- 22/3/05
- 2,890
- 1,175
hồi xưa họ mê tín lắm nằm mơ lúc nào cũng thấy ứngví như sanh con mà mơ thấy rồng bay phuợng múa là y như rằng có con làm lớn
![]()
Có chuyện nữa là bị 1 số con vật rape rồi có thai, sinh ra vĩ nhân


Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
hồi xưa họ mê tín lắm nằm mơ lúc nào cũng thấy ứngví như sanh con mà mơ thấy rồng bay phuợng múa là y như rằng có con làm lớn
![]()


Đừng cười. Bạn có biết tại sao dân gian tạo ra những truyện như vậy ko ::) ?!Có chuyện nữa là bị 1 số con vật rape rồi có thai, sinh ra vĩ nhân![]()

Bảo bác rồi, trong TQDN lục xuất kỳ sơn của NL chỉ đơn giản là tìm cách thống nhất thiên hạ nhưng đây chúng ta đáng nói trong HPLN mục đích thực ự của NL liệu chỉ có thế@tuankl: nếu nói NL lúc sống đã thực hiện được lí tưởng của mình thì thật sai lầm, có 1/3 thiên hạ đã là lí tướng rồi sao, thế còn lục xuất kì sơn làm gì nữa, sao ko ở nhà gối đầu ngủ ngon cho sướng. Còn nói để làm gương cho hậu nhân thì chưa chắc nhá, mỗi người đều có ý chí riêng, có thấy ai bắt chước tấm gương NL: lao động đường phố hán để làm gương, tránh cho kẻ xấu mượn tiếng để thay đổi triều đại đâu, trung hoa mấy nghìn năm sau vẫn cứ thay đổi triều đại xoành xoạch đấy thôi.
. Tiền lực, quân lực của Thục thua kém Ngụy rất nhiều, NL chẳng qua lấy tấn công để mà phòng thủ, đề de dọa, kiềm chế Tư Mã Ý thôi. Chứ với tình thế đó mà gối đầu ngủ ngon thì có mà Tư Mã Ý vào tận tổ bắt sống
. Chuyện đó làm sao có thật được
Triều đại thối nát quá thì trung thành cũng chả làm gì được, nếu tư tưởng NL như thế thì đã theo Tuân Úc rồi chứ lao động đường phố Lưu Bị(chả rõ có phải dòng dõi hoàng thất thật ko
)làm gì
. Làm gương ở đây là ở đức độ, sự cung cúc tận tụy, là cách thức luyện vua hiền cai trị thiên hạ. Danh tiếnh của NL thì chả được truyền tụng ca ngợi suốt hàng trăm năm nay còn gì. Chẳng cần phải lấy đâu xa, ở Việt Nam ta cũng có người đã lấy NL làm gương rèn mình như Phạm Ngũ Lão với Đào Duy Từ còn gì
?!Cho tớ hỏi làm sao Lượng lại viết tắt thành NL được thế?!


Bảo bác rồi, trong TQDN lục xuất kỳ sơn của NL chỉ đơn giản là tìm cách thống nhất thiên hạ nhưng đây chúng ta đáng nói trong HPLN mục đích thực ự của NL liệu chỉ có thế. Tiền lực, quân lực của Thục thua kém Ngụy rất nhiều, NL chẳng qua lấy tấn công để mà phòng thủ, đề de dọa, kiềm chế Tư Mã Ý thôi. Chứ với tình thế đó mà gối đầu ngủ ngon thì có mà Tư Mã Ý vào tận tổ bắt sống
Còn nói làm gương cho hậu nhân, không phải chuyện trung thành với một triều đại vĩnh viễn. Chuyện đó làm sao có thật được
Triều đại thối nát quá thì trung thành cũng chả làm gì được, nếu tư tưởng NL như thế thì đã theo Tuân Úc rồi chứ lao động đường phố Lưu Bị(chả rõ có phải dòng dõi hoàng thất thật ko
)làm gì
. Làm gương ở đây là ở đức độ, sự cung cúc tận tụy, là cách thức luyện vua hiền cai trị thiên hạ. Danh tiếnh của NL thì chả được truyền tụng ca ngợi suốt hàng trăm năm nay còn gì. Chẳng cần phải lấy đâu xa, ở Việt Nam ta cũng có người đã lấy NL làm gương rèn mình như Phạm Ngũ Lão với Đào Duy Từ còn gì
![]()

. Ta nghĩ anh ta sẽ bỏ sang đất Liêu Đông làm vua sau khi Viên Thiệu mất nước. Dù sau anh ấy cũng là con ông cháu cha 3 đời tam công. Anh ta cũng xảo trá ko kém cha mình và bất hiếu, dám đâm cha.
. Nếu như Tuân Úc lấy việc lao động đường phố Hán làm chính, vì thế đương nhiên phải tìm cách giúp đỡ vua Hán, gây dựng lại Hán thất. Còn anh Lượng chỉ lấy việc lao động đường phố Hán như là "công cụ"(Ặc, đoạn này nói hơi quá, cơ mà nó cũng tương tự thế
) để lấy tấm gương cho thiên hạ về lòng trung đức, về cách thức luyện vua hiền và ngăn những kẻ mượn tiếng thay đổi triều đại. Lưu Bị là một đối tượng thích hợp cho tư tưởng của anh Lượng nên anh ấy đi theo chả cần quan tâm đến xuất xứ của anh Bị có phải là dòng dõi nhà Hán thật hay là giả vờ
.
. Nhưng không thể giống TQDN được, bởi từ đâu đến giờ sự khác nhau của HPLN với TQDN thì ai cũng thấy rồi đấy
. Nhắc đến Lưu Thiện thì mới thấy đây có lẽ là điều thất vọng duy nhất của tư tưởng anh Lượng. Anh ấy chém gió với PS rằng anh ấy sẽ dạy cho cả thiên hạ cách luyện vua nhưng "tác phẩm" của anh ấy thì lại quá gà
Âu cũng là chuyện làm khó hơi nói rất nhiều


là bậc quân chủ mà không xem quốc gia đại sự là việc của mình thì đầu hàng cho nó nhanh, cố giữ làm gì cho ôm rơm nặng bụngkhi Lưu Thiện bị bắt về làm con tin tại kinh đô nhà Ngụy, Tư Mã Chiêu từng hỏi: "ông không thấy nhớ nhà sao?", Thiện trả lời:"ở đây có gái đẹp, rượu ngon, nhớ làm gì". Chiêu nghe xong mà ngán ngẩm: "hèn gì có thể thắng nhanh như vậy".

Nói câu này thì phải suy nghĩ 1 chút nèNgược lại, với nguyên một tập 13,14 PR riêng cho Quách Gia, Chan Mou khẳng định đây là "người giỏi nhất trong bát kỳ" về việc dụng binh. Chúng ta cũng đã chứng kiến kế đào hào dẫn nước làm lụt cả Hạ Phì của anh. Trong truyện có nhắc đến tài dự đoán thời tiết, trong bát kỳ, ngoài anh Lượng ra thì chỉ còn mỗi anh này biết. Đáng tiếc QG ra đi quá sớm. Chứ không thì ở Xích Bích, chưa chắc Tào Tháo đã thua vì cơn gió ngược đó. Và lúc đó Tam Quốc Chí kết thúc sớm.![]()
Nếu Quách Gia ko chết sớm thì Tam Quốc kết thúc sớm, ko đúng như hiện thực lịch sử
Thế nên Trần Mưu cho Quách Gia là người tài nhất trong bát kì đều có mục đích cả
Tài của Quách Gia đúng là có thể điều khiển thời tiết nhưng lại ko bằng Lượng, chắc lí dó là sức khỏe, ngoài ra cũng có 1 người nữa bik dự đoán thời tiết, chính khứa Tư Mã ÝLúc Lượng theo Lưu Bị đã bik rằng sau này Bị khó nên việc lớn, Lượng theo Bị là vì cảm phục Bị vì cái phúc của thiên hạ, nói tới chuyện lực bất tòng tâm thì xin xem lại ( ko thèm dẫn chứng đâu, tự xem àh nhaNL thì đi đường vòng, chọn 1 minh chủ dòng dõi Hán thất, gây dựng sự nghiệp từ 2 bàn tay trắng với tham vọng thống nhất thiên hạ, và thiên hạ vẫn là của nhà Hán, như thế tuy mất nhiều thời gian nhưng nếu thành công thì Hán triều sẽ tồn tại lâu dài, ko như cách làm ngắn hạn của TU, tuy vậy thiên tài đâu chỉ có 1 mình NL, NL đã gắng hết sức của mình rồi nhưng cuối cùng cũng chỉ lực bất tòng tâm, ôm hận mà chết.
)GCL là kiểu anh hùng "ko gặp thời thôi"Thế mà chú TMY lại không đoán ra cơn gió tai hại ở trận Xích Bích nhỉ ?ngoài ra cũng có 1 người nữa bik dự đoán thời tiết, chính khứa Tư Mã Ý

Cái gì mà lao động đường phố hán mà lại ko lao động đường phố hán, vớ vẩn. NL phát biết là: nếu ý trời ko cho nhà hán diệt, thì ta đây mới có ý nghĩa tồn tại. Như vậy tư tưởng của NL và TU đều là lao động đường phố hán, nhưng cách làm khác nhau, đâu cứ phải vào triều đình giúp vua mới gọi là lao động đường phố hán. Triều đình đã mục rỗng từ lâu, trung thần thì dek có, mỗi Nl liệu có vực dậy cả cái cơ đồ mục nát đó ko? câu trả lời là ko thể, nhìn gương TU cũng biết, sau khi Tu chết thì nhà Hán lại tiếp tục lung lay và sau đó sụp đổ hoàn toàn. NL chọn LB 1 minh chủ và là dòng dõi hán thất để tranh đoạt thiện hạ, xây dựng 1 triều Hán vững mạnh và lâu dài hơn, đó mới chính là lí tưởng của NL, còn cậu bảo chỉ có 1/3 thiên hạ là đã đủ để NL thực hiện lí tưởng của mình thì thật sai lầm, ngoải ra nếu chiếm được cả thiên hạ giương cao ngọn cờ Hán thất thì NL mới có thể làm gương cho thế hệ sau được vì con đường của NL là đúng, đằng này NL chết mà thiên hạ vẫn chia 3, chưa đâu ra đâu thì cái tấm gương của NL xem ra cũng ko rõ ràng lắm.Theo mình hiểu thì ý chí của Tuân Úc là "lao động đường phố Hán" còn ý chí của anh Lượng theo kiểu "lao động đường phố Hán mà lại không lao động đường phố Hán". Nếu như Tuân Úc lấy việc lao động đường phố Hán làm chính, vì thế đương nhiên phải tìm cách giúp đỡ vua Hán, gây dựng lại Hán thất. Còn anh Lượng chỉ lấy việc lao động đường phố Hán như là "công cụ"(Ặc, đoạn này nói hơi quá, cơ mà nó cũng tương tự thế
) để lấy tấm gương cho thiên hạ về lòng trung đức, về cách thức luyện vua hiền và ngăn những kẻ mượn tiếng thay đổi triều đại. Lưu Bị là một đối tượng thích hợp cho tư tưởng của anh Lượng nên anh ấy đi theo chả cần quan tâm đến xuất xứ của anh Bị có phải là dòng dõi nhà Hán thật hay là giả vờ
.
Mục đích của việc lục xuất kỳ sơn trong HPLN ra sao thì đương nhiên phải chờ tác giả phóng bút, mình cũng chỉ đưa ra ý kiến dự đoán thế thôi, sau này không phải thế thì cũng chịu. Nhưng không thể giống TQDN được, bởi từ đâu đến giờ sự khác nhau của HPLN với TQDN thì ai cũng thấy rồi đấy
Nói chung mình đánh giá sự nghiệp của NL rất thành công, giúp Lưu Bị từ tay trắng lập và giữ nghiệp, trước sức ép của nhà Ngụy hùng mạnh hơn rất nhiều, và khi mất anh ấy cũng đang thực hiện rất tốt lý tưởng của mình. Bản thân TMY cũng thế thôi, TMY lúc chết đi đã kịp soán vị cải chính chưa, hay là con cháu sau này làm? Nhỡ mấy thằng con của anh Ý vớ vẩn như Lưu Thiện không ăn được nhà Ngụy thì chắc bác cũng bảo anh Ý ôm hận chết à. Nhắc đến Lưu Thiện thì mới thấy đây có lẽ là điều thất vọng duy nhất của tư tưởng anh Lượng. Anh ấy chém gió với PS rằng anh ấy sẽ dạy cho cả thiên hạ cách luyện vua nhưng "tác phẩm" của anh ấy thì lại quá gà
Âu cũng là chuyện làm khó hơi nói rất nhiều
![]()

Thế mà chú TMY lại không đoán ra cơn gió tai hại ở trận Xích Bích nhỉ ?
Chủ trương của anh này là "đưa Tháo thống nhất TQ, sau đó quay đầu sói ngoạm chết Tháo", vậy thì phải giúp Tháo trong Xích Bích chứ?
Trong TQDN cũng chẳng đề cập đến TMY ở Xích Bích, thật khó hiểu?
. Chính QG bảo là trong bát kì chỉ có 2 người bik thôi, nhưng khi nghe tiếng nói mới bik đó ko phải Gia Cát Lượng ..........Cái gì mà lao động đường phố hán mà lại ko lao động đường phố hán, vớ vẩn. NL phát biết là: nếu ý trời ko cho nhà hán diệt, thì ta đây mới có ý nghĩa tồn tại. Như vậy tư tưởng của NL và TU đều là lao động đường phố hán, nhưng cách làm khác nhau, đâu cứ phải vào triều đình giúp vua mới gọi là lao động đường phố hán. Triều đình đã mục rỗng từ lâu, trung thần thì dek có, mỗi Nl liệu có vực dậy cả cái cơ đồ mục nát đó ko? câu trả lời là ko thể, nhìn gương TU cũng biết, sau khi Tu chết thì nhà Hán lại tiếp tục lung lay và sau đó sụp đổ hoàn toàn. NL chọn LB 1 minh chủ và là dòng dõi hán thất để tranh đoạt thiện hạ, xây dựng 1 triều Hán vững mạnh và lâu dài hơn, đó mới chính là lí tưởng của NL, còn cậu bảo chỉ có 1/3 thiên hạ là đã đủ để NL thực hiện lí tưởng của mình thì thật sai lầm, ngoải ra nếu chiếm được cả thiên hạ giương cao ngọn cờ Hán thất thì NL mới có thể làm gương cho thế hệ sau được vì con đường của NL là đúng, đằng này NL chết mà thiên hạ vẫn chia 3, chưa đâu ra đâu thì cái tấm gương của NL xem ra cũng ko rõ ràng lắm.
Mấy cái dự đoán lục xuất kì sơn cậu cũng lấy từ TQDN ra chứ đâu, còn tự nhận mình nghĩ ra nữa![]()


.
chả thoát được đâu