thái độ làm việc của 1 nhà phat hành lớn

Em nó vì bức xúc quá lên đây post bài cho đỡ tức thôi.

Chắc post xong thì nguôi giận rùi lại shopping với chị e hay vòi vĩnh boyf ngay ấy mà.

Các cậu khuyên nhủ làm gì cho mất công. :D
 
Em nó vì bức xúc quá lên đây post bài cho đỡ tức thôi.

Chắc post xong thì nguôi giận rùi lại shopping với chị e hay vòi vĩnh boyf ngay ấy mà.

Các cậu khuyên nhủ làm gì cho mất công. :D

Bức xúc mà lên đây post bài à :-"
Tưởng bức xúc là phải đi tìm ấy ấy giải quyết chứ :-"
 
thứ 1:

Cầm CMND lên VTC giải quyết. xin block acc của mình vì đang có tranh chấp.

thứ 2:

Đi lại vài lần + gửi GM số đt nếu có nhân vật nào muốn đụng chạm đến acc của mình.

Thứ 3:

Chuẩn bị cái gì thì cũng biết rồi đấy :-"
 
_Chuyện này cũng wa ròy . Chắc em ấy cũng có được khối acc của mấy anh cho luyện chung ròy ;))
 
Bức xúc mà lên đây post bài à :-"
Tưởng bức xúc là phải đi tìm ấy ấy giải quyết chứ :-"

Đương nhiên.

Vấn đề là e ấy k share 'đoạn sau' lên 4rum.
 
tới giờ vẫn chưa biết cái trụ sở hỗ trợ khách hàng của VTC nó ở đâu :-j

còn VNG thì... =)) đã từng phải kéo cả 2 thằng bạn lên ngồi với nó đúng 1 buổi sáng mới xong đc việc =)) độ tin người của các bác ý dưới mức cần thiết :D võ lâm võ lâm võ lâm __ __"
 
Mịa ,mình chưa thấy thằng nào bựa và đê tiện như thằng A ,nỡ làm thế với một cô gái, mình mà gặp nó thế nào nó cũng phải nếm cùi trỏ ở mặt
 
Back
Top