EarthMoving
Legend of Zelda
- 10/3/09
- 1,175
- 0
Khi còn ở Phàn Thành, chưa 1 thành chủ nào dám nghĩ đến việc tự 1 mình (hoặc thậm chí 2 mình) đến tấn công Triệu Vũ. Mà muốn đánh thì phải kéo đàn kéo đống đến. Triệu Vũ chơi game ít khi kết bạn, đó là lý do hậu phương quá yếu... thua là điều dự đoán trước... 1 - 2 hay chục người, thì làm sao chống được 2-3 chục mạng...
Rõ ràng ở Đông Hà, Triệu Vũ phải chạy, chạy trước sức tấn công của khoảng 1 chục thành chủ Top...
Bộc Dương ai chạy thì tự hiểu. Quân của Pow hay EM cũng chỉ đến làm cảnh cho Triệu Vũ cướp quân giới mà thôi. Cái mục tiêu đánh nát Triệu Vũ của BK-P có thực hiện được không. Một dàn quân Vip của EM sao lại chạy bộ về hết thế, đến 1-1 cũng chạy. Trương Phi gặp HHD thì ... kim thiền mất, HHU gặp TC mới vài hiệp cũng mất dạng
.
Triệu Vũ hay Đường Môn bỏ Phàn Thành, vì đã vướng vào cuộc đua quá khốc liệt mà cảm nhận là sẽ không kham nổi lâu dài được. Bỏ đi trước tất nhiên là thua rồi... người còn lại thì thích làm gì chả được![]()
Nói ra lại tưởng mình hay .....
Vãi về cái độ tự sướng của Triệu Vũ thật 
Uhm thì thôi BK cậy đông bắt nạt Triệu Vũ...làm Triệu Vũ chạy tụt quần

Uhm thì Bộc Dương BK phải bỏ chạy
Vì Triệu Vũ là mãnh tướng số một Phàn ThànhUhm thì HHD của Triệu Vũ mạnh quá nên Trương Phi của E.M phải kim thiền

NHưng kết cục thì sao ? Vì Triệu Vũ vô đối quá nên bán Acc ah để bỏ sang Vị Thủy ah
. Hay là vì 2 Triệu Đồng 
. Một dàn quân Vip của EM sao lại chạy bộ về hết thế, đến 1-1 cũng chạy. Trương Phi gặp HHD thì ... kim thiền mất, HHU gặp TC mới vài hiệp cũng mất dạng




