì vậy có phải của Brittani ko, đụng trận mấy lần chưa thấy gì hết
 
ông này mà chơi ETW thì toi cơm=))
1 file save ETW 70MB cứ nhân lên thì;))

cái thành giữa biển của Hilapj cỉ có 1 cái Rhodes thôi
còn Sicily có 3 thành
1 số mod game còn làm thêm cái đảo gần TBN cũng có thành nữa:D

ETW nặng lắm, máy chơi hổng nổi.

Thành kia hình như là Palma.

mấy em Head Hunting Maiden có vai trò gì vậy có phải của Brittani ko, đụng trận mấy lần chưa thấy gì hết

Bọn đấy của Scythia chứ nhỉ. Chỉ là kỵ bing nặng thôi.
 
mấy em Head Hunting Maiden có vai trò gì vậy có phải của Brittani ko, đụng trận mấy lần chưa thấy gì hết
nhớ nhầm sang lũ head thrower của bri rồi,lũ này là bọn gtais cưỡi ngựa cầm rìu đó,charge melee đều khỏe:))
 
Sao lại cứ "bọn" thế nhỉ. Người ta là Maiden cơ mà =))
 
sặc, Head HurLer là của Briton- 1 loại quân đặc biệt của Briton ( như Bersek cùa Ger) nó 1 chiêu là ném đầu ngừoi, nó ném 1 phát là ngang ngửa với mấy cây Pilum của UrBan, kỵ charge vào chết như rạ :(
 
sặc, Head HurLer là của Briton- 1 loại quân đặc biệt của Briton ( như Bersek cùa Ger) nó 1 chiêu là ném đầu ngừoi, nó ném 1 phát là ngang ngửa với mấy cây Pilum của UrBan, kỵ charge vào chết như rạ :(


Lợi hại vậy sao chắc là máy điều khiển lởm, tui úynh với no vài lần đập nó toe nòng
 
sặc, Head HurLer là của Briton- 1 loại quân đặc biệt của Briton ( như Bersek cùa Ger) nó 1 chiêu là ném đầu ngừoi, nó ném 1 phát là ngang ngửa với mấy cây Pilum của UrBan, kỵ charge vào chết như rạ :(

Tụi đấy tớ thấy đánh đấm cũng thường thường nhưng có vẻ như giảm morale ác liệt luôn. Trước có chơi Britania một lần nhưng không thích lắm nên cũng quên luôn. Lúc dùng German đánh nó thì cũng chỉ thấy một hai đội be bé, bị tướng charge cái là bay luôn.

Không biết có bạn nào có hứng thú thử đánh tốc độ không nhỉ? Tụ tập dăm ba người, cùng chọn một faction rồi đánh xem ai thắng chiến dịch sớm nhất. Hoặc chơi kiểu challenge như tụi Tây hay làm - đánh không xài tướng, chỉ dùng một loại quân, bla bla...
 
sặc, Head HurLer là của Briton- 1 loại quân đặc biệt của Briton ( như Bersek cùa Ger) nó 1 chiêu là ném đầu ngừoi, nó ném 1 phát là ngang ngửa với mấy cây Pilum của UrBan, kỵ charge vào chết như rạ
đang nói head maiden của scythia cơ mà;;)
tụi head hurler đó có effective against armour nên dam rất trâu bò,melee cũng thuộc dạng cao chẳng kém gì tụi legion,nhưng range thấp và mau hết đạn=((
 
Mới đánh được trận khá hay 1600 đánh lại 3100 mất 80, giết 2000
 
Bác Akari phân tích hay quá ;;) Bái phục bái phục ^:)^
.
___________Auto Merge________________

.
Nhưng mà tớ nghĩ đánh với Hy Lạp cũng là 1 trở ngại lớn đó :( Phalanx của HL mà đánh với phalanx German thì... :-ss tụi nó công thành cứ ào ào tiến vào mà 2 bên tank với nhau tớ nghĩ ...:-ss lấy 2 unit phalanx chống 1 unit của HL thì may ra :)) 1 thằng tank 1 thằng thọc sườn... =)) mấy chú đứng sau la hét gào thét... =))
 
Mọi người cho ý kiến: có muốn tớ up file save lên không - tớ lưu đủ 55 file cho 55 lượt !
hay là bác up lên 3 file save tình hình gay cấn nhất ấy;;)
 
Bác Akari phân tích hay quá ;;) Bái phục bái phục ^:)^
.
___________Auto Merge________________

.
Nhưng mà tớ nghĩ đánh với Hy Lạp cũng là 1 trở ngại lớn đó :( Phalanx của HL mà đánh với phalanx German thì... :-ss tụi nó công thành cứ ào ào tiến vào mà 2 bên tank với nhau tớ nghĩ ...:-ss lấy 2 unit phalanx chống 1 unit của HL thì may ra :)) 1 thằng tank 1 thằng thọc sườn... =)) mấy chú đứng sau la hét gào thét... =))

Phalanx của German chỉ khè được lính đời đầu thôi chứ đụng hàng khủng "made in Greece" thì toi sớm, một phần vì morale thấp quá.

Nếu đánh với Hy Lạp bằng bộ binh thì chiến thuật của tớ sẽ là dùng Phalanx dàn hàng giữ chân Phalanx địch rồi tạt sườn bằng Axemen, Chosen Axemen hoặc các quân đặc biệt như Berseker và Night Raider. Chỉ cần cần chân không cho địch tạt sườn mình sớm là có thể đánh thắng rồi.

Thủ thành với Hy Lạp cũng không khó. Cứ thủ quân sát quảng trường như thường và ém các đội quân cơ động ở góc thành. Khi quân địch đã chui hết vào phố thì Berseker với Night Raider có thể thoải mái luồn ra sau lưng địch mà quậy tưng bừng.

Vấn đề khiến tớ đau đầu nhất lúc này là nâng cấp quân đội. Trong suốt chiến dịch, phần đông quân ta là Phalanx, tức là lính đời đầu. Loại quân này quá tuyệt rồi, nhưng càng về sau càng yếu thế trước các đơn vị mặc giáp nặng của địch và lại kém cơ động.

Tớ đang rất muốn tái cơ cấu lại, tỷ lệ khoảng 1 Phanlanx : 2 bộ binh cơ động : 2 quân đặc biệt : 2 kỵ binh : 0.5 cung thủ. Như thế quân ta sẽ cơ động hơn, leo tường công thành cũng ngon lành hơn. Giữ thành bây giờ chỉ cần nông dân là đủ. Để diệt bọn nổi loạn thì có Gothic Knight tập trung (3-4 đội) ở một vài thành quan trọng. Khi nào "có chuyện" thì điều đi.

Chuyện này chắc còn mất thời gian, mà cuối tuần bận đi chụp ảnh rồi nên chắc phải để sau.

Ba file save thì đợi tớ chọn đã nhé DeepSpace. Coi trước mấy cái hình tớ thịt Phalanx Hy Lạp bằng 100% kỵ binh. (có 1 Axemen và 1 Berseker nhưng cho thủ quảng trường, không tham chiến)

Chú thích thêm là quân Hy Lạp vây mình ở Thermon, tớ không có Phalanx nên không thủ mà mở cổng đánh ra. Địch lui ra xa thành dàn đội hình, quân ta thừa lúc chúng nó chưa ổn định mà đánh.

(Dùng toàn kỵ binh tớ toàn phải vừa đánh vừa pause cho chắc ăn thôi, vì tớ điều khiển thời gian thực kém)
 

Attachments

  • 055_031.JPG
    055_031.JPG
    175.6 KB · Đọc: 6
  • 055_032.JPG
    055_032.JPG
    165.8 KB · Đọc: 8
  • 055_033.JPG
    055_033.JPG
    193 KB · Đọc: 9
  • 055_034.JPG
    055_034.JPG
    208.8 KB · Đọc: 9
  • 055_035.JPG
    055_035.JPG
    181.1 KB · Đọc: 10
đúng, có lẽ đây là bug game ?, thường thì tụi nó đợi mình star mới sắp xếp đội hình và ko xếp trực diện mà thường lùi về góc bản đồ để thủ, lúc đó toàn bộ nó đưa lưng ra nó mình mân răng=))
 
à cho tớ hỏi cái bắn xuyên giáp của cung nó ghi ở đâu thế( tìm hoài không thấy dòng này)
 
à cho tớ hỏi cái bắn xuyên giáp của cung nó ghi ở đâu thế( tìm hoài không thấy dòng này)

Effective against armour <<< thường thấy ở các loại quân dùng rìu, chùy hoặc búa chứ cung thủ thì rất ít có cái này.

@rebels: không phải bug đâu, khi mình vây thành mà địch đánh ra thì mình cũng đâu có được xếp đội hình trước đâu, phải đánh ngay mà; cái quan trọng là AI kém thôi, chứ nó mà lao vào bịt cổng thì mình cũng mệt đấy.
 
Cái này là chiến thuật hit & run đây mà :)) nhưng nó giống con dao 2 lưỡi lắm... kị binh mà chống với phalanx thì... :-ss cứ charge rùi rút kiểu này kị binh mau mất sức. Nhưng bác lựa thời cơ hay lắm :)) Àh :-o bác đánh lại tụi nó ngay turn đầu tụi nó bao vây thành àh ;))
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top