Mình ko đọc HPLN kĩ nhưng thấy giữa Tuân Úc và Quách Gia là khác biệt nhất, đúng như cách nói là "1 sáng 1 tối".
Việc binh: Tuân Úc tuy quân sư hiền lành nhưng cách dụng binh của anh thật khủng "nuôi binh ngàn ngày, dùng trong một giờ" . Còn cách lam của Quách Gia thì ngược lại, trong lần Tào Tháo đánh vào Từ Châu, Quách Gia thà giết dân chúng chứ ko để binh tốt hao hụt==> cái này chẳng bik xấu hay tốt

nhưng cũng nói lên "phẩm chất" của binh pháp hắc ám.
Ngoại giao: cái này thực sự là một thế mạnh của Tuân Úc nà, lúc Viên Thuật định cất binh đánh Tào thì Tuân Úc sai cháu là Tuân Du đi du thuyết, chỉ 1 chuyến là xong! Bái phục. Riêng Quách Gia rất mạnh về việc binh nên các phần ngoại giao ko thể hiện nhìu, chủ yếu là để Tuân Úc thôi :P
Ngoại hình: nhìn vào Tuân Úc thôi cũng đủ thán phục ( cái này là ý của em), còn Quách Gia luôn xuất hiện đi kèm với cái chết ( hình ảnh quạ bay ) Nói chung nhìn 2 cha này thì đúng 1 trời 1 vực.
Còn một mớ cực khác về 2 kì này, nhưng hiện giờ chỉ nhớ sơ sơ đó, ai có ý kiến gì về 2 kì này nhớ nêu lên quan điểm