Ngụy xuất thế Quan Độ chia ba - GVN tẩy huyết U Châu

Status
Không mở trả lời sau này.
Vũ khí là để dùng trong các trường hợp thế này đấy =)) , bác ý tưởng hình trong kho ấy là xem chơi àh =)) .
 
Thôi iem đỡ đạn hộ bác Vãi Hàng thế thôi nhé, đội quân GVN hung hãn quá, kéo thêm quân đến rồi, iem đỡ không nổi nữa, iem đi xem có chiến báo nào để còn tác nghiệp thì vui hơn

thế có phải tốt hơn không,đâu cần phải bợ...Ngụy ;))
 
ai cho em biết cái kho ấy ở đâu ko :(
 
Ha ha, bác lắc nhiều quá bác ảo rồi bác Bót Lờ ạ.

Chim cút. cá lặn à? Chim cút mà TLL nó phải bung bét như thế à? Mã Siêu vào VS thằng tướng Bót Lờ cùi của tôi kim thiền, rồi vác 6 đạo vào đô thành tôi thua thảm, chim cút đâu thế?

Bác trầm cảm, bác ở nhà chơi game mấy cái ngày 30/4,1/5. Tôi yêu đời, tôi vứt quân vào thành đi tận hưởng ngày nghỉ. Hô hô, chim cút để được mấy ngày thoải mái đúng nghĩa, thì là tốt hay xấu? :P

Bác được có cái hôm phi lín linh với đần đù 9 tiếng vào đô thành, tôi đánh đâu cũng được 7 vạn, chết 10 vạn, kim thiền. Bác ức vụ đó không phải tôi afk để bác thịt hết quân à? Bác ức là lên thịt được có 10 vạn, chết cũng kha khá lại phải phi 9 tiếng về à? À, lín linh đi mệt quá, về không phục vụ được bác chứ gì? :))

Bác kêu ông Obama đi bắn nhau ở Iraq xem, có bị ông ý chửi cho vào mặt là ngu không? Mỗi người mỗi việc, bác mạnh bác trâu bò thì bác làm lính, tôi quan hệ tốt, thích tính toán, tôi làm lãnh đạo, herher. Ý kiến gì nữa không bác? Cứ tâm sự hết với tôi đi, tôi chỉ sợ tâm sự nhiều quá bác lại chập hơn, mai tôi phải đi chùa xóa tội thì chết b-(

Cứ nói trốn hoài ... sao cứ chim cút thế kia ???

Thế nói rõ ra , là acc Apo của pák cùi quá , nên nó cứ phải chim cút.
Còn acc Sầu Vạn Kiếp + HB + Mayuri , là Pro hơn Pák , nên Pák phải lấy acc đó đánh chứ gì??? Thế thì Pák sóa mẹ cái acc Apo đi , cho đẹp cuộc đời ...

Pák Chim cút thành Thượng Cốc đây thôi ????
Mà sao ... ?
sao hôm nay hôk còn nói là thương tình cho Vô , để đánh cho nó đẹp nữa à???
Ngang lính , Def nhà. cuối cùng phải kiêm thiền, thế mà nói cứ như hót ...



Pák lãnh đạo sao iEm hôk biết, tại iEm kô có trực thuộc quyền của Pák ...
Chứ iEm thì chỉ biết nhìn nhận cái người ta thể hiện thôi Pák à...

Ở đây là chơi game mà Pák ... Pák cứ nói vớ như thế ... thì Pák cũng trầm cảm giống iEm rồi à???
 
36921242233846.JPG


fóng viên hay mót rác vậy :):):)
 
Tấn công vào cái trại trống ko =(( bùn =(( ko biết trại trống hay tướng đi thảo phạt rồi.
 
thôi các bác đừng cãi nhau,chửi nhau,nói móc nhau nữa
có chiến báo thì post lên
cãi nhau làm gì
chiến thắng trên chiến trường quyết định tất cả
nói ở đây bằng thừa
cãi nhau ở đây chẳng dc cái gì.chỉ được mỗi việc giúp mình có thêm tinh thần ngồi cãi nhau tiếp=))=))=))=))
kết quả:chiến báo trên mặt trận thì thấy ít
chiến báo trong 4rum GVN thì nhiều đọc không xuể
thôi các bác hòa đi ko nói chiện với nhau bằng chiến báo đi
 
Acc Apo ai lại xóa, để lại cho bác ức chứ bác ơi. Con Bót Lờ cùi tôi mua của bác, tôi thích nó lắm, tối tối xoa đầu khen nó là nó cứ sướng điên lên ý.

Với cả, để lại để chứng kiến cái "chiến thuật" của bác khi về Ích Châu chứ? Cho tôi hỏi cái, hiện giờ cục diện Quan Độ, nó thế nào? "Chiến thuật" của bác phát huy tác dụng chưa? Bác kêu bác về lại Thượng Cốc cơ mà, tôi phù hẳn Đô thành lên đón bác, mà bác lại chả về gì cả.

Bác lại chửi nhầm người rồi, tôi chơi có mỗi Mauyri thôi, chứ 2 acc kia tôi còn chả log vào tí nào, bác lại cứ chửi khéo tôi. ;)) Trình bác nói thâm không lại tôi đâu, nên tốt nhất bác tắt cái window forum GVN đi, kẻo đau tim có mệnh hệ gì thì tôi ăn năn lắm :((

PS : Tôi đi ngủ đây, tôi quý và thương bác lắm ý. Mất nhà, phải đi ở nhờ nhà người ta, rồi có con tướng nâng như nâng trứng, lại bị mất. Đúng là các cụ có câu : Khôn trăm năm, dại 24 giờ :((

Đừng úp sọt tôi nhé, tôi không treo MCB đâu :))
 
bác herolong thuộc HVĐ à :-?


chiến báo này vừa mới có mà :|

nik bác là j thế :-w

Mình nghỉ game lâu rồi.H vào làm phóng viên thôi.CB lấy bên Lm Ngụy đấy.:-*:-*
 
lo cái quỷ j bác 4,Apo hót là đánh Ký Châu,như iem thấy GVn phù lên UC ổng còn chả làm được j,hót là chính,hiện tại không nói,chỉ thích đề cập đến vinh quang xưa thôi
"Ôi,ngày xưa ấy nay còn đâu" <=Apo đang hoài niệm
=))
 
Acc Apo ai lại xóa, để lại cho bác ức chứ bác ơi. Con Bót Lờ cùi tôi mua của bác, tôi thích nó lắm, tối tối xoa đầu khen nó là nó cứ sướng điên lên ý.

Với cả, để lại để chứng kiến cái "chiến thuật" của bác khi về Ích Châu chứ? Cho tôi hỏi cái, hiện giờ cục diện Quan Độ, nó thế nào? "Chiến thuật" của bác phát huy tác dụng chưa? Bác kêu bác về lại Thượng Cốc cơ mà, tôi phù hẳn Đô thành lên đón bác, mà bác lại chả về gì cả.

Bác lại chửi nhầm người rồi, tôi chơi có mỗi Mauyri thôi, chứ 2 acc kia tôi còn chả log vào tí nào, bác lại cứ chửi khéo tôi. ;)) Trình bác nói thâm không lại tôi đâu, nên tốt nhất bác tắt cái window forum GVN đi, kẻo đau tim có mệnh hệ gì thì tôi ăn năn lắm :((

PS : Tôi đi ngủ đây, tôi quý và thương bác lắm ý. Mất nhà, phải đi ở nhờ nhà người ta, rồi có con tướng nâng như nâng trứng, lại bị mất. Đúng là các cụ có câu : Khôn trăm năm, dại 24 giờ :((

Đừng úp sọt tôi nhé, tôi không treo MCB đâu :))

Pák nói khí ... thì phải nghe nó vui tai ...
Chứ nói quá lắm thế??? Phù đón ??? Hay MCB 96h xong , phải phù trốn lên đó ???

Dám mấy cái thành khác, của mấy acc khác , phù các nơi , cũng là đón lắm :-*

Mà acc Mayuri ngon nhỡ??? phải chi acc Apo cũng khá thế , đỡ phải chim cút qua Chơi acc khác nhỡ ???


Mà thôi , chúc Pák ngũ ngon.
 
T Cái ảnh cậu xài ở bài dưới ý, nó được dùng đến lần thứ 4 thư 5 trong cái 2 cái topic hot nhất hiện nay rồi, thế có phải là quá nhàm không. Cố gắng kiếm cái khác đi. Vẫn tặng lại cậu những lời này:
nhìn đi nhìn lại thấy nó là hài nhất ;))
chứ chủ đề chém gió thì 1 rừng res trong ấy ,phong phú lắm :))
 
U châu làm quái còn ông nào đâu,rút hết rồi...Thôi tẩy huyết = nước bọt thế đủ rồi các bác nhỉ...Mod close topic được chưa nhỉ ;))
 
Cái bạn No More Time thấy nói dữ lắm mà có làm đc gì cho GVN chưa nhỉ....hay cũng chỉ lại là ngựa non háu đá....
Bác cứ hỏi kitara xem là ai đánh ai.......hỏi xem kitara và bezkan đem quân đánh up xuởng lê thế nào...Hỏi bez xem nó me đánh up lb Ngụy ở xuởng lê như thế nào ;))....cái thứ ko bít gì thì dựa cột mà nghe....đúng có thấy ng ta nói nói theo
.
___________Auto Merge________________

.
U châu làm quái còn ông nào đâu,rút hết rồi...Thôi tẩy huyết = nước bọt thế đủ rồi các bác nhỉ...Mod close topic được chưa nhỉ ;))

anh này lấy thông tin sai òi nha phạt luơng 1 tháng...
U châu mình rút về Ich Châu òi....;))
 
Gọi là rape tập thể đấy :)) bác ko có sức khỏe chịu nổi thì lặn là xong mà :))

Hóa ra GVN lại thích trò xxx tập thể hả? Toàn man với nhau không mà :|
@BossN : Ở đây ít nhất có tới vài người to đầu đòi nghỉ game, tôi kô nhầm thì bác cũng kêu ầm ĩ trong mọi topic đấy. Cái đó là bình thường. Bận tôi nghỉ. Bán account làm việc cho xong. Rảnh ngồi nghĩ vẩn vơ nhơ nhớ, thấy ae vui vẻ mình cũng muốn nhẩy vào chung zui lại lấy account khác đánh. Lang thang trên Bột Hải chẳng có ma nào nên lên forum post bài tám chơi... kô lẽ bị cấm :-o. Bác chê sân si... vậy ra bác không sân si? Bác bảo tranh cãi ... mấy câu chửi bới của bọn trẻ con coi như bụi đâu có lọt tai, ai mà tranh cãi với chúng...

Có câu chuyện cũ rích nhưng đặt vào đúng hoàn cảnh lại là hay :
Ở vùng nọ đất nọ có 1 đám cái bang. Đứng đầu chúng là một Dại Ka. Một bữa nhân có đám ma chay bọn cái bang kéo đến được bữa no nê... tất nhiên là Dại Ka được những miếng cơm thừa canh cặn ngon nhất... xong xuôi bọn chúng kéo nhau ra 1 ngôi đình hóng mát và tán dóc... Bỗng gã Dại Ka chắc do ăn nhiều đồ bổ nên làm phát xì hơi... Đám đàn em nhau nhau lên, thằng thì nói "Bẩm Dại Ka em nghe nó trong hơn tiếng IPOD" thằng lại kêu "Dạ em ngửi trong gió có hương Chivas, Ballentine"... blah blah blah..,
Thằng Dại Ka đầu tiên cũng phê đờ đẫn mắt lim dim nghe bọn đệ tán... nhưng dù sao thằng này cũng học qua lớp 1 IQ hơn bọn đệ chút xíu ngẫm nghĩ 1 lúc rồi phán "Bỏ mẹ người ta thì thối mình thì thơm chắc nguyên khí thoát ra ngoài... có lẽ anh sắp die các chú ạ".
Bọn đệ vãi cả linh hồn vội vã kêu "Thối, thồi quá", "Thối điếc cả mũi", "Thối éo ngửi được"....
 
Acc Apo ai lại xóa, để lại cho bác ức chứ bác ơi. Con Bót Lờ cùi tôi mua của bác, tôi thích nó lắm, tối tối xoa đầu khen nó là nó cứ sướng điên lên ý.

Với cả, để lại để chứng kiến cái "chiến thuật" của bác khi về Ích Châu chứ? Cho tôi hỏi cái, hiện giờ cục diện Quan Độ, nó thế nào? "Chiến thuật" của bác phát huy tác dụng chưa? Bác kêu bác về lại Thượng Cốc cơ mà, tôi phù hẳn Đô thành lên đón bác, mà bác lại chả về gì cả.

Bác lại chửi nhầm người rồi, tôi chơi có mỗi Mauyri thôi, chứ 2 acc kia tôi còn chả log vào tí nào, bác lại cứ chửi khéo tôi. ;)) Trình bác nói thâm không lại tôi đâu, nên tốt nhất bác tắt cái window forum GVN đi, kẻo đau tim có mệnh hệ gì thì tôi ăn năn lắm :((

PS : Tôi đi ngủ đây, tôi quý và thương bác lắm ý. Mất nhà, phải đi ở nhờ nhà người ta, rồi có con tướng nâng như nâng trứng, lại bị mất. Đúng là các cụ có câu : Khôn trăm năm, dại 24 giờ :((

Đừng úp sọt tôi nhé, tôi không treo MCB đâu :))

bác quote giu`m em cái đoạn ba95n em bảo quay trở về lại thượng cốc giùm cái.
Màm bác phù đô thành lên thượng cốc chờ bọn em ah, sao lại trốn tít tịt vào xó thế, giống con gì quá......
với lại chò người ta kiểu gì, mà người ta vừa đến thì treo MCB 96 tiếng, rồi phù thành khí thế.
Hóa ra bác là lãnh đạo cơ đấy, vậy mấy bác naka, TLH, trần vọng là lính của bác hết rồi.
chứ bác là bác hok có cửa xách dép cho bọn em nữa ấy chứ
Túm lại sau 1 thời gian em xem sự lãnh đạo của bác, em đúc kết được như sau: khuyến khích các member mình đi đánh, mình lo " chỉ đạo" và MCB.TÀi lãnh đạo thật tài tình, bravo cho apo.
bác về bảo lính của bác cố lên nữa nhé, chứ bác chưa đủ trình vể quân lực cũng như cái đầu đâu.
Viết ngắn gọn xúc tích thế thôi, người ngoài người ta tự hiểu, chúc apo sớm tìm thấy thuốc trị bệnh sĩ và bệnh nhùn
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top