ghét nhât loại người này

1 sự thiếu văn hóa của người Việt Nam trong cách bán hàng, nói đúng hơn là các công ty không hề có cái gọi là CRM ( customer ralationship management ) . Vào trong Sài Gòn, hoặc đi ra nước ngoài, mới thấy service ở Hà NỘi ngán . Tớ cũng có 1 lần rồi, vào ăn hàng bảo cho " ít ít bánh thôi, nhiều thịt vào ", nó chửi " *** Mẹ mày " =))
 
Tình hình là sáng nay di mua đôi converse với thằng bạn
2 thằng đi hai đôi tông thôi (dép lào ấy) thực sự là ở nhà em còn 2 đôi dr mà không đi tại nặng quá chuyển qua đi jockey cho nhẹ ,lúc hai thằng bước vào tụi nhân viên nhìn liền xuống chân mình , rồi nhin voi ánh mắt khinh thế *** nào ấy ,rồi cứ quay qua cười với nhau khinh thường mình.rồi lúc 2 thằng mua xong ra ngoài lấy xe ,tụi nó cứ nhìn vào 2 thang ma cười khinh thường.
mình thì mình cực ghét cái loại người này nhá

thứ nhất :chỉ là người di làm thuê lương cung binh thừong chẳng có gì đặc biệt (thế mà các anh các chị ấy cứ tưởng mình là sành điệu là đẹp)mà thực sự khi tan về có khi đi xe buýt ,xe đạp ;)) chắc gì đã hơn người ta ,mình tự hỏi các bạn ấy bán hàng ở converse có dám bỏ tiền mua một đôi không. đúng là đời lắm loại người

thứ hai: mình cực ghét loại người nhìn người như vậy ,mình chẳng bao giờ có khái niêm nhìn người như vậy ,ai mình cũng đối xử như ai,
như nhà mình đây bán rượu tây một hôm có một anh chạy đến di CUB thôi nhé ăn mặc bình thường vào lấy liền 2 chai Martell Cordon Bleu 300cl tổng cộng gần 20 triệu .ở đời hơn nhau chỗ đó ,

có bạn nào gặp tình trạng này giống minh chưa , mình phải nhận xét là xã hội viet nam loại người này càng ngày càng nhiều (teo mất một bên não):))

nghe cách kể của bạn thì bạn cũng khinh lại ng ta ko kém ... => tớ ghét cả bạn :">
 
em có tính là hay đi chân đất,mỗi khi đi ra đường là có người nhìn nhưng cũng đâu có sao .Họ nhìn là chuyện cửa họ hơi đâu mà quan tâm miễn sao mình ko làm gi` sai là đươc việc gì phải ghét người này kô ưa người khác mà đâm ra sích mít:>:>:>
 
Để xem vài bài nữa mà lại lòi ra 1 món tởm lợm tréo cẳng ngỗng kiểu 'vào Plaza quay tay/con bán hàng gạ gẫm...' thì đích thị.

Ý là chỉ trích kiểu nhìn người theo bền ngoài phải ko ạ?

Người VN đc cái tốt là nhìn qua rồi bỏ chứ ko có gì khác.

Đã từng đc nghe rất nh lời cmt bảo mình đi xe tay ga coi đc hơn xe máy (chắc tại to cao), nhưng hứa với lòng là hoặc xe số, hoặc xế hộp, còn tay ga thì là gì nhỉ, hàng xóm với VN thôi, bọn Hàn Xẻng & Nhật Bổn lấy tay ga đi giao hàng, thế thì có cái éo gì để các anh chạy tay ga chở theo 1 cô 'trống trước hở sau' lượn lờ mặt vênh như thớt mỗi tối nhở?

có câu đã thành chuẩn : 1 ngày đi vespa còn hơn cả đời lê la SH=))
 
câu này là thành ngữ tục ngư thật ko mà sao nghe ngang như cua thế
Quen sợ dạ , lạ sợ áo quần :| << chính xác là câu này .
Mí người nó nhìn gì kệ chứ , một lúc nào đó sẽ có lúc họ bị vậy và tự nhìn lại bản thân thôi .
nếu xét theo mặt này thì khi người ta nhìn và khen mình thì cũng phải nhìn lại đúng ko? =.=
 
Ông xem lại xem ông là loại người nào mà mang chuyện đó lên đây giải tỏa. Sao ko thể bỏ qua cho được cho 2 thằng bảo vệ đó, ông chấp chuyện đó cũng cho thấy rằng ông là loại người hẹp hòi rồi, đ** có lòng bao dung.
Ông kệ 2 thằng đó có phải là xog ko? xã hội ai cũng như ông, để ý vặt thế này (cả 2 thằng bảo vệ đó nữa) chắc là loạn mất.
 
Tình hình là sáng nay di mua đôi converse với thằng bạn
2 thằng đi hai đôi tông thôi (dép lào ấy) thực sự là ở nhà em còn 2 đôi dr mà không đi tại nặng quá chuyển qua đi jockey cho nhẹ ,lúc hai thằng bước vào tụi nhân viên nhìn liền xuống chân mình , rồi nhin voi ánh mắt khinh thế *** nào ấy ,rồi cứ quay qua cười với nhau khinh thường mình.rồi lúc 2 thằng mua xong ra ngoài lấy xe ,tụi nó cứ nhìn vào 2 thang ma cười khinh thường.
mình thì mình cực ghét cái loại người này nhá

thứ nhất :chỉ là người di làm thuê lương cung binh thừong chẳng có gì đặc biệt (thế mà các anh các chị ấy cứ tưởng mình là sành điệu là đẹp)mà thực sự khi tan về có khi đi xe buýt ,xe đạp ;)) chắc gì đã hơn người ta ,mình tự hỏi các bạn ấy bán hàng ở converse có dám bỏ tiền mua một đôi không. đúng là đời lắm loại người

thứ hai: mình cực ghét loại người nhìn người như vậy ,mình chẳng bao giờ có khái niêm nhìn người như vậy ,ai mình cũng đối xử như ai,
như nhà mình đây bán rượu tây một hôm có một anh chạy đến di CUB thôi nhé ăn mặc bình thường vào lấy liền 2 chai Martell Cordon Bleu 300cl tổng cộng gần 20 triệu .ở đời hơn nhau chỗ đó ,

có bạn nào gặp tình trạng này giống minh chưa , mình phải nhận xét là xã hội viet nam loại người này càng ngày càng nhiều (teo mất một bên não):))
kinh thật! chắc nhà cậu giàu lắm nhỉ? sao ko vứt mấy sấp tiền 100.000 vào mặt lũ kia cho nó tởn?=))
1 sự thiếu văn hóa của người Việt Nam trong cách bán hàng, nói đúng hơn là các công ty không hề có cái gọi là CRM ( customer ralationship management ) . Vào trong Sài Gòn, hoặc đi ra nước ngoài, mới thấy service ở Hà NỘi ngán . Tớ cũng có 1 lần rồi, vào ăn hàng bảo cho " ít ít bánh thôi, nhiều thịt vào ", nó chửi " *** Mẹ mày "
nó chửi cho là đúng rồi, nó bán có chừng rồi mà ông cứ bảo thêm thịt vào làm chi cho nó chửi =))
 
thứ nhất :chỉ là người di làm thuê lương cung binh thừong chẳng có gì đặc biệt (thế mà các anh các chị ấy cứ tưởng mình là sành điệu là đẹp)mà thực sự khi tan về có khi đi xe buýt ,xe đạp chắc gì đã hơn người ta ,mình tự hỏi các bạn ấy bán hàng ở converse có dám bỏ tiền mua một đôi không. đúng là đời lắm loại người
càng đọc càng thấy khinh chủ topic ... cũng có hơn ai đâu :|
 
kinh thật! chắc nhà cậu giàu lắm nhỉ? sao ko vứt mấy sấp tiền 100.000 vào mặt lũ kia cho nó tởn?=))

nó chửi cho là đúng rồi, nó bán có chừng rồi mà ông cứ bảo thêm thịt vào làm chi cho nó chửi =))

Tại tính ta ăn tham mà ...:))

Nhưng nói chung thì cũng phải công nhận cái service ở Việt nó yếu .

Còn chủ topic ngứa mắt thì ra thọc côn vào mồm nó là xong, lên đây bức xúc làm cái giề ?:-"
 
có khi nó cười vì tụi nó đang sướng thì sao? ai mà biết được:))
 
Còn tùy ! Có thể họ cười giống cái kiểu mình cười khi thấy có đứa đi học mặc quần sốoc vậy
 
Tụi nó đang bán hàng mà :D, trong đó mà dám ngồi xem tv mới sợ fire work liền :D:D
.
___________Auto Merge________________

.
nghe cách kể của bạn thì bạn cũng khinh lại ng ta ko kém ... => tớ ghét cả bạn :">
:D:D hiểu lầm mình rồi ,tại mình tức quá thôi với lại là do mấy đứa đó không tôn trọng mình ,nên nó cung không đáng để mình tôn trọng lai thui

Ông xem lại xem ông là loại người nào mà mang chuyện đó lên đây giải tỏa. Sao ko thể bỏ qua cho được cho 2 thằng bảo vệ đó, ông chấp chuyện đó cũng cho thấy rằng ông là loại người hẹp hòi rồi, đ** có lòng bao dung.
Ông kệ 2 thằng đó có phải là xog ko? xã hội ai cũng như ông, để ý vặt thế này (cả 2 thằng bảo vệ đó nữa) chắc là loạn mất.
nhân viên trong cửa hàng mà :P , còn chú bảo vệ lịch sự lắm,chú ấy còn dẫn xe cho mà ;;) chỉ có lũ %$# trong cửa hàng thôi

càng đọc càng thấy khinh chủ topic ... cũng có hơn ai đâu :|
:D:D hiểu lầm mình rồi ,tại mình tức quá thôi với lại là do mấy đứa đó không tôn trọng mình ,nên nó cung không đáng để mình tôn trọng lai thui, nếu như bình thường thì mình không bao giờ phân bì về viec này nọ đâu ,
.
___________Auto Merge________________

.
1 sự thiếu văn hóa của người Việt Nam trong cách bán hàng, nói đúng hơn là các công ty không hề có cái gọi là CRM ( customer ralationship management ) . Vào trong Sài Gòn, hoặc đi ra nước ngoài, mới thấy service ở Hà NỘi ngán . Tớ cũng có 1 lần rồi, vào ăn hàng bảo cho " ít ít bánh thôi, nhiều thịt vào ", nó chửi " *** Mẹ mày " =))

vây cũng ngồi ăn hết rồi mới đi hả ,mình chưa ra hà nội lần nào cả ;));));))
 
Dần đi đến cùng chủ đề với cái topic Văn Hóa VN.

Nói nào ngay, vụ đòi hỏi của khách hàng khi mua hàng, cũng cần phải xem hoàn cảnh. Mua của rẻ thì đừng nên đòi.

Đòi hỏi chỉ đc đáp ứng khi mua 1 món gì đó với giá từ trên tung bình đến cao chót vót, hoặc là khách quen.

1 bát phở 13k thì đừng đòi hỏi, còn phở 20k thì đc.

Cao hơn 20k thì làm bố thằng bán hàng đc rồi. Đòi gì mà ko mang ra cho đúng thì có hất cả cái bàn đứng lên túm cổ thằng chủ mà quát thì nó cũng phải câm mà nghe.
 
tớ chả hiểu lầm gì cả
cách xử sự của cậu rất ư là sai
nếu như cậu cảm thấy chúng nó cười cậu thật ... tại sao ngay tại quán đó cậu ko làm 1 trận cho chúng nó quê ? lên đây kể lại như thế ... chưa nói đến cách kể của cậu :|
 
tớ chả hiểu lầm gì cả
cách xử sự của cậu rất ư là sai
nếu như cậu cảm thấy chúng nó cười cậu thật ... tại sao ngay tại quán đó cậu ko làm 1 trận cho chúng nó quê ? lên đây kể lại như thế ... chưa nói đến cách kể của cậu :|

uh thì tùy cậu thôi ,mỗi người có suy nghĩ riêng ,nên chắc chắn sẽ chẳng thể vừa lòng nhau đươc :)
.
___________Auto Merge________________

.
Dần đi đến cùng chủ đề với cái topic Văn Hóa VN.

Nói nào ngay, vụ đòi hỏi của khách hàng khi mua hàng, cũng cần phải xem hoàn cảnh. Mua của rẻ thì đừng nên đòi.

Đòi hỏi chỉ đc đáp ứng khi mua 1 món gì đó với giá từ trên tung bình đến cao chót vót, hoặc là khách quen.

1 bát phở 13k thì đừng đòi hỏi, còn phở 20k thì đc.

Cao hơn 20k thì làm bố thằng bán hàng đc rồi. Đòi gì mà ko mang ra cho đúng thì có hất cả cái bàn đứng lên túm cổ thằng chủ mà quát thì nó cũng phải câm mà nghe.

đứng lên hất bàn là có chuyện lớn ý :D:D
 
Chịu khó để ý đến vẻ ngoài của mình 1 chút là được.Cứ nói người khác đánh giá mình ở vẻ bề ngoài là xấu, nhưng mình lại thấy đấy cũng là 1 phần cần chú ý chứ ko phải ngồi chê trách người ta đâu.
Xã hội nhiều loại người, nhưng phép giao tiếp tối thiểu là phải để ý đến chính vẻ ngoài của mình trước.Đấy cũng là tôn trọng người xung quanh mình hoặc cụ thể hơn là người mà mình sẽ tiếp xúc trực tiếp.
Ko phải là đề cao cái chuyện bóng bảy bên ngoài.Chỉ cần ít nhất là lịch sự đàng hoàng là được.

Mà cũng đúng, ăn mặc nhếch nhác là có lỗi với người nhìn =)
 
-để naz kể mọi ng` chuyện này
-chuyện này là chính miệng NV kể lại luôn.
--bữa đấy ổng đi rút tiền ngân hàng, thì 1 thằng mặc áo thun, vận quần soọc đi đôi dép râu lếch xếch bước đến chỗ rút tiền kế bên ổng nói: "chị ơi cho em rút 1 tỉ tư" :|
-còn mấy hạng mặt ngu nhìn ng` bằng quần áo thì nói làm gì :-j chả cần chửi bọn nó làm chi cho hao nước miếng :))
-mà naz tưởng loại ng` này mất tích rồi chứ :-?, chủ topic đi mua hàng ở mấy cửa hiệu lỗi mốt àh =))
-mà nói chứ naz thấy đi dép râu có gì là xấu đâu :-?, naz lúc nào cũng thủ 1 đôi dép rôi đen bằng mút 20k ở nhà đặng có dịp nào đi mua đồ bt thôi thì xách đi :D
 
Chắc là 1 vài cm nữa .... nó nhắc đến chuyện : "888 vào mồm mấy con nhân viên =)) " vãi lúa !
Biết người biết ta mà lại ! TOpic quá vớ vẩn ... suy nghĩ vẫn còn non yêu lắm :) Thế này ra đường khó mà không vấp ngã nhiều :)
 
Chắc là 1 vài cm nữa .... nó nhắc đến chuyện : "888 vào mồm mấy con nhân viên =)) " vãi lúa !
Biết người biết ta mà lại ! TOpic quá vớ vẩn ... suy nghĩ vẫn còn non yêu lắm :) Thế này ra đường khó mà không vấp ngã nhiều :)

Lại thêm 1 ông thích thể hiện mình là người thông minh hơn đời .=))
 
Ông giảng viên của mình, đầu tóc bù xù đi vào lớp, chân đi đôi dép lào, mồm phì phèo điếu thuốc, chợt có chuông điện thoại reo lên
"Alo.... XXX hả, mày mượn tao nhiêu? 2 tỉ hả, đợi tao cày xong 5 tiết chiều tao đưa cho :->"
 
Back
Top