- 9/1/09
- 653
- 3,239
Thế nên lúc chiến SC với bọn bạn mình toạn bị gọi là "bẩn" 

Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.

Nói "vui là chính" chỉ đúng khi đấu với đối thủ khác trình độ, cao hơn hoặc thấp hơn, khi đấu với người trình thấp hơn tâm lý thường thoải mái nên đánh rất lả lướt bao nhiêu chiêu đếu tung ra. Còn đánh với người trình cao hơn hẳn thường đã chuẩn bị tinh thần sẽ thua nên đánh cũng ko bị gò bó.
Còn đánh với người ngang trình dù thắng hay thua đếu thấy căng thẳng vì phải tập trung cao độ để giành chiến thắng, lúc đó chỉ đánh mấy chiêu hiệu quả mà mấy bác hay gọi là đánh bẩn. Đánh hiệu quả là đánh vào điễm yếu của đối phương, xử lý tốt những tình huống cân nảo. Cũng là char đó, chiêu đó nhưng tại sao mỗi người chơi lại phát huy khác nhau? Đơn giản là vì việc áp dụng chiêu đó đúng lúc, đúng chổ để mang lại hiệu quả tốt nhất
Người thua thường ko chấp nhận mình thua nên viện đủ lý do để gở gạt như: mày chơi chiêu bẩn quá, mày may quá, bấm ko ra...Nhưng sao ko tự ngẩm may mắn cũng là một trong những yếu tố mang lại thắng lợi, anh bấm ko ra là do trình anh chưa đủ, anh để ngươi ta khai thác điểm yếu anh ráng mà chịu.
Ai cũng vậy, thua dĩ nhiên tức tối, nhưng thay vì ngồi cay cú đối phương tui thường phân tích vì sao mình thua và tìm đối sách. Có như vậy trình độ mình mới ko ngừng nâng cao và biết tùy cơ ứng biến trong tất cả mọi tình huống


Và trong cái game SC này thì thực sự muốn thắng 1 thằng đánh hay thì ngoài cái gọi là "đánh bẩn" ra thì có lẽ là không còn cách khác.Thực sự thì tôi quan niệm rất thoáng,quan niêm của tôi là mình có làm gì,đánh ra sao miễn trong khuôn khổ game đấy và không vi phạm luật thì đều là sạch.
)là lỗi game. Ở trên tôi cũng đã ví dụ rồi, khi tôi nói 6K của Asta và 2KB của Mitsu thì tôi cũng đã nói là trên Xbox Live và PSN. Nếu đánh off mà đi farm chiêu thì miễn ý kiến nhưng khi online, có 1 số chiêu sẽ khiến cho game bị lag => Đối thủ rất khó chống trả => Cứ thế mà bụp => WinNghĩ cho cùng thì cái bẩn mà bạn Ken nói đó cũng phải tập,không phải thằng nào mới cầm cái gamepad đã biết đánh bẩn.Và khi nó đã bỏ công luyện tập thì mình chả có lí do gì mà không công nhận cả.


)Nghe qua giọng điệu có vẻ như bác thuộc nhóm Aster

Nếu đánh như bác nói thì làm gì có đánh bẩn



Chú nào phát minh ra Mitsu non 2K,B thì đăng ký làm cho Namco đi chắc là trúng đấy . Người ta nghiên cứu hơn 10 năm rồi vẫn giữ mà bi giờ vẫn có chú bảo đòn đấy là đòn mọi thì .....==> chỉ có 3 chữ : đ.. đỡ đc ==> hàng lởm
=> Mà nói thẳng tao đánh bẩn cũng vẫn cứ thua như thường. 
Thế bây giờ bổn tọa đánh ko đẹp àh? thế khái niệm đánh đẹp của chú đối với Mitsu là gì? non 2KB?
Game làm thế nào chơi thế đó, chỉ có thằng thắng và thằng thua. Có bug xài bug, ko biết xài bug là ngu, biết xài bug mà thắng thì bị ng` ta ghét. => game có bug mà ko sửa là game lởm => vứt mẹ nó đi

Thế bây giờ bổn tọa đánh ko đẹp àh? thế khái niệm đánh đẹp của chú đối với Mitsu là gì? non 2KB? Quan niệm của tui về một trận đấu đẹp là phát huy hết sở trường và chiêu thức của char, những chiêu khó dùng nhưng hiệu quả.



Có ai nói mầy đánh bẩn đâu .
Trúng tim đen à![]()



Có bug xài bug, ko biết xài bug là ngu,

Vì chú em đã chơi cho vui là chính thì cần gì tập luyện,mà không tập thì chú nghĩ chú thắng được 1 thằng tập ngày tập đêm sao
Ko tập luyện thì chắc chắn là ko lên trình đc, nhưng tập ngày tập đêm cũng chưa chắc là lên trình kinh khủng ! Cái quan trọng hơn cả là phải có đấu thủ phù hợp chứ chỉ bế quan luyện công thì suốt đời đi dọa gà thoai
,trong đấy có 1 số bác cũng gọi là có chút máu mặt :-*
. Tớ nói thế thôi, chứ giờ trình SC4 chắc dọa gà không nổi---> cũng chơi cho vui là chính
(cái WoW ngốn hết cả thời gian rảnh rỗi). Thôi có khi hè này về lôi lại Sc2 Sc3 ra để còn bắt nạt được thằng nào đấy...Hề hề ...có mình vào có khác, một câu thôi làm cả cái box nóng phừng phừng. Tớ nói thế thôi, chứ giờ trình SC4 chắc dọa gà không nổi---> cũng chơi cho vui là chính (cái WoW ngốn hết cả thời gian rảnh rỗi). Thôi có khi hè này về lôi lại Sc2 Sc3 ra để còn bắt nạt được thằng nào đấy...

Với anh Minh thân yêu thì đấu thủ thế nào là phù hơp,giờ thì em đi làm nên bỏ SC rồi.Nhưng nhớ lại cái thời mới tập SC.Em có đánh với người mấy đấu,toàn vào Train với máy.Đứng im cho nó đánh,chỉ đỡ chứ không đánh lại,tập mất 2 tháng rồi ra đánh với người cũng thịt được khối thằng đấy ,trong đấy có 1 số bác cũng gọi là có chút máu mặt

Ha ha ha, có tập có khác, "thịt được khối thằng" thì ai tập tành rồi mà chả thịt đc khối thằng
.Mà mình chỉ tập với máy 