Bầu chọn tướng yêu thích - mọi thời đại !

  • Thread starter Thread starter fro65
  • Ngày gửi Ngày gửi
Lạc đề.
Từ sử Trung Quốc qua sử VN,Không ngăn cản chắc tới ceasar luôn quá.=))

hê hê đề tài ko giới hạn mà bạn :D

@Game la nhat : chết là gameover rùi sao lại tính có cái may =))
 
@ squall : lạc đề hay ko ko quan trọng , cái chủ yếu là qua thời xưa mà chúng ta học hỏi được nhiều điều , trao đổi kiến thức đó mới là chính chứ lạc đề mà học hỏi thêm nhiều thứ thì cứ lạc thoải mái :))

@ devil : theo tui thì bạn cũ nói thế cũng chưa hẳn , như bác Lượng nhà ta , chết rùi vẫn làm được ối việc thì ngẫm vẫn chưa hẳn chết là gameover ^__^
 
Lạc đề.
Từ sử Trung Quốc qua sử VN,Không ngăn cản chắc tới ceasar luôn quá.=))
Mọi thời đại mà, ở đâu chẳng được.
hê hê đề tài ko giới hạn mà bạn :D

@Game la nhat : chết là gameover rùi sao lại tính có cái may =))

Chết được mỉm cười dưới suối vàng, đầu thai làm người, chứ để vậy Diêm Vương xử phản thần cho làm súc vật thì sao=((
 
Tố Hữu trước khi mất có viết rằng
"Thơ để cho đời, tro bón đất
Sống là cho mà chết cũng là cho"
 
Bởi thế khi Tố chết, sách Tố cũng được đem đốt tro bón mà!

Khóc lạy Stalin! Khổ thầy!
 
Bởi thế khi Tố chết, sách Tố cũng được đem đốt tro bón mà!

Khóc lạy Stalin! Khổ thầy!

:D đồng chí này lại vác kính HVD ra soi rồi =))
 
Nói thế là còn nhẹ đấy, hội khác nó còn thêm hai dấu sắc ở câu dưới nữa cơ! Ép Phùng Quán, Trần Dần, Hoàng Cầm .. ra bã. Cụ "gớm " lắm.
 
TQC kết mỗi Quan Vũ nhưng ổng die sớm quá
 
natra là tướng vô đối khỏi bàn^_^
điều hành giỏi thì phải nói đếnn từ hy đại mẫu bà sống hok bik đến mấy đời vua nhĩ^_^
muư lược thì có võ đại nương mưu kế thâm sâu là nữ vương tuyệt thế^_^dụ trai hok ai bằng*_*
binh lược có nhạc phi quân kim khiếp vía về sau có cuốn sách làm cho quánh tĩnh lưu danh trong truyện tranh võ hiệp^_^
 
natra là tướng vô đối khỏi bàn^_^
Thế mà lại thua một con yêu quái;;)
 
Hồi nhỏ thì thích Caesar, Nobunaga, Hideyoshi, Ieyashu, Khổng Minh, Lưu Bị.
Lớn lên rồi thì thấy tài đức Bác Hồ là tấm gương noi theo. Về quân sự Đại tướng Võ Nguyên Giáp, Hưng Đạo Vương, Nguyễn Trãi là tuyệt đỉnh.
Càng lớn lên càng yêu Việt Nam các bác ạ.
 
chẳng hiểu gì sất :|
chẳng hiểu gì sất :|
chẳng hiểu gì sất :|
chẳng hiểu gì sất :|

không hiểu suy ngẫm sẽ hiểu Nhậu Không là thèng nào:))
 
ớ lộ đề rồi!!!!Bảo đảm bác ấy bị phân tâm bởi 30 cục chả nên đoán không ra=))
 
Nhậu Không cũng không bằng kái bàn tay. Rồi kái bàn tay thua tiếp j nữa...
Wao wao, rốt cuộc chả có kái gì là tiệt đối cả. Dòng do mãi nàm chi :>
 
mà thuờng ngày ta vẫn hay xài trận cửu khúc Hoàng hà này lắm đấy;)) thần quỷ hay người thuờng đều sợ=))
 
Back
Top