All about HPLN - tam kỳ - 3rd topic - vote 4 me

Thử đắm chìm vào mộng tưởng, nếu sinh vào thời nội chiến phong kiến, các hạ sẽ dù

  • Là một bầy tôi cúc cung tận tuỵ triều đình, làm gương cho thế hệ sau, nhận lấy hai chữ "ngu trung"

    Votes: 5 4.2%
  • Đưa người mạnh nhất chiếm thiên hạ rồi đoạt quyền, triều đại mới thật khó vững bền

    Votes: 11 9.2%
  • Trung thành với một minh chủ đến hết cuộc đời, chỉ đâu đánh đó, chủ thiện ta thiện, chủ ác ta ác

    Votes: 22 18.3%
  • Gió chiều nào theo chiều ấy, thấy lợi quên nghĩa, bán chúa cầu vinh, đời đời bị nguyền rủa

    Votes: 7 5.8%
  • Âm thầm vun đắp thế lực, mộng đế vương há của riêng ai, cho nên kẻ thù nhiều không xiết

    Votes: 17 14.2%
  • Tạo loạn, nước đục nguấy cho đục hơn, anh hùng khác gì phản tặc, chi bằng sống đúng bản năng dã thú

    Votes: 22 18.3%
  • Bàng quan với thế sự, ngao du sơn thuỷ, ẩn dật nơi thâm sơn cùng cốc, tổng kết cuộc đời là con số 0

    Votes: 27 22.5%
  • Không thể làm gì được, lực bất tòng tâm, chí lớn mà tài hẹp, đành ngồi yên mà nhìn sự đời vần vũ

    Votes: 9 7.5%

  • Total voters
    120
Status
Không mở trả lời sau này.
bác HPH giờ dịch lên tay rồi :) . Thanks :D
 
Cậu này đúng là ẩu nhất cả đám ;)) Viên Phương là bát kì nhưng lại ko có thật trong lịch sử ;))

Ý mình nói là cái lịch sử trong HPLN ấy:|
 
1000 bài rồi, có nên đổi topic cho nó hoành tráng. HPH lập nhà mới đi.
 
Nhà mới thì cần poll ai nghĩ ra pôl chưa zay?
 
hình như luật mới là 2000 bài mới close, nên cứ yên tâm đi :D
 
Anh Phương sau này hi vọng sống thọ đến khi Tư Mã Ý đánh đất Liêu Đông:-":-". Dù sau anh Viên Phương cũng có tướng thiên mệnh giống chú bé Rồng:D. Cái mục ruồi ngay giữa trán ấy;;).
 
Mà công nhận Trần Mưu cho Viên Thiệu đánh Công Tôn Toản cùng lúc với Tào Tháo đánh Lữ Bố quá hay!!!!!! Nhớ lại lúc Tào Tháo với Lưu Bị uống rượu thì mới có tin Viên Thiệu đánh dc Công Tôn Toản, trước đó ko có sự liên hệ nào cả. Để như thế mới bik dc tầm vóc của Viên Thiệu cũng có thể sánh ngang Tào Tháo, và Viên Phương mới đích thực bát kì!!
Anh Phương sau này hi vọng sống thọ đến khi Tư Mã Ý đánh đất Liêu Đông. Dù sau anh Viên Phương cũng có tướng thiên mệnh giống chú bé Rồng. Cái mục ruồi ngay giữa trán ấy.
Chả bik sao chứ nhìn mặt Viên Phương láo vãi tè lun, có thiện cảm với Quách Gia, Tuân Úc thôi =.=
 
Bạch môn lầu ở cuối chap có ý nghĩa gì vậy ? nghe quen lắm nhưng ko nhớ ra.
 
Tại vì mặt VP lúc nào cũng vênh váo nên mới thấy ghét, mà anh ấy vênh váo có lẽ để mọi người biết "tao là con của đại gia, nhà giàu, đẹp chai, học giỏi, tụi bay còn lâu mới bằng tao" =))
 
Tại vì mặt VP lúc nào cũng vênh váo nên mới thấy ghét, mà anh ấy vênh váo có lẽ để mọi người biết "tao là con của đại gia, nhà giàu, đẹp chai, học giỏi, tụi bay còn lâu mới bằng tao" =))

đại gia mà như nhà anh Thiệu , anh Thuật thì có núi tiền cũng sập tại vì óc bo bo:| quân sư ngon thì kô biết xài toàn nghe lời mấy thằng âm binh nếu anh Thiệu anh Thuật họp sức thì chắc là kô có tam quốc ;)) mà chỉ có nhị quốc là thiệu , thuật phân tranh
 
Bạch môn lầu ở cuối chap có ý nghĩa gì vậy ? nghe quen lắm nhưng ko nhớ ra.

Trong TQDN Bạch Môn Lầu là chỗ Lữ Bố hay ngồi uống rượu tiêu sầu khi bị vây ở Hạ Phì. Cũng chính là chỗ mà bọn Ngụy Tục nhân lúc Lữ Bố ngủ say liền bắt trói đem giao cho Tào Tháo. Nhớ là như thế
 
Bạch môn lầu ở cuối chap có ý nghĩa gì vậy ? nghe quen lắm nhưng ko nhớ ra.

Là chỗ Lữ Bố thường hay kéo tới uống rượu, là chỗ Lữ Bố bị bán đứng và là chỗ đầu Lữ Bố dc treo :|
 
đúc kết ngàn năm chỉ có rượu và gái mới giết đuợc anh hùng;))
 
Không biết Trương Liêu sẽ hàng Tào kiểu gì nhỉ ? Ông TM này thắt nút chặt quá, không biết làm cách nào để gỡ ra một cách hợp lí 1 tí đây.
 
Không biết Trương Liêu sẽ hàng Tào kiểu gì nhỉ ? Ông TM này thắt nút chặt quá, không biết làm cách nào để gỡ ra một cách hợp lí 1 tí đây.

Xem cảnh LƯu Bị thuyết phục Trương Liêu đến gãy lưỡi (bị phun nước bọt vào mặt ) -> Kết quả : Tào Tháo :"có ta đây " -> thế là TRương Liêu hàng Tào .LƯu Bị nghĩ thầm " biết thế cho nó chết luôn " :)):)):)):)):))
 
Không biết Trương Liêu sẽ hàng Tào kiểu gì nhỉ ? Ông TM này thắt nút chặt quá, không biết làm cách nào để gỡ ra một cách hợp lí 1 tí đây.

thì Quan Công ra mặt khen đỡ cho Liêu vài câu , Tào Man xưa theo VIên Thiệu vừa nhìn thấy Quan đã " thầm thuơng trộm nhớ " rồi nay Quan nói đỡ cho vài lời thì lấy gì kô nghe đã vậy còn đuợc them hổ tuớng nữa;))
 
các bac nói kinh quá Lưu bị nhủ rằng (có ai biết ta nghĩ gì đâu) nghe ảo thật
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Back
Top