tuan_hope1991
Legend of Zelda
- 5/9/08
- 1,036
- 74
- Banned
- #1
Khỏi giới thiệu nhiều, nhìn tên topic là đã đủ nội dung, tớ buồn ko tả được, cả tối hôm nay cứ đờ đẫn. Có ai chung cảm xúc vào chia sẻ với.
Follow along with the video below to see how to install our site as a web app on your home screen.
Note: This feature may not be available in some browsers.
nhớ hồi xưa khi chia tay cấp 3 anh đây chẳng thấy gì vì quan niệm chia tay cấp 3 đâu phải là hết bạn bè vẫn gặp nhau thường xuyên
mà khi vào đại học lại có nhiều bạn mới, nhiều việc mới để lo hơn nhiều:(:(:( cứ vui tươi lên:-*:-*:-* chúc chú em đoc tốt nghiệp rồi đến đại học:-*Có bữa tiệc vui nào mà ko tàn, xin số phone, nick yahoo là ở bên nhau mãi mãiMây thằng con trai gặp thì dễ, lôi được bọn con gái thì khó. Em đang tính kế hoạch off lớp độ 2 tháng / lần liệu ổn ko ?
có gì đâu mà quan trọng hoá vấn đề 



muốn off phải có lý do, khi thi đại học xong chờ kết quả thì off 1 lần để chia sẻ nhau trong kỳ thi vừa rồi, khi biết điểm thì sẽ ăn khao lúc đó thì tha hồ gặp nhau tiếp:P còn vào học đại học rồi thì các ngày lễ mới lên off thôi mà cũng không được nhiều đâu vì còn lớp đại học nữa
nói chung gặp nhau nhiều thì chán lắm vì làm gì có chuyện để nói khi ở định thì chắc mỗi năm chỉ off tối đa được 2 lần là cùng:( 30/4-1/5) là hợp lý vì 2 ngày đó được nghỉ liền nhau:-*
..... Vì còn 4 năm Đại Học, 3 năm Cao Đẳng hay 2 nam Trung Cấp nữa mà
.....

(sao cứ phải viết nhỉ? Tính mình thương bạn bè nên viết cũng khá ý nghĩa chứ ko cộc lốc :'>)
Đại Học kìa, mệt vê lờ ra í.haha nhớ Đà Nẵng quá trời :-*:-*:-* nhớ hồi trước học trong đó được 3 tháng chán về quê ôn thi lại giờ lại thấy tiếcNhỏ bạn thân ở quê nhắn tin ra hỏi nhà tại ĐN thuê nhiêu một tháng...
-tui ko biết, tùy vào diện tích và địa điểm nữa, chỗ tui thì 400k.
sau một hồi hỏi thông tin, tưởng yên rồi lại đẻ ra thêm một chuyện:
-cho tui hỏi tiếp, chỗ đó có gần biển ko? Gần Nhà sách ko?(để vào đọc truyện ké) Gần tiệm bánh kem ko? Gần quán kem nào ko?.....

trong đó con người quá thân thiện không như ở cái đất HN này
hồi đó giá nhà thuê có 150k/ phòng ở 2 người rộng rãi, (gần đại học sư phạm và trường trung cấp bưu điện) bây giờ tăng lên vẫn thấy rẻ ngoài này 700k mà cái phòng = lỗ mũi
mà bảo cô bạn muốn đọc truyện free thì chỉ nhà sách Cảo Thơm cho đọc thoải mái thôi còn nhà sách Đà Nẵng không cho đọc free đâu (thử rồi mà đọc ở nhà sách DN mới cầm lên lật qua cái mấy anh trông hàng đã chỉ rồi nản quá,
còn nhà sách CT đối diện đại học sư phạm thì thoải con gà mái đọc hết 1 bộ truyện kiếm hiệp mà chẳng ai bảo gì:P:P:P) mà mấy cái trường DH DN cái nào chẳng gần biển SP + NN + BK cách biển có 2km trước toàn đi xe lam bây giờ không biết có xe buyt chưa nữa

.
ôn kĩ gớm. Giờ xe buýt rầm rầm rồi í bác :'> Nhưng vẫn thấy khó chịu với những tin nhắn ấy 
Đọc tin mà ức kinh khủng... Nhớ lại vài tháng trước khi mình hỏi tại sao lại thi nhiều nơi thế, nhỏ nói "Vì đây là cơ hội lớn để đi du lịch mà!"
Trời đất... Du lịch?! Chẳng biết cái bọn trẻ bây giờ nó nghĩ gì nữa... Mình đâm đầu vào ước mơ còn cảm thấy khó khăn mà tụi nó thì...
Kết...: Chỉ có thế thôi mà mình lại cảm thấy... ghét cô bạn thân