Những sai lầm trong cuộc đời Lưu Bị

thế mà có kẻ độc mồm dám bảo LúBú chỉ là phường xôi thịt =))

xôi điêu thuyền vừa to vừa ngon,thịt điêu thuyền vừa ngọt vừa thơm.
Vì thế Phụng tiên bú lắm nên bị lú. =))
 
xôi điêu thuyền vừa to vừa ngon,thịt điêu thuyền vừa ngọt vừa thơm.
Vì thế Phụng tiên bú lắm nên bị lú. =))

=))
=))
=))
=))
hảo lớ
=))
=))
=))
=))
biết là lão LS thế nào cũng nhào vô mà
 
Đổng Thái sư ngày xưa vốn là người chính nhân quân tử, gặp vua ngu thì phế, lập vua khôn, mời các quan tốt ra làm quan, sửa sang lại triều đình, chống quân Viên Thiệu phản nghịch. Thế mà từ khi có Điêu Thuyền bắt đầu làm nhiều trò ngu, tự nhiên mang ý đồ phản nghịch, kết quả là bị Lú bú xiên cho 1 phát toi mạng.

Lú bú vốn là siêu nhân, Đinh Nguyên chống triều đình thì giết, Đổng Trác mưu thoán nghịch cũng giết, Tào Tháo đi giết dân Từ Châu thì định giết nhưng ko thành, Viên Thuật tự xưng đế thì giết sứ giả, Lưu Bị nuôi thằng em ăn cắp ngựa cũng định giết nốt, xưa nay vốn thương yêu tướng sĩ như người thân, ghét cái ác như thù, Trương Liêu Cao Thuận Trần Cung phục tài bám theo mãi, bọn Tống Hiến Ngụy Tục Hầu Thành thì khỏi phải bàn, thế mà chỉ vì bám vào Điêu Thuyền mà Trần Cung đưa mưu thì không nghe, các tướng đưa rượu thì không uống, triều đình dụ hàng thì không hàng, có giường không nằm lại nằm ở cái tràng kỉ, cuối đời đi nhờ ai không nhờ lại nhờ nhầm thằng tai to :))

Có điều cả Đổng công và Lú bú đều là bậc anh hùng siêu quần, có chí lao động đường phố vua giúp đời có điều chỉ vì dính vào "xôi thịt" mà mang tiếng xấu về sau. Nhưng "xôi thịt" ở đây là của 1 trong 4 đại mĩ nhân Tầu, xét ra thì cũng đáng :))

Anh hùng trong thiên hạ thương yêu dân chúng, chí tỏa bốn phương theo tiêu chuẩn của Lú bú thì còn cần kể tới Cẩu An tướng quân, Mã Mặc thành chủ, Lý Nghiêm Bành Dạng Liêu Lập toàn những bậc kì tài mà cái loại như Khương Duy còn phải phục lăn, Trương Tùng cũng là kì tài thiên hạ, Dương Tùng ở Hớn (Hán :)) đọc chệch đi nghe cũng vui) Trung cũng là bậc kiệt xuất, hay 5 cha con Hàn Đức Hàn Anh Hàn Giao Hành Quỳnh Hàn Kỳ đều là những vị tướng tài,....
 
Đổng Thái sư ngày xưa vốn là người chính nhân quân tử, gặp vua ngu thì phế, lập vua khôn, mời các quan tốt ra làm quan, sửa sang lại triều đình, chống quân Viên Thiệu phản nghịch.
Lú bú vốn là siêu nhân, Đinh Nguyên chống triều đình thì giết, Đổng Trác mưu thoán nghịch cũng giết, Tào Tháo đi giết dân Từ Châu thì định giết nhưng ko thành, Viên Thuật tự xưng đế thì giết sứ giả, Lưu Bị nuôi thằng em ăn cắp ngựa cũng định giết nốt, xưa nay vốn thương yêu tướng sĩ như người thân, ghét cái ác như thù, Trương Liêu Cao Thuận Trần Cung phục tài bám theo mãi, bọn Tống Hiến Ngụy Tục Hầu Thành thì khỏi phải bàn,
....
chao ôi, bia miệng ngàn năm nay nay đồ có cơ hồi khôi phục được
lão La viết truyện, làm biếng đi thực tế toàn chui vô lầu xanh kỹ viện nghe dân chơi tám chiện, lại rồi về nhà thêm dưa mắm mà đánh mất cái chân thật của lịch sử
kẻ đời sau cạn nghĩ, chỉ biết tôn sùng lão La để Đổng công và Lã tướng quân hàm oan nhiều vạn năm nay.
than ôi,
ngỡ tiếng xấu mãi đời không xóa được,
thì may thay... ô hô ... ô hô ...=))
 
chao ôi, bia miệng ngàn năm nay nay đồ có cơ hồi khôi phục được
lão La viết truyện, làm biếng đi thực tế toàn chui vô lầu xanh kỹ viện nghe dân chơi tám chiện, lại rồi về nhà thêm dưa mắm mà đánh mất cái chân thật của lịch sử
kẻ đời sau cạn nghĩ, chỉ biết tôn sùng lão La để Đổng công và Lã tướng quân hàm oan nhiều vạn năm nay.
than ôi,
ngỡ tiếng xấu mãi đời không xóa được,
thì may thay... ô hô ... ô hô ...=))

nghe sao giống giống như mỉa mai anh họ Đỗ đổi trắng thay đen vậy:| lại còn cười lăn long lóc nữa mới ác chứ:|
 
squallphu lâu lâu lại chui vào đớp tôi thế nhỉ? Dòng họ nhà cậu họ Đỗ à mà cứ vu cho tôi =))
 
lại sắp war rồi

GVN4.gif
 
từ khi mình bắt đầu vào đây vì chơi games RTK11 (chắc chỉ 2 tháng), chưa từng thấy topic nào là không có war cả:)). chiến tranh triền miên, cụ thể là chửi nhau:D. (mà thực ra thì cả tuần mới vào 1 lần :P)

hình như leland2 là con cháu gì đó của leland1 chửi nhau trong box quan vũ giỏi hơn trương phi thì phải. ko biết bác đọc có hiểu tiếng việt hay ko mà mình thấy thằng squallphu nó chửi lione vì mỉa mai bác thì bác lại nghĩ rằng nó chửi bác?:-o
 
Chửi lộn(chiến tranh) cũng tốt mà không chửi cũng tốt. Rốt cuộc rồi cũng toàn là bạn với nhau cả mà. Cái gu của box này là muốn làm bạn là phải đánh đấm trước đã rồi tính gì thì tính(đánh đấm để biết ai được thua mà phân thứ bậc, cao thấp đó ;)))
 
hình như leland2 là con cháu gì đó của leland1 chửi nhau trong box quan vũ giỏi hơn trương phi thì phải. ko biết bác đọc có hiểu tiếng việt hay ko mà mình thấy thằng squallphu nó chửi lione vì mỉa mai bác thì bác lại nghĩ rằng nó chửi bác?

Tôi thấy cậu chẳng hiểu được tiếng Việt nên mới nghĩ rằng tôi nghĩ là nó chửi tôi :))

Đơn giản là nó thù tôi từ trước rồi nó có gọi tôi là họ Đỗ, thì tôi mới hỏi có phải dòng họ nhà nó họ Đỗ hay không mà nó cứ muốn mời tôi vào họ nhà nó thế :))

Còn cậu là clone của đứa nào chui vào làm trò thì tôi không biết. Nhưng ở đây có người nhắn cho cậu này:

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=10604992&postcount=78
Lại cho clone vào cắn bậy đây Đem cái lí luận ngu của cậu

Trích dẫn:
ai dè toàn chửi nhau như chó từ cuối trang 2 tới bây giờ. 2 thằng chửi nhau là chó thì cả 2 thằng đều là chó.

áp dụng cho riêng cậu và gia đình nhà cậu thôi nhá Lại còn giả vờ post 1 bài ở topic bên cạnh nữa chứ. Còn trò điên nào thì diễn nốt đi xem nào

http://forum.gamevn.com/showpost.php?p=10610940&postcount=83
Lúc reg nick đã muốn làm chó dại cắn càn rồi! Khổ thân ông Leland, lúc thì bị thiên lôi giáng búa, lúc thì bị chó cắn, khổ!

Lâu lâu cậu lại ngứa nghề đem clone ra cắn bậy bạ đấy =)) Đến lúc bị tôi đập cho vào mõm thì lại im thin thít, cậu nhỉ, cậu là ai thế? squallphu, haithan hay là vuivui? ;))
 
đọc đi đọc lại không biết squallphu chử mình cái chi:-w
cái ông kia đọc thế nào mà thấy nó chửi mình
hay vật;))
squallphu vô giải thích cái coi chứ ko mấy ông kia đánh nhau đến nới rồi
 
Thôi để tôi giải thích vụ này vậy.

Đầu tiên là Lione, bác Lú bú (trinhphuctuan), Shockcore tiên sinh và tôi đang nói chuyện phiếm về anh Lú bú và các kiểu "anh hùng" mà Lú bú nêu ra thôi. Bài cậu Lione trả lời Shockcore tiên sinh, bác Lú bú và tôi đều cùng 1 kiểu, vì đang là chuyện vui nên đều có =)) cả, nó là bình thường, tự nhiên cậu squallphu lại nhẩy vào quote riêng bài trả lời tôi, gọi họ Đỗ này kia rồi bảo cậu Lione mỉa mai???, thì tiện tôi mới hỏi ;))

Còn cậu clone gì kia thì lúc trước có hỏi nhưng cậu lặn mất, giờ tiện cũng hỏi luôn. Chứ topic này đang nói chuyện vui, có gì mà war :>
 
nghe sao giống giống như mỉa mai anh họ Đỗ đổi trắng thay đen vậy
câu này tui dành cho lione nè, nói ngắn gọn là chửi cũng không sao. vậy mà anh họ Đỗ lại bảo tui đớp anh ta =)). vậy ko phải ko hiểu vietnamese hả? hay anh ta cho rằng chữ "Đỗ" là chửi anh ta:-o, hẹp hòi vậy àh?

còn cái anh lính mới nào đó phía trên là ai thì kệ anh ta. chỉ có người rỗi hơi mới tạo tùm lum nick phòng hờ bị chém như anh=)). bậy, nói như vậy chưa đúng, chém rồi mới tạo ấy chứ:)). mà anh đoán cũng hay thiệt, đoán cái quỷ gì mà ra nick của vuivui, tui, haithan vậy? suy bụng ta ra bụng người hả?=))

còn anh bảo tui thù anh thì anh có quyền nói vậy, và tui sẽ thù anh nếu tui được tiền hay bất cứ lợi lộc nào\:D/. đáng tiếc là được tờ giấy trắng + vài câu chửi như thú:-w

vẫn 1 câu nói xưa: chửi nhau cũng giành phần thắng àh;))
 
;)) Tôi đặt câu hỏi với cậu clone vì thấy cậu ta lặn mất lần trước, không phải cậu thì thôi có gì mà cậu phải giẫy nẩy lên? :))

Cậu vu cho tôi họ Đỗ thì tôi bảo là cậu đớp tôi đấy, có làm sao không? Tôi cũng hỏi lại có phải dòng họ nhà cậu họ Đỗ không, và cái nguồn gốc cái họ Đỗ đấy nó ở đâu ra thế? :)) Tôi có cho là cậu chửi tôi bao giờ?? :)) Tôi chỉ nói là cậu đớp tôi thôi, 3 bài Lione trả lời 3 người giống nhau, cậu quote riêng bài trả lời cho tôi rồi bảo là mỉa mai thì tôi cho là cậu vẫn thù lần trước bị tôi vạch rõ cái mặt ngu của cậu ra thôi, chứ cậu đớp tôi thì tôi đập vào mõm cậu, tôi chẳng chửi loại như cậu làm gì :))
.
___________Auto Merge________________

.
À, còn tôi hỏi clone chửi bới là vì box này đã có tiền lệ có người vẫn còn nick vẫn lập clone vào chửi rồi, hỏi cậu Devil thì biết ;))
 
cái nguồn gốc cái họ Đỗ đấy nó ở đâu ra thế?
đúng là cái họ này tui gán cho anh, mà anh còn ko biết nguồn gốc nó ở đâu ra thì tui cũng thua:)). tui tưởng anh phải biết chứ. ko nhắc lại làm gì những câu chửi tục tĩu.
tui quoute bài của lione chứ đâu phải bài của anh.
tui bảo là lione mỉa mai anh chứ tui đâu có mỉa mai anh gì đâu.
ko chịu đọc kỹ àh? hay anh thấy cái nick squallphu ghi bài trong RTK liên quan đến anh là anh cho rằng tui chửi anh.
nếu anh cho rằng chữ "đỗ" là đớp anh thì tui cũng chịu thôi. mà anh cũng có xem tui là người đâu mà phản ứng vậy.

À, còn tôi hỏi clone chửi bới là vì box này đã có tiền lệ có người vẫn còn nick vẫn lập clone vào chửi rồi, hỏi cậu Devil thì biết
uhm`, cũng có lý, nhưng cũng có thể có ngoại lệ. tốt hơn hết thì kệ anh ta. //tui đâu biết devil là ai đâu mà hỏi.:|
 
Thôi cũng góp vui 1 bài về quân sư Lý Túc.
Thực ra Lú Bú quên không nêu anh hùng Lý Túc ra vì sợ sự thật được phơi bày.
Ai chỉ đường mở lối cho Bố biết bỏ chỗ tối (Đinh Nguyên) theo chỗ sáng ( Đổng Trác).
Đó là Lý Túc.
Ai phát ngôn ra 1 câu nói kinh điển(người có Lã Bố, ngựa có xích Thố)
Ai khi phát hiện ra âm mưu Trác giở trò thoán đoạt ngôi vua,bầy mưu lập kế giết Trác ngay. Đó vẫn là Lý Túc.
Ai tài năng như Bắc đẩu để Lú Bú ghen tài dùng quân pháp để giết đi.
Vẫn là Lý Túc quân sư.
 
Cậu squallphu xem ra lần trước vẫn chưa hiểu ý tôi với cậu.

Nếu cậu để ý kĩ sẽ thấy trước khi cậu có những post kiểu như người ta đang nói 1 vài điều (cậu làm với nhiều người, không chỉ riêng tôi), cậu vào nói "ngu mà khoái gáy", "phán láo"... rồi gì gì đó thì lúc đó tôi mới chỉnh lại 1 số cái trong bài của cậu viết sai mà trong TQDN có viết rất rõ, lúc đó tôi chưa biết cậu chưa từng đọc TQDN bình thường mà chỉ đọc trên vnthuquan.


Nếu không có cái việc cậu thường xuyên có các câu nói kiểu kia thì cậu hỏi 1 câu, nói cậu chưa đọc cái gì đó rồi nói tôi chép lên cho cậu xem 1 vài phần trong sách chẳng lẽ tôi lại tiếc công mà chép lên cho cậu à? Và cũng làm gì có việc tôi phải liên miên với cậu suốt vài trang hồi trước?

Với tôi, cậu chỉ có cái tính xấu đấy thôi, còn tôi chẳng có cái gì ghét cậu cả mà đến nỗi
mà anh cũng có xem tui là người đâu

nhầm hoàn toàn đấy!

Còn nói thật, tôi không biết họ Đỗ là gì :) Tôi đoán có thể là 1 người nào đó làm cái gì đó xấu, nhưng ko biết.
 
Chính xác! Bởi thế nên LuBu không bao giờ nhắc đến! Cũng như Lượng đày tay gì đấy ra Vân Nam đấy! Nói chung là rất sợ đụng hàng!
 
thôi mấy pác đừng war nhau nữa
nhọc bằng còn war nhau đừng đưa Lione vô nữa
đưa Lione vô thì viết hoa cái đi
tên riêng à quên nick riêng người ta mà
thông cảm cho Lione phải cẩn thận vì thấy bóng lão Lú Bú vô rồi
lão cà khịa Lione là phiền hà lắm lắm
 
uhm`, thì tui dùng những chữ này nhiều, nhưng chỉ khi bị chửi thôi. // mà chuyện cũ rồi thì nhắc lại làm gì. tui cũng ko nhớ nổi ngày trước viết cái gì đâu, chỉ nhớ là tui chửi anh tùm lum thôi.

tui thường chửi anh là đổi trắng thay đen, nghề của luật sư, họ đỗ gắn liền với luật sư vì chữ đổ thừa. // mấy cái kiểu chửi này người gốc gác từ trung quốc hay xài.
hình như tui dùng chữ này khi bàn về GCL hại chết vũ thì phải.
 
Back
Top