Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
Uhm, nói chung là... rối
Chẳng biết sau này thế nào, nhưng mình bắt đầu mất dần sự kiên nhẫn với em này rồi...
Kiểu này chắc chia tay, chúc em sớm kiếm đc thằng ngu nào chiều chuộng em như anh lúc trước...
PS: Có lẽ để ngày mai gọi điện nói thẳng, break off 1 lần luôn cho tiện, đồng thời cancel luôn bữa hẹn cuối, vì khi sự thất vọng đã lên đến đỉnh điểm, thì cảm thấy sự níu kéo thật vô vị...




chắc giờ này họ đang cãi nhau
jann_lee:anh không muốn gặp cô bạn gái của em vì anh yêu em
P: em biết rồi
jann_lee: em biết rồi sao còn muốn giới thiệu bạn gái cho anh
P: em thích thế
jann_lee: For The Wind. Sao em lại lừa anh, em có biết anh đau lòng thế nào không
P: ai quan tâm
jann_lee:Vậy à.Em không xứng với anh.Mình chia tay đi
P: OH GOD.Em xl.Đừng mà anh. Đừng mà
jann_lee: Ý anh đã quyết. Giờ chúng ta không còn là gì của nhau nữa
P: Đừng mà anh, đừng làm thế, đau lòng em lắm
Chỉ mong bác trước khi chia tay giải quyết mọi thứ nhanh gọn, không cho những thằng đến sau miếng tiết thừa nào![]()


nếu con bé thử thật thì giống như ngốc quá. Nhìn đoạn hội thoại mình trông thấy con bé ngốc ngốc thế nào ấy.có thật bác yêu em í hem dzạ đụng tí chuyện ko năn nỉ sr thử xem đã vội suy nghĩ như vậy con gái dù hiền cỡ nào cũng sẽ thử bác thui
tui mà cô bé kia nghe dc nhưng lời này của bác chắc sẽ đau lòng lắm đây có khi còn hối hận vì đã wen bác nữa kìa
có khi em ý có lí do chính đáng riêng thì sao ko hỏi thẵng ko làm rõ vội vàng wuyết định . Bác cũng đang wuyết định từ một phía đấy thôi có hỏi ý kiến bé ko thật bó tay![]()
quen nhau từ hồi mẩu giáo,học chung từ cấp tới cấp 3 :
- thứ 7,chủ nhật,tớ qua chở nàng đi chơi.
- ngày lễ,dịp đặc biệt tớ và nàng tặng hoa cho nhau
- mỗi tối,nàng và tớ chúc nhau ngủ ngon
- đi công viên,tớ và nàng nắm tay nhau đi dạo
- valentine nàng tặng tớ socola tớ tặng nàng hoa hồng
cuối cùng trong 1 quán cafe lãng mạn,nàng ghé vào tai mình nói khẽ " mình mãi là bạn thân nhé cậu "

Câu trả lời cũng ko có gì quá bất ngờ, "trước giờ P chỉ xem bạn là bạn thôi"
"Vậy à, vậy chắc là bạn ghét P lắm phải ko?" , "À, ko. Thông thường là vậy, nhưng mà ở đây mình ko có ghét P, mà mình ghét người mà P giới thiệu kìa" , "Tại sao lại ghét người ta, ngừoi ta dễ thương hiền học giỏi" , "À không, có thể bạn đó ko đáng ghét, nhưng mà qua miệng của P thì mình mới thấy ghét" Tui nói tiếp "Ai giới thiệu cho mình cũng đc, nhưng mà P thì ko đc" "Vì sao vậy?" P hỏi .
“Uhm, bạn đó tên gì, ở đâu, hay là cho mình số phone đi” “Ừ, được” << Móc đt ra ngay, “P đọc nè, bạn ghi lại đi” , “ĐT mình nè bạn bấm vào đi” – “Bạn đó tên T, nhà ở quận Tân Bình” “Ử sao xa quá vậy, vậy bạn đó chạy từ đó chạy xuống đây à?” “Ko, mình chạy lên đó uống nước với bạn ấy”, “Bạn đó có đẹp ko?” Tui hỏi “Cũng dễ thương lắm, nhưng mà khó tính lắm đó nha” , “uhm, uhm
, khó tính, và hợp với tui ở chỗ bị ế, lại ở xa, vậy… nhờ P nhắn với bạn đó là… ở nhà… ngủ luôn đi” , “Bạn nói chuyện vô duyên quá à !” P phản ứng, Suy nghĩ 1 lát tui phản pháo “Trước giờ mình nói chuyện có duyên lắm, tại giờ P thay đổi nhiều quá, nên mình cũng thay đổi theo thôi” 
” Và lần này P ko trả lời được nữa… Nói chúng ta vẫn mãi là bạn, nhưng có 1 số thứ thì sẽ mãi mãi không bao giờ trờ lại như xưa được. Đến 1 ngã tư, P nói “Thôi bạn đi về đi, tiễn P đén đây là được rồi” , “Ok, take care of yourself”
...... Ghét nhất cái câu "Chỉ coi nhau là bạn thân"
.........
Hôm qua mới dẫn P đi uống sinh tốCâu trả lời cũng ko có gì quá bất ngờ, "trước giờ P chỉ xem bạn là bạn thôi"
![]()
Tui hỏi, "hôm kia P có đi với bạn kia ko?" P trả lời "Ko, tại bạn mà ko đi đc đó" Tui nói " vậy hả? tại vì P hứa mà, P đâu có hỏi ý mình, mà hôm đó mình lại mắc bận"
Tui nói tiếp " Mà trước giờ chẳng thà mình quen trong lớp, hay là tình cờ gặp ở đâu đó, chứ mình ghét nhất là được người khác giới thiệu cho quen đó""Vậy à, vậy chắc là bạn ghét P lắm phải ko?" , "À, ko. Thông thường là vậy, nhưng mà ở đây mình ko có ghét P, mà mình ghét người mà P giới thiệu kìa" , "Tại sao lại ghét người ta, ngừoi ta dễ thương hiền học giỏi" , "À không, có thể bạn đó ko đáng ghét, nhưng mà qua miệng của P thì mình mới thấy ghét" Tui nói tiếp "Ai giới thiệu cho mình cũng đc, nhưng mà P thì ko đc" "Vì sao vậy?" P hỏi .
"Vì bạn đặc biệt đối với mình" Tui trả lời, "Trước giờ bạn với P chỉ là bạn bè thôi, P với bạn ko có hợp" , Tui lắc đầu ngao ngán “Thật là vậy à, vậy mà mình tưởng, mình có với nhau nhiều kỷ niệm sâu sắc lắm chứ” , “Sao, kỷ niệm gì chứ? Mình trước giờ chỉ là bạn bè với nhau thôi, không có gì khác đâu” “Uhm, mình chỉ mong sau lần này, bạn ko vì chuyện này mà hiềm khích ko nói chuyện với mình nữa nhé” “Xời, ai mà để bụng chuyện này bao giờ”
Tui muốn thử xem, lần trước P có thử mình hay ko? Tui mới hỏi “Vậy được, để hôm nào rủ bạn kia đi uống nước đi” P trả lời “Ừ, được, vậy để P nói vwosi bạn kia rồi thông báo với bạn nhe”“Uhm, bạn đó tên gì, ở đâu, hay là cho mình số phone đi” “Ừ, được” << Móc đt ra ngay, “P đọc nè, bạn ghi lại đi” , “ĐT mình nè bạn bấm vào đi” – “Bạn đó tên T, nhà ở quận Tân Bình” “Ử sao xa quá vậy, vậy bạn đó chạy từ đó chạy xuống đây à?” “Ko, mình chạy lên đó uống nước với bạn ấy”, “Bạn đó có đẹp ko?” Tui hỏi “Cũng dễ thương lắm, nhưng mà khó tính lắm đó nha” , “uhm, uhm
, khó tính, và hợp với tui ở chỗ bị ế, lại ở xa, vậy… nhờ P nhắn với bạn đó là… ở nhà… ngủ luôn đi” , “Bạn nói chuyện vô duyên quá à !” P phản ứng, Suy nghĩ 1 lát tui phản pháo “Trước giờ mình nói chuyện có duyên lắm, tại giờ P thay đổi nhiều quá, nên mình cũng thay đổi theo thôi”
P trầm ngâm 1 hồi, mình mới nói “P à, mình hỏi thật, có phải P muốn chia tay với mình, nên mới kiếm người khác đẩy qua cho mình?” “Sao bạn nói vậy, mình trước giờ chỉ là bạn thôi” P phản ứng, P nói tiếp “chỉ là cho bạn có thêm 1 người bạn, nếu mà cả 2 hợp ý, thân với nhau nữa thì càng tốt” – “Hì hì, P lại vậy nữa rồi, bên ngoài là vậy, nhưng mình biết thật sự ý bạn muốn là gì mà” “Uhm, uhm” P ngập ngừng…
“Ùh, thì là bạn, hy vọng P đừng vì chuyện này mà mất đi tình bạn nhé, sau này mình có nhờ vả, mượn tập, hay mượn tài liệu thì bạn đừng từ chối nhé” “Ư, trước giờ P đâu từ chối P điều gì” “Ừ, vậy thì được” Vậy là tui và P kêu tính tiền, và ra về.
Lấy xe ra, chờ P lấy xe xong, tui nói muốn tiễn P một đoạn, P ậm ừ, trên xe tui nói “Nhà P xa quá” P cười và hỏi “ Nhớ đường chưa?” Tui trả lời “Nhớ thì nhớ, nhưng mình sắp quên rồi, vì mình ko có ý định chạy xuống đây nữa đâu” Và lần này P ko trả lời được nữa… Nói chúng ta vẫn mãi là bạn, nhưng có 1 số thứ thì sẽ mãi mãi không bao giờ trờ lại như xưa được. Đến 1 ngã tư, P nói “Thôi bạn đi về đi, tiễn P đén đây là được rồi” , “Ok, as you wish”
Cuối cùng thì đã chia tay, mình đã đoán đúng, ngay từ đầu, và cũng như bây giờ mình đoán, một ngày nào đó P sẽ sớm hối hận thôi, nhưng với mình có lẽ là ko, vì mình đã quá thất vọng về P, và P đã làm mình đau 1 lần rồi.
