Sao lại ko có chuyện ko thích vì quá khó, tớ chơi the sim 2 gặp đủ thứ lằng nhằng, lúc thì bị thiêu chết, khi thì giật chết, gặp một đống bọ mà ko biết cách xử lí, đến lúc có baby thì mua nôi nó cũng ko chịu nằm, toàn quẳng con xuống đất, nhân vật chính thỉnh thoảng còn vác lon ra ngoài đường ăn xin, điên quá nên bỏ luôn

(Bản này hy vọng đỡ nhức đầu hơn)
Bản the sim này nghe nói có cái internet, ko hiểu có tác dụng gì ko, đừng nói phải có internet thật nhé....Mà sao chơi sim ko có kiểu cốt truyện nhỉ, chỉ điều khiển một nhân vật dễ hơn điều khiển cả đống....
Pha này phải canh mấy cái mod mới được, the sim 2 nghe nói có mod hay lắm nhưng ko biết chỗ down mà cũng chẳng biết cách xài :'>