-Đọc lại post tui xem tui kêu ta kém hồi nào => đừng áp đặt suy diễn của mình lên người khác. Bi quan cái gì? Tôi nghĩ gì mà bi quan? Chỉ ra coi bi quan ở từ nào?
-VN lơi dụng quốc tế để trì hoãn, build up thôi
-
Bác thử trả lời xem nếu chiến tranh xảy ra ai sẽ giúp VN => bác nói tôi nghe? => nên chuẩn bị tinh thần là ta sẽ 1 mình chọi tàu, đừng có nghĩ có anh này anh nọ rồi tới lúc đó "Hy vọng càng cao, thất vọng càng nhiêu" => rồi xuống tinh thần o đánh đấm được bây giờ.
-Nói nhé. Thời đại "tên lửa" người ta tuy có nhiều luật hơn, văn minh hơn nhưng các nước cũng
thực dụng hơn. Nếu còn tranh chấp thì ok, còn cùng VN chống Tàu. Chứ đánh nhau hả bao nhiêu thằng sẽ bên VN???
-Nhìn lại Nga đánh gà xem (chính xác là Nga phản công

). Cũng có em nào dám trực típ nhảy vào giúp Gà o? Hay chỉ lên tiếng phản đối, cho tí tiền rồi thôi? Hay xưa như Đức nak poland, tàn sát do thái, chia đôi tiệp khắc, đè pháp => ai bênh mấy nước đó? (Mỹ phải có cái cớ chân châu mới nhảy vào, o bít nếu o có cái cớ đó thì sao?).
-Hay như ponpot tàn sát dân VN, ai bênh ta (Tàu lấy cớ sang đánh, LX thì ngoài chi viên vũ khí thì ngồi nhìn). Đến lúc ta đánh nó thì thế giới lên án VN xâm lược => đấy cái chính nghĩa đấy nhưng sao vẫn bị quốc tế lên án?