- 15/11/08
- 5,064
- 13,556
Tôi nay cao hứng có đôi lời tâm sự cùng anh em
Em vào 4rum từ rất lâu... lâu lắm rồi... cái nick ban đầu của em là hskyweb ấy... Đời em thay đổi từ khi có 1 thằng cha nào đó pm cho em bảo là : cho mình mượn nick chơi Rep
(@ thủ phạm : tìm thấy sẽ cắt chym). Em nghĩ, chơi rep cũng chả mất mát gì, thôi thì cứ để anh ấy mượn nick, dù gì gamevn em cũng vào ' read n run ' chứ ko tham gia gì mấy. Đến 1 ngày đẹp giời, khi login vào 4rum em nhận được cái thông báo to tổ bố là mình đã được cho nghỉ mát
.... Không biết ông nội đó làm gì mà em nick em lại ra nông nỗi thế, đến giờ ko vào được ACP làm sao biết ai mà bắt đền
. Mãi đến gần đây thì mới biết cái box thư giãn là nơi tập trung sơn hào hải vị... à nhầm, anh hùng hào kiệt của gamevn vào thi nhau chém gió, phệt bão, đá đểu BQT. từ Moc cho tới Min các anh ấy đều ko coi ra gì, chém xả từ bão cấp 1 đến cấp 12, đầu đít bị chặt rơi lả tả. Từ đó mới thấy 1 người mà mang theo trên mình cả đống clone, mất chym này thì thay chym khác, vẫn vào box Thư giãn mà tuột quần hóng gió, đàm đạo chuyện thôn xóm :(.... Thế là ngẫm ra mới biết lão mượn nick mình chắc ức chế bố nào nên ị ra 1 bãi, thế là bị mod vào hốt cả phân lẫn xác.... Để giờ này em bơ vơ ngồi đọc bài trong box thư giãn, nhiều khi muốn góp ngay tí gió, bấm vào nút "trả lời" như thủ dâm tinh thần, và nhiều lần phải ngồi đọc cái thông báo bạn không có quyền làm cái động tác này
.... Cứ như nhìn em gái khỏa thân mà đụng vào em ấy cứ bảo anh à ko được em ngại lắm
.
Để giờ này, nửa đêm còn vào gamevn để làm gì... để SPAM bài với 1 ước mơ nhỏ nhoi là đủ 50 post vào box thư giãn mà hửi gió cùng anh em
... Thế mà trời còn phụ người, đi spam, đi post cho lắm vào mà toàn là các box không tính bài. Thế là khúc nhạc bất hủ cứ thế vang lên : Giờ em spam để làm gì? Spam rồi làm gì?
. nỗi lòng của 1 con chym muốn bay vào vùng trời Thư Giãn để cày cuốc cho mình thành bất hủ mà đến giờ vẫn phải lòng vòng chia sẻ nội tâm nội tạng cùng các bạn đồng liêu...
Đến đây em xin hỏi các bác nào chuyên nuôi dưỡng những clone của 4rum cho đến ngày đầu rơi đổ máu thì có đứa khác lấp vào chỉ dạy, cho em xin biết cái địa chỉ nào spam là ngon nhất, khu nào tổ trưởng tổ dân phố hiền lành, có vẽ nguệch ngoạc vài dòng các bác cũng thương tình bạt tai chứ ko cắt ... để em được hoàn thành tâm nguyện, được mở **** đón gió cùng anh em :(.
p.s : Ko biết bài này có được coi là tâm sự, hay bị coi là phản động và bị del trước khi trời sáng đây
....
.
___________Auto Merge________________
.
p.s : nhầm ở chỗ ACP ( admin control panel và UCP ( user control panel ) =.='....
thế là phải phấn đấu 150 post rồi :(....
Em vào 4rum từ rất lâu... lâu lắm rồi... cái nick ban đầu của em là hskyweb ấy... Đời em thay đổi từ khi có 1 thằng cha nào đó pm cho em bảo là : cho mình mượn nick chơi Rep
(@ thủ phạm : tìm thấy sẽ cắt chym). Em nghĩ, chơi rep cũng chả mất mát gì, thôi thì cứ để anh ấy mượn nick, dù gì gamevn em cũng vào ' read n run ' chứ ko tham gia gì mấy. Đến 1 ngày đẹp giời, khi login vào 4rum em nhận được cái thông báo to tổ bố là mình đã được cho nghỉ mát
.... Không biết ông nội đó làm gì mà em nick em lại ra nông nỗi thế, đến giờ ko vào được ACP làm sao biết ai mà bắt đền
. Mãi đến gần đây thì mới biết cái box thư giãn là nơi tập trung sơn hào hải vị... à nhầm, anh hùng hào kiệt của gamevn vào thi nhau chém gió, phệt bão, đá đểu BQT. từ Moc cho tới Min các anh ấy đều ko coi ra gì, chém xả từ bão cấp 1 đến cấp 12, đầu đít bị chặt rơi lả tả. Từ đó mới thấy 1 người mà mang theo trên mình cả đống clone, mất chym này thì thay chym khác, vẫn vào box Thư giãn mà tuột quần hóng gió, đàm đạo chuyện thôn xóm :(.... Thế là ngẫm ra mới biết lão mượn nick mình chắc ức chế bố nào nên ị ra 1 bãi, thế là bị mod vào hốt cả phân lẫn xác.... Để giờ này em bơ vơ ngồi đọc bài trong box thư giãn, nhiều khi muốn góp ngay tí gió, bấm vào nút "trả lời" như thủ dâm tinh thần, và nhiều lần phải ngồi đọc cái thông báo bạn không có quyền làm cái động tác này
.... Cứ như nhìn em gái khỏa thân mà đụng vào em ấy cứ bảo anh à ko được em ngại lắm
.Để giờ này, nửa đêm còn vào gamevn để làm gì... để SPAM bài với 1 ước mơ nhỏ nhoi là đủ 50 post vào box thư giãn mà hửi gió cùng anh em
... Thế mà trời còn phụ người, đi spam, đi post cho lắm vào mà toàn là các box không tính bài. Thế là khúc nhạc bất hủ cứ thế vang lên : Giờ em spam để làm gì? Spam rồi làm gì?
. nỗi lòng của 1 con chym muốn bay vào vùng trời Thư Giãn để cày cuốc cho mình thành bất hủ mà đến giờ vẫn phải lòng vòng chia sẻ nội tâm nội tạng cùng các bạn đồng liêu...Đến đây em xin hỏi các bác nào chuyên nuôi dưỡng những clone của 4rum cho đến ngày đầu rơi đổ máu thì có đứa khác lấp vào chỉ dạy, cho em xin biết cái địa chỉ nào spam là ngon nhất, khu nào tổ trưởng tổ dân phố hiền lành, có vẽ nguệch ngoạc vài dòng các bác cũng thương tình bạt tai chứ ko cắt ... để em được hoàn thành tâm nguyện, được mở **** đón gió cùng anh em :(.
p.s : Ko biết bài này có được coi là tâm sự, hay bị coi là phản động và bị del trước khi trời sáng đây
.....
___________Auto Merge________________
.
p.s : nhầm ở chỗ ACP ( admin control panel và UCP ( user control panel ) =.='....
thế là phải phấn đấu 150 post rồi :(....
2h40 am là sáng rồi! ngủ đi
..... Không ngày nào không có mấy thằng ngu PR, và không ngày nào không kiếm được chục bài ở đó
....... Nếu wars hay thì thậm chí trăm bài cũng dư sức
..............
.......
.........
...... Cùng lắm là 2 ngày hoặc tệ hơn là 3 ngày thì xong 150 bài thôi mà