Đúng là tập 7, có lẽ do được kì vọng quá nên thành ra tác giả bị áp lực, hơi thất vọng.
Thực ra theo ý tớ thì HP vs Vold thì giải thích như vậy cũng không đến nỗi tệ. Vold imba quá, nếu đấu sức mà HP thắng được thì mới là bựa

.
Nhưng có chút khó nuốt ở 1 số điểm.
Vold khống chế thằng bộ trưởng, nên coi như nắm mọi quyền hành trong thế giới phép thuật, thế nhưng chính sách của anh rất lộ liễu như lùng giết "máu bùn", thả giám ngục chạy lung tung. Thế mà những người dưới quyền thằng bộ trưởng, chẳng nhẽ không có lấy 1 người - ngoài ông Weasley - chống lại nó sao ? Ngay cả đám thần sáng cũng vậy, mang tiếng là lực lượng an ninh chính mà dek thấy thò mặt ra được mấy người

.
Còn trận chiến ở trường, cảm thấy các mấy vị thủ trong trường hơi bị thiếu i-ốt... biết chắc thằng Vold sẽ cho người tấn công, lại có lợi thế cực lớn là mình ở ngay trên đất mình, thế mà nhiều vị mang tiếng giáo sư chả nghĩ ra được cái vẹo gì mưu kế như phục binh, dụ địch... etc mà chỉ toàn là giơ đũa chờ nó đến là đấu tay đôi...

.
Còn anh Vold mang tiếng ranh ma mà lại có vẻ hơi bị chủ quan, lùa đám quân là pháp sư lên trước, sau đó mới cho bọn khổng lồ vào mà không làm ngược lại... rõ ràng cho đám khổng lồ vào tấn công trước sẽ phá hoại được trường và tiêu hao sinh lực địch dễ dàng hơn, sau đó mới cho bọn pháp sư vào thì có phải nắm phần thắng hơn không ???
Chỉ là chút bới móc nhỏ thôi, chứ truyện rất đáng xem, theo cá nhân tớ thì tập 4 hay nhất :P